Cầu xây xong, ruộng thiếu nước!

(Baohatinh.vn) - Hơn 20 ha đất nông nghiệp của hàng chục hộ dân ở phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh) đang trong tình trạng thiếu nước sản xuất sau khi hoàn thành dự án xây dựng cầu.

Tháng 5/2022, UBND thị xã Hồng Lĩnh khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ông Đạt (phường Bắc Hồng) nối từ đường Ngô Đức Kế với đường Huy Cận. Công trình gồm các hạng mục cầu Ông Đạt; đường 2 đầu cầu; điện chiếu sáng; kè dẫn; tràn hồ Đại Rai, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 27 tỷ đồng. Mục tiêu dự án nhằm chỉnh trang đô thị, nâng cao hiệu quả khai thác, vận hành và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường, góp phần hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III của TX Hồng Lĩnh.

Cầu xây xong, ruộng thiếu nước!

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ông Đạt hoàn thành từ tháng 6/2023.

Tháng 6/2023, công trình cầu Ông Đạt được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, theo nhiều người dân, từ khi công trình hoàn thành thì việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Bắc Hồng bị hạn chế hơn trước.

Cầu xây xong, ruộng thiếu nước!

Ông Mạnh Trọng Đường (TDP 7, phường Bắc Hồng): Từ khi công trình cầu Ông Đạt hoàn thành, việc tích nước ở hồ điều hòa Bình Lạng đã bị ảnh hưởng, dẫn tới thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp.

"Để lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, trước đây, người dân Tổ sản xuất Bình Hồng (HTX nông nghiệp Bình Hồng cũ) đã tự đắp đập tràn bằng đất ở hạ lưu cầu Ông Đạt. Nước tích vào hồ điều hoà Bình Lạng sẽ tự chảy để phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân. Còn hiện nay, sau khi công trình cầu Ông Đạt hoành thành, do cao độ đập tràn tại cầu Ông Đạt thấp hơn cao độ của đập hồ điều hòa Bình Lãng nên ảnh hưởng đến việc tích nước, dẫn tới không đủ nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp ở phường Bắc Hồng", ông Mạnh Trọng Đường (TDP 7, phường Bắc Hồng) - Tổ trưởng Tổ sản xuất nông nghiệp Bình Hồng (phường Bắc Hồng) cho biết.

Do thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp nên nhiều hộ dân không thể trồng lúa và bỏ hoang một số diện tích đất.

Cầu xây xong, ruộng thiếu nước!

Trong số hơn 20ha đất sản xuất nông nghiệp ở phường Bắc Hồng có nhiều diện tích đã bỏ hoang.

Bà Võ Thị Thu (TDP 7, phường Bắc Hồng) có 3 sào đất trồng lúa trong khu vực này, nhưng vì không có nước nên vụ hè thu năm nay chỉ trồng được 1,5 sào lúa. Bà Thu bức xúc phản ánh: “Ngoài diện tích bị bỏ trống không cấy lúa thì diện tích lúa đã cấy đang xảy ra tình trạng bị cháy lá do thiếu nước dài ngày, nguy cơ mất mùa. Chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới, TX Hồng Lĩnh có giải pháp hỗ trợ, khắc phục tình trạng này nhằm ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống cho người dân”.

Cầu xây xong, ruộng thiếu nước!

Thiếu nước nên nhiều diện tích trồng lúa thành ruộng cỏ.

Liên quan đến phản ánh của người dân, ông Phan Thanh Tùng – Trưởng phòng Quản lý đô thị (UBND thị xã Hồng Lĩnh) cho rằng, công trình cầu Ông Đạt đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Văn bản số 27/SXDQHHT6 ngày 26/01/2021 và Văn bản số 09/SXD-QHHT6 ngày 13/1/2023; UBND TX Hồng Lĩnh phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 9/2/2022 và Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 2/2/2023. Qua nghiên cứu, xem xét hồ sơ thiết kế, việc xây dựng hạng mục đập tràn của hồ điều hòa công viên trung tâm là phù hợp với quy hoạch được duyệt.

“Để đảm bảo cung cấp nước sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Bắc Hồng, UBND thị xã đã chỉ đạo chính quyền phường phối hợp với các phòng, ngành và các đơn vị liên quan khảo sát diện tích đất nông nghiệp, tính toán nhu cầu cấp nước thủy lợi nhằm xây dựng giải pháp điều tiết đảm bảo cho sản xuất trên địa bàn trong thời gian sớm nhất”, ông Phan Thanh Tùng cho hay.

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.