Đê lở, uy hiếp cả trăm héc-ta nuôi trồng thủy hải sản và hoa màu ở TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Tuyến đê Hoàng Đình đoạn qua địa bàn phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từ lâu đã bị xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa hơn 100 héc-ta diện tích nuôi trồng thủy sản và sản xuất hoa màu của bà con nơi đây.

Đê lở, uy hiếp cả trăm héc-ta nuôi trồng thủy hải sản và hoa màu ở TX Kỳ Anh

Tuyến đê Hoàng Đình đoạn qua địa bàn phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh) đã bị xuống cấp nghiêm trọng...

Từ bao đời nay, tuyến đê Hoàng Đình có chiều dài 6,5 km điểm đầu từ phường Kỳ Trinh đến điểm cuối là phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh) đang thực hiện “nghĩa vụ” che chắn sự xâm thực của sông Trí. Năm 1995, tổ chức Oxfarm của Vương quốc Anh đã tài trợ nâng cấp thành tuyến đê cấp V nhằm ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản.

Tuy nhiên, theo thời gian, cùng với sự tàn phá của thiên nhiên, thiếu được đầu tư nâng cấp đồng bộ, tuyến đê dần xuống cấp.

Đê lở, uy hiếp cả trăm héc-ta nuôi trồng thủy hải sản và hoa màu ở TX Kỳ Anh

...đe dọa hơn 100 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và sản xuất hoa màu của người dân.

Đặc biệt, đoạn qua địa phận TDP Hưng Phú (phường Hưng Trí) có chiều dài khoảng 2km, bề mặt tuyến đê chi chít “ổ voi”; thân đê nhiều đoạn bị sạt lở, uy hiếp hàng trăm ha nuôi trồng thủy hải sản và hoa màu của bà con.

Ông Nguyễn Văn Long (50 tuổi, TDP Hưng Phú) cho biết: “Gia đình có diện tích 4.000m2 nuôi tôm, cá phía trong đê. Cứ mỗi lần nghe thông tin mưa bão là cả gia đình đứng ngồi không yên vì toàn bộ gia sản đều đổ dồn cho việc nuôi tôm, nếu triều cường dâng cao, tuyến đê bị vỡ thì chúng tôi sạt nghiệp”.

Đê lở, uy hiếp cả trăm héc-ta nuôi trồng thủy hải sản và hoa màu ở TX Kỳ Anh

Hằng năm, chính quyền địa phương phải dùng gạch vữa để “đắp vá” thân đê.

Tổ trưởng TDP Hưng Phú Lê Xuân Phâng thông tin: Hiện, có khoảng 200 hộ trên địa bàn đang nuôi trồng thủy hải sản và 70 hộ trồng hoa màu, lúa sau chân đê với diện tích hơn 100 ha. Tuyến đê ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, cứ sau những đợt mưa bão, thân đê lại xuất hiện thêm những điểm xói lở. Nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản người dân, hàng năm, chính quyền địa phương thường phải “đắp vá” tạm bợ để gia cố thân đê.

Đê lở, uy hiếp cả trăm héc-ta nuôi trồng thủy hải sản và hoa màu ở TX Kỳ Anh

Việc “đắp vá” chỉ là giải pháp tạm thời, chính quyền và người dân phường Hưng Trí đang chờ mong chính quyền các cấp quan tâm đầu tư, xây dựng tuyến đê kiên cố, bền vững.

Ông Nguyễn Đình Tài - Chủ tịch UBND phường Hưng Trí cho biết: Vừa qua, tuyến đê Hoàng Đình đi qua địa bàn TDP Hưng Phú có một số điểm sạt lở tạo nên những “hàm ếch”, phường phải sử dụng gạch vữa để gia cố thân đê.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Chúng tôi tha thiết đề nghị chính quyền các cấp quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đê kiên cố, đảm bảo là “lá chắn” vững chãi để bà con yên tâm sản xuất, nuôi thủy sản.

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.