Chuyện "ma thuốc độc" ở Cẩm Xuyên

Thời gian qua, thời tiết chuyển mùa nên số người mắc các bệnh cảm cúm tăng hơn nhiều so với trước đó. Số đông người dân đến các cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh nhưng điều đáng buồn là có một bộ phận người dân do mê tín dị đoan lại nghi ngờ bị “ma thuốc độc”. Thông tin này đã nhanh chóng lan rộng và hiện đang ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân...

Cách đây hơn 1 tuần, vợ chồng anh Phạm Văn Dần và chị Nguyễn Thị Vinh ở thôn Đông Thái, xã Cẩm Bình bị đau bụng, trong người uể oải, mệt nhọc. Anh Dần đã đến trạm y tế của xã để truyền đạm nhưng ngay tối hôm đó khi về nhà thấy mọi người bán tán về việc mắc “ma thuốc độc”, lo sợ nên ngay sáng sớm hôm sau hai vợ chồng anh cùng với 6 cặp vợ chồng bên xóm đã vào thầy ở Kỳ Anh để được khám bệnh.

Anh Phạm Văn Dần ở xã Cẩm Bình bên thang thuốc giải "ma thuốc độc" còn lại
Anh Phạm Văn Dần ở xã Cẩm Bình bên thang thuốc giải "ma thuốc độc" còn lại

Kết quả là cả 2 vợ chồng đều bị mắc với mức độ khác nhau, vợ nặng hơn và chồng nhẹ hơn. Để giải thuốc độc, thầy đã kê đơn và cắt cho 2 vợ chồng 4 thang thuốc. Hiện tại, đã sắc uống được 3 thang. Sau khi thấy chính quyền và y tế tuyên truyền trên loa truyền thanh thì một thang còn lại anh Dần và chị Vinh không sắc để uống nữa.

Anh Dần nói: “Bản thân tôi cũng không tin vào chuyện ma thuốc độc nhưng vì thấy người ta đồn thổi nhiều nên cũng phải đi xem sao. Như chúng em làm việc đào bể biogas nên đứng nắng giữa trời nên bị mệt, giống như là cảm hàn ấy. Khi thầy nói bị mắc, cắt thuốc rồi không uống cũng rất lo. Tuy nhiên, khi được chính quyền và ngành chuyên môn giải thích, tuyên truyền chúng tôi đã cùng nhau đến trạm xá không ở nhà tự điều trị bằng thuốc thầy kê cho nữa”.

Do thời tiết chuyển mùa đột ngột nên thời gian qua số ngươi đến khám, điều trị tại trạm y tế xã Cẩm Bình tăng hơn gấp đôi so với bình thường, trung bình mỗi ngày có tới 15 đến 20 người đến trạm để khám sức khỏe. Tuy nhiên, trong thực tế do đồn thổi với nhau nên số lượng người dân bị mệt ở nhà tự điều trị và vào Kỳ Anh lấy thuốc giải độc có chiều hướng tăng.

Mỗi người bị cho là mắc "ma thuốc độc" đều được cắt cho 2 thang thuốc như thế này
Mỗi người bị cho là mắc "ma thuốc độc" đều được cắt cho 2 thang thuốc như thế này

Trước tình hình đó, UBND xã Cẩm Bình đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng huyện, trạm y tế của xã đến tận nhà những trường hợp mà họ cho rằng bị mắc “ma thuốc độc” để thăm, khám sức khỏe. Kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ và trường học. Tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh để nâng cao nhận thức cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Định – Trạm trưởng trạm y tế xã Cẩm Bình cho biết: “trong thời gian qua trên địa bàn xã Cẩm Bình có tin đồn về ma thuốc độc. Sau khi có tin đồn, các bộ y tế đã tham mưu với chính quyền địa phương thành lập Ban chỉ đạo. Qua việc thành lập đoàn cùng với Trung tâm y tế dự phòng huyện điều tra, xem xét cụ thể thấy rằng đó là do thời tiết chuyển mùa, từ lạnh sang nóng người dân mắc các bệnh cẩm cúm, bị nhiễm siêu vi rút. Chúng tôi đã tuyên truyền và vào cuộc điều trị kịp thời”.

Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và ngành chuyên môn, tại xã Cẩm Bình thông tin về “ma thuốc độc” đã lắng xuống, các hoạt động đang ổn định trở lại. Tuy nhiên, tại thôn 4 xã Cẩm Quan thì hoàn toàn khác, thông tin đang ngày càng lan rộng, gây hoang mang trong nhân dân.

Ông Phạm Xuân Hòa – Thôn trưởng thôn 4, xã Cẩm Quan cho biết thực trạng: “Một tháng trước đây phát hiện chỉ có mấy người nhưng đến nay phải có 30 đến 40% dân vào Kỳ Anh. Vào đó sau khi thầy khám có người bị người không nhưng người ta vẫn hết sức lo lắng. Ai bỏ thì không biết, bỏ nơi nào thì không rõ nhưng làm nhân dân hoang mang rất nhiều. Người bị người ta cũng đi, người không bị cũng đi”.

Thôn 4 Cẩm Quan được hình thành trên cơ sở nhập lại của hai thôn 5 và 6 trước đây với tổng số 225 hộ dân. Cũng cách đây hơn 1 tháng thông tin về ma thốc độc xuất hiện trên địa bàn, lúc đầu chỉ rất ít người nhưng đến nay số người được thầy phán mắc bệnh và phải cắt thuốc uống ngày càng nhiều. Để trấn an dư luận, Ban cán sự thôn đã đến tận các hộ dân có người bị cảm cúm, ho, mệt mỏi bị cho là mắc thuốc độc để tìm hiểu tâm tư, tình hình và động viên họ không được quá hoang mang. Thôn cũng đã tổ chức họp dân để trao đổi về vấn đề “ma thuốc độc” nhưng do chưa được triển khai một cách khoa học nên người dân vẫn rất hoài nghi.

Anh Chu Văn Tuyến – Thôn 4, xã Cẩm Quan, băn khoăn: “Tôi thì tôi bác bỏ chuyện thuốc độc, tôi không bao giờ tin nhưng khi cho vợ con đi vào Kỳ Anh cũng rất băn khoăn vì chưa đi thì sợ thuốc độc, đi rồi thì thầy nói bị, cho uống thuốc vẫn cứ nghĩ liệu con có bị sao không nhưng khi uống thuốc thấy cũng đỡ mệt. Vì thế giờ tôi cũng không biết suy nghĩ thế nào. Tôi mong cấp trên vào cuộc xác minh cụ thể chứ cứ như thế này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng tôi và làm mất vui nhiều lắm. Có đám cưới giữa làng mọi người đến mừng gia chủ dọn mâm cỗ mà có ai dám ăn đâu”.

Không chỉ có ở Cẩm Bình, Cẩm Quan mà thông tin về ma thuốc độc hiện đang lan rộng tại các xã Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Huy.

"Ma thuốc độc" là thế nào, thực hư của chuyện này ra sao – người dân không ai rõ nhưng có một điều rất rõ ràng là thông tin mắc thuốc độc đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý, gây rất nhiều xáo trộn trong đời sống tinh thần và kinh tế của các hộ dân. Thế nên, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành chuyên môn là rất cần thiết và phải được thực hiện đồng bộ.

Đọc thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!