Chằng chịt ổ voi, ổ gà trên huyện lộ 6 Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Huyện lộ 6 qua xã Phú Gia (Hương Khê, Hà Tĩnh) là tuyến đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào. Thời gian qua, do các xe khai thác keo, tràm hoạt động quá tải khiến tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng.

Theo quan sát, tuyến đường dài khoảng 15 km từ thôn Trường Sơn đến thôn Phú Lâm, xã Phú Gia (Hương Khê) chi chít ổ voi, ổ gà. Nhiều đoạn, lớp nhựa bị xói mòn, đá bật lên lởm chởm khiến người đi đường rất vất vả mới vượt qua được. Có những đoạn sụt lún, tạo thành hố sâu "bẫy" người tham gia giao thông.

Chằng chịt ổ voi, ổ gà trên huyện lộ 6 Hương Khê

Một đoạn đường bị sụt lún

Ông Lê Văn Hòe ở thôn Phú Lâm, chia sẻ: “Khổ nhất là lưu thông vào giờ cuối chiều. Lúc đó, xe chở keo, tràm chạy ra nên mình vừa phải tránh xe, vừa phải tránh ổ gà. Tôi đã nhiều lần bị ngã xe ở các khúc cua này, rất may là không nghiêm trọng”.

Ngoài ông Hòe, có hàng trăm người dân ở các thôn: Phú Lâm, Phú Bình, Phú Giang, Trung Hà (Phú Gia) ngày ngày đều phải vất vả lưu thông trên con đường xuống cấp này.

Chằng chịt ổ voi, ổ gà trên huyện lộ 6 Hương Khê

Ô tô rất vất vả khi luồn lách qua những ổ voi, ổ gà

Được biết, những ổ voi, ổ gà xuất hiện trên tuyến đường này khoảng 3 năm trở lại đây. Nguyên nhân khiến con đường xuống cấp như hiện nay là do xe vận chuyển keo, tràm chở quá tải trọng. Theo đó, đường chỉ cho phép trọng tải 10 tấn trở xuống nhưng nhiều xe chở keo, tràm lại có trọng tải trên 20 tấn.

Chằng chịt ổ voi, ổ gà trên huyện lộ 6 Hương Khê

Tuyến đường dài 15 km có hàng chục đoạn bị xuống cấp, hư hỏng

Anh Nguyễn Văn Nhân – Chủ tịch UBND xã Phú Gia cho biết: “Xe chở keo, tràm chạy quanh năm. Trung bình mỗi ngày có hàng chục lượt xe vào ra. Với mức độ dày đặc, lại chở quá tải thì con đường rất nhanh bị xuống cấp. Nhiều lần, địa phương đã kiến nghị lên các cấp, các ngành nhưng vẫn không hạn chế được tình trạng xe chở quá tải”.

Chằng chịt ổ voi, ổ gà trên huyện lộ 6 Hương Khê

Keo tập kết đầy đường chờ xe vào vận chuyển

Để đảm bảo giao thông đi lại cho người dân, thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã đầu tư sửa chữa những đoạn đường hư hỏng. Theo đó, năm 2016, UBND huyện Hương Khê đầu tư 150 triệu đồng sửa chữa, bảo trì 2 km đường hư hỏng từ cầu Khe Trẹ đến Trạm Kền Kền thuộc Lâm trường Sông Tiêm. Tuy nhiên, đường mới sửa xong chưa đầy tháng thì xe chở keo, tràm đã lại “cày” hỏng.

Chằng chịt ổ voi, ổ gà trên huyện lộ 6 Hương Khê

Một khúc cua xuống cấp được UBND xã và Đồn Biên phòng Phú Gia đổ đá sỏi để "vá" hồi tháng 11/2017

Hồi tháng 11/2017, UBND xã Phú Gia cũng trích kinh phí 50 triệu đồng và Đồn Biên phòng Phú Gia hỗ trợ ngày công để đổ đá sỏi "vá" những ổ voi, ổ gà dọc tuyến đường. Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm, những chỗ vừa được gia cố lại hư hỏng.

Chằng chịt ổ voi, ổ gà trên huyện lộ 6 Hương Khê

Dù mới được "vá" nhưng đường vẫn không khỏi bong tróc

Huyện lộ 6 Hương Khê là tuyến đường biên giới đặc biệt quan trọng. Không chỉ phục vụ nhu cầu giao thông đi lại của người dân, đây còn là tuyến đường bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Vì vậy, hi vọng cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục hư hỏng, xây dựng và nâng cấp tuyến đường. Riêng đối với xe chở keo, tràm quá tải lưu thông qua đây, cần có biện pháp xử lý để bảo vệ tuyến đường.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.