Nhiều du khách ngoại tỉnh chọn Hà Tĩnh làm điểm đến dịp lễ 30/4 - 1/5

(Baohatinh.vn) - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn đã “chốt đơn” khá nhiều đoàn du khách ngoại tỉnh về với Hà Tĩnh.

Điểm đến của nhiều khách ngoại tỉnh

Từ đầu tháng 4/2021, Công ty Thương mại và dịch vụ AC (trụ sở đóng tại TP Hồ Chí Minh) đã lên lịch trình và chọn tour du lịch cho cán bộ, công nhân viên đi nghỉ dưỡng tại Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

Nhiều du khách ngoại tỉnh chọn Hà Tĩnh làm điểm đến dịp lễ 30/4 - 1/5

Biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) là lựa chọn của nhiều du khách khi đến Hà Tĩnh. Ảnh: Hương Thành.

Theo đại diện công ty, đoàn gồm 28 người khởi hành ra Hà Tĩnh bằng máy bay. Với lịch trình 4 ngày, 3 đêm, đoàn sẽ tham quan khu du lịch sinh thái Hải Thượng (Hương Sơn), vãn cảnh chùa Hương tích (Can Lộc), chùa Hang (TX Hồng Lĩnh), xuôi về hồ Kẻ Gỗ và nghỉ ở biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên).

Điều khiến các thành viên háo hức là không chỉ được thưởng ngoạn cảnh đẹp, sự bình yên mà còn được thưởng thức hải sản tươi ngon ở mảnh đất Hà Tĩnh.

Nhiều du khách ngoại tỉnh chọn Hà Tĩnh làm điểm đến dịp lễ 30/4 - 1/5

Chùa Hang thuộc phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh là điểm đến được nhiều đoàn khách lựa chọn.

Được biết, dịp lễ 30/4 - 1/5 này, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Hà Tĩnh có kế hoạch đón khá nhiều du khách về với Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Minh Mạnh - Giám đốc Công ty CP Du lịch Đại Việt (TP Hà Tĩnh) thông tin: “Chỉ tính riêng trong dịp lễ này, doanh nghiệp đón 4 đoàn về với Hà Tĩnh, trong đó 3 đoàn từ TP Hồ Chí Minh ra và 1 đoàn từ Hà Nội vào. Trung bình mỗi đoàn tầm 30 người với lịch trình 4 ngày, 3 đêm (đối với TP Hồ Chí Minh) và 3 ngày 2 đêm (đối với Hà Nội).

Du khách ngoại tỉnh về với Hà Tĩnh dịp lễ này là cơ hội lý tưởng để chúng tôi giới thiệu, quảng bá các danh lam thắng cảnh, văn hóa ẩm thực, góp phần làm sôi động hơn hoạt động du lịch khá ảm đảm trong thời gian qua".

Nhiều du khách ngoại tỉnh chọn Hà Tĩnh làm điểm đến dịp lễ 30/4 - 1/5

Hải sản tươi ngon cũng là “điểm cộng” để du khách ngoại tỉnh ghé thăm Hà Tĩnh.

Dịp này, Công ty CP Lữ hành Thành Sen (TP Hà Tĩnh) cũng đón các đoàn về với Hà Tĩnh để du lịch, nghỉ dưỡng.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Giám đốc công ty cho biết: “Vừa rồi, doanh nghiệp phối hợp với huyện Can Lộc tổ chức xúc tiến du lịch, quảng bá chùa Hương tích tại thủ đô Hà Nội. Chúng tôi đang chuẩn bị đón 2 đoàn về với Hà Tĩnh trong dịp lễ này với lịch trình 3 ngày 2 đêm. Doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đi lại, nghỉ dưỡng để tạo ấn tượng cho du khách”.

Nhiều du khách ngoại tỉnh chọn Hà Tĩnh làm điểm đến dịp lễ 30/4 - 1/5

Công ty CP Lữ hành Thành Sen vừa phối hợp với huyện Can Lộc xúc tiến du lịch, quảng bá chùa Hương tích tại Hà Nội.

Được biết, Hà Tĩnh hiện có 20 doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch lữ hành. Theo ghi nhận, dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới có khá đông các đoàn khách từ nhiều địa phương chọn Hà Tĩnh làm nơi tham quan, nghỉ dưỡng. Thống kê sơ bộ cho thấy, đến nay đã có khoảng xấp xỉ 25 đoàn, mỗi đoàn dao động từ 25 - 30 người đăng ký sử dụng dịch vụ của các đơn vị lữ hành trong tỉnh.

Thay vì sử dụng các dịch vụ qua các công ty lữ hành, nhiều du khách ngoại tỉnh, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc và các tỉnh lân cận đã có kế hoạch đến Hà Tĩnh với hình thức tự túc trong dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới.

Anh Nguyễn Đức Chương (Ninh Bình) chia sẻ: “Tôi từng trải nghiệm ở biển Thiên Cầm và năm nay đã sắp xếp để cả nhóm bạn gồm 5 gia đình quay lại đây. Nước biển trong xanh, sạch sẽ; khung cảnh yên bình cùng chợ cá Cồn Gò nhộn nhịp sớm mai là những điều tôi rất thích ở điểm du lịch này”.

Du lịch theo nhóm “lên ngôi”

Đón kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, chị Bùi Thị Kim Liên (thị trấn Nghèn - Can Lộc) đã đặt tour du lịch Quảng Bình cho cả gia đình.

Chị Kim Liên chia sẻ: “Với lịch trình 2 ngày, 1 đêm, chúng tôi sẽ tham quan các hang động, vui chơi suối nước Moọc, hang Tối và nghỉ dưỡng ở khách sạn. Quãng đường di chuyển gần, có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi với chi phí không quá đắt đỏ (2,5 triệu đồng/người) nên gia đình tôi khá hài lòng”.

Nhiều du khách ngoại tỉnh chọn Hà Tĩnh làm điểm đến dịp lễ 30/4 - 1/5

Đón kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, chị Bùi Thị Kim Liên (Can Lộc) đã đặt tour du lịch Quảng Bình cho cả gia đình.

Lễ này, không riêng chị Kim Liên mà nhiều khách hàng cũng lựa chọn xu hướng du lịch theo nhóm gia đình, bạn bè.

Ông Lê Ngọc Doãn - Giám đốc Công ty Du lịch Việt Holyday cho hay: “Nếu như trước đây, chúng tôi chủ yếu đón các đoàn theo cơ quan, công ty thì lễ 30/4 - 1/5 năm nay các đoàn đặt tour du lịch phần nhiều theo nhóm gia đình, bạn bè với mỗi đoàn tầm trên dưới 10 người. Du khách chủ yếu đi đường bộ, lựa chọn các địa điểm gần để tiết kiệm thời gian đi lại và tăng thời gian nghỉ dưỡng. Ninh Bình, Quảng Bình, Đà Nẵng… là các địa điểm được nhiều khách hàng lựa chọn”.

Được biết, ngoài đi tour hợp đồng với các công ty du lịch, kỳ nghỉ lễ dài ngày này, nhiều khách hàng ở Hà Tĩnh đã lựa chọn du lịch tự túc. Các địa điểm “hot”, được khách hàng Hà Tĩnh chọn đến là Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Sa Pa…

Nhiều du khách ngoại tỉnh chọn Hà Tĩnh làm điểm đến dịp lễ 30/4 - 1/5

Các công ty du lịch tăng cường nhân sự để nâng cao chất lượng phục vụ trong dịp lễ.

Theo ghi nhận, hiện nay dịch Covid-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát nên người dân có tâm lý muốn đi chơi, nghỉ dưỡng sau thời gian khá dài trầm lắng do dịch bệnh.

Ngoài ra, các doanh nghiệp du lịch đồng loạt “chạy” chương trình kích cầu, nâng cao chất lượng dịch vụ nên lượng khách đến với các công ty du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng khá. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Tĩnh hoạt động sôi động trở lại, góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh nhà phát triển.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

 Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Việc tham gia VITM 2026 không chỉ giúp Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định nỗ lực hội nhập, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh.
Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Trong mỗi ngôi trường luôn có những con người lặng lẽ, quen đến mức ta vô tình lướt qua. Nụ cười hiền của bác bảo vệ gợi bao ký ức, nhắc ta về sự tận tụy giản dị.
 Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.
Nối dài chuỗi concert quốc gia

Nối dài chuỗi concert quốc gia

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025.
 Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Hoa anh đào phủ hồng nhiều điểm đến ở Nhật Bản, song xuất hiện nhiều cây đổ liên tiếp tại Tokyo khiến du khách e ngại về mùa ngắm hoa năm nay.
Truyện ngắn: Mắt khói

Truyện ngắn: Mắt khói

Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ đến rồi đi nhẹ như khói, mang theo những ký ức. Giữa yêu thương và lạc lối, vạn vật rồi sẽ tan đi, chỉ còn dư âm đọng lại trong lòng.
Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Tháng Tư cứ thế gõ cửa tâm hồn bằng sắc nắng hanh vàng và những hoài niệm xa xăm, để thấy thời gian không chỉ là sự chuyển mùa, mà còn là những dấu gạch nối đầy hoài niệm.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

Từng là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh check-in khi xuất hiện trong bối cảnh phim, nhưng hiện nay “cây mắt biếc” ở thành phố Huế đã bị lãng quên.
Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Truyện ngắn “Thư viện di động diệu kì” của Phan Linh Châu là câu chuyện đẹp về ông Lâm lặng lẽ gieo niềm say mê đọc sách, để những ước mơ được tiếp nối giản dị qua các thế hệ.
Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Tháng Tư mang theo sắc nắng dịu dàng cũng là lúc hoa loa kèn nở trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp giản dị mà thanh khiết, gợi về những ký ức rất riêng của mùa hạ chớm sang.
Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Truyện ngắn “Tôi là Chuột Nhắt” của tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương với ngôn từ ngộ nghĩnh, đáng yêu kể về câu chuyện của chú Chuột Nhắt với những tâm sự và kỉ niệm tuổi thơ thú vị...
Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Game show Ai là triệu phú quyết định tăng mức thưởng lên 500 triệu đồng cho người chiến thắng ở câu hỏi cuối. Đây là số tiền thưởng kỷ lục của chương trình, gấp đôi mức cũ.
[Infographics] Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest từ lâu được xem là ngọn núi cao nhất thế giới theo độ cao so với mực nước biển. Nhưng khi thay đổi cách đo, câu trả lời về đỉnh núi cao nhất hành tinh cũng thay đổi.
Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Truyện ngắn “Bạn ngồi cuối lớp” gợi dòng cảm xúc tháng Ba hoài niệm, đưa ta trở về tuổi trẻ với ước mơ và bao tâm tư tuổi mới lớn, từ đó thêm trân quý hành trình trưởng thành ý nghĩa...
Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.
Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Có những loài hoa cất giữ bao tháng năm tuổi thơ trong trẻo, đầy thương nhớ. Và cứ mỗi độ tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo lại bừng lên như đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên...
Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Giữa dòng ký ức, điều đọng lại sâu sắc nhất là tình thân và những lời ru của bà, của mẹ. Giản dị mà bền bỉ, lời ru theo ta suốt cuộc đời, để mỗi lần nhớ lại vẫn bồi hồi giữa bao đổi thay.