Cơ sở thu mua phế liệu “mọc” trong đất tái định cư, chây ì khắc phục vi phạm

(Baohatinh.vn) - Không chỉ nằm trong khu tái định cư thôn Đồng Giang (xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh), cơ sở thu mua phế liệu của hộ ông Trương Xuân Song còn lấn chiếm đường để tập kết vật liệu. Dù bị lập biên bản vi phạm từ tháng 4 nhưng tới nay, cơ sở này vẫn không chấn chỉnh.

Hộ ông Trương Xuân Song (SN 1970, thôn Đồng Tiến, xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh) hoạt động kinh doanh thu mua phế liệu trên diện tích 400 m2 ở khu vực đất tái định cư thôn Đồng Giang (xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà).

Với 7 – 8 lao động thường xuyên, mỗi tháng, cơ sở này thu mua khoảng 20 tấn phế liệu rồi ép đóng gói, đem bán cho các đơn vị.

Cơ sở thu mua phế liệu “mọc” trong đất tái định cư, chây ì khắc phục vi phạm

Cơ sở thu mua phế liệu của hộ ông Trương Xuân Song ở khu tái định cư thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê

Vào ngày 19/4, qua kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Hà và chính quyền xã Thạch Khê phát hiện cơ sở của ông Trương Xuân Song tập kết phế liệu trên hành lang đường tỉnh lộ 3 với diện tích 200 m2, đồng thời có một nhà xưởng nằm trên đường và hành lang đường khu vực đất tái định cư.

Thời điểm đó, ông Song thừa nhận vi phạm và lý giải rằng, do lượng thu mua tương đối nhiều nên việc tập kết phế liệu chưa đảm bảo đúng quy định.

Cơ sở thu mua phế liệu “mọc” trong đất tái định cư, chây ì khắc phục vi phạm

Nhà xưởng nằm trái phép trên đường và hành lang đường khu vực đất tái định cư

Ngành chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm lấn chiếm đất đai của cơ sở này và yêu cầu hoàn trả lại mặt bằng khu vực tái định cư, dời dọn phế liệu đảm bảo theo quy định. Ngoài ra, yêu cầu chủ hộ phải có kế hoạch di dời nhà xưởng kinh doanh tới khu vực quy hoạch phù hợp. Theo đó, việc khắc phục phải hoàn thành trước ngày 28/4.

Tuy nhiên, tới thời điểm này, cơ sở thu mua phế liệu của hộ ông Trương Xuân Song vẫn “án binh bất động”, không có bất kỳ biện pháp khác phục nào. Cơ sở này vẫn tiếp tục “tận dụng” khu vực đường và hành lang đường khu vực tái định cư ở thôn Đồng Giang để tập kết đủ loại rác thải, phế liệu.

“Tôi biết đây là đất tái định cư nhưng vì đất chưa có ai ở, đường chưa ai đi nên gia đình “tận dụng” để phế liệu tạm thời. Khi họ cần thì sẽ dọn dẹp, trả lại mặt bằng ngay” - bà Bùi Thị Tình (vợ ông Trương Xuân Song) phân trần.

Cơ sở thu mua phế liệu “mọc” trong đất tái định cư, chây ì khắc phục vi phạm

Đủ loại rác thải được tập kết ngổn ngang ở đường đi khu tái định cư

Qua tìm hiểu, thời gian đầu, cơ sở thu mua phế liệu của hộ ông Trương Xuân Song nằm ở ngã tư Thạch Khê (thôn Tân Phúc). Do có nhiều vi phạm, UBND xã Thạch Khê đã xử phạt, cưỡng chế di dời cơ sở này. Từ năm 2018, cơ sở của ông Song chuyển ra khu vực đất tái định cư thôn Đồng Giang.

Lãnh đạo UBND xã Thạch Khê (Thạch Hà – Hà Tĩnh) cho biết: “Khu vực mà cơ sở ông Song đang hoạt động thu mua phế liệu là đất ở chứ không phải là để kinh doanh. Quan điểm của xã là kiên quyết xử lý. Tuy nhiên, đất ở khu tái định cư thôn Đồng Giang chưa được bàn giao cho xã nên địa phương gặp khó khăn trong việc giải quyết. Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ cũng cần có sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng".

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.