(Baohatinh.vn) - Nghi ngờ ông Nguyễn Thái Hiệp bắn đàn bò của mình nên Nguyễn Văn Huân (SN 1992, trú tại thôn 5, xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã đánh ông Hiệp bị chấn thương sọ não.
Đối tượng Nguyễn Văn Huân tại cơ quan điều tra.
Chiều 12/12/2022, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân về tội “Cố ý gây thương tích”.
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 19/9/2022, ông Nguyễn Thái Hiệp (SN 1953, trú tại thôn 7, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) đi vào rừng sản xuất của mình tại khu vực đồi Hố Du ở cùng thôn để kiểm tra.
Đến nơi thấy đàn bò của gia đình ông Nguyễn Văn Chương (trú tại thôn 5, xã Sơn Giang) đang ăn cây keo của gia đình mình nên ông Hiệp lấy pháo bi nổ đuổi đàn bò.
Lúc này, Nguyễn Văn Huân (con trai của ông Chương) đang ở trang trại gần đó nghe tiếng nổ nên chạy vào kiểm tra.
Do nghi ngờ ông Hiệp bắn đàn bò của mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và lao vào đánh nhau. Huân dùng đá đánh vào đầu làm ông Hiệp bị chấn thương sọ não phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với ông Hiệp tại thời điểm giám định là 34%.
Tại Cơ quan CSĐT, bị can Huân đã khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình.
Vụ án đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình; đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật sát thực tiễn
Lực lượng Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ trái phép khi đang đưa đi tiêu thụ trên địa bàn xã Thạch Lạc.
Người liên quan tên LTT khai nhận đã mua các thiết bị sạc không nhãn mác từ một công ty tại đường Đồng Đen (quận Tân Bình cũ. TP. HCM). Sau đó, ông T mang số hàng này về một cửa hàng trên đường Lê Văn Khương (quận 12 cũ) để "gia công" lại dòng điện rồi bán ra thị trường.
5 năm sau đám tang, thậm chí mộ còn được cải táng, Thu bất ngờ "trở về từ cõi chết" để xin xóa khai tử và từ đây kế hoạch giả chết để lừa tiền bảo hiểm đã lộ tẩy.
Tiến hành thu mẫu cá khoai gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm, kết quả xác định, tất cả số cá khoai trên đều có chứa hàm lượng Formol (đậm đặc) từ 90-105 mg/kg.
Sau va chạm với xe ôtô con chạy cùng chiều trên quốc lộ 8 đoạn qua xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải mang biển số tỉnh Nghệ An bị lật nghiêng giữa đường.
Giải đấu chim, buôn bán chim rừng đang diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh, ẩn sau vỏ bọc “đam mê” là sự tàn nhẫn đối với động vật và nguy cơ xâm hại nghiêm trọng đến đa dạng sinh học.
Lợi dụng hàng xóm cũ đi vắng, Phạm Đình Phong (thường trú phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đã đột nhập vào nhà, phá két sắt trộm tiền, vàng trị giá khoảng 41 triệu đồng.
Sản xuất, kinh doanh rượu là ngành nghề có điều kiện được quy định chặt chẽ. Thế nhưng, rượu thủ công ở Hà Tĩnh vẫn đang được nấu, bán tràn lan, tiềm ẩn nhiều hệ lụy.
Mới đây tại xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) một nhóm người lạ đã lợi dụng hình thức bán hàng để đánh lừa người dân. Vẫn sử dụng những chiêu thức cũ, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bị "mắc bẫy".
Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 8A, lực lượng CSGT Hà Tĩnh phát hiện xe tải vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm ngoại không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Công an phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn phường.
Nhu cầu giao dịch trực tuyến dịp cuối năm tăng cao, các tổ chức tín dụng ở Hà Tĩnh khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác để tránh sập bẫy kẻ gian.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi thống nhất “kịch bản" với mẹ đẻ, sáng 7/6/2020, Nguyễn Thị Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây sát, chảy máu và lên giường ngủ “giả chết."