Dưới tán bàng xanh

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, Trường THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên) rợp màu cờ, sắc áo. Cờ đỏ phấp phới, áo trắng tung bay, cây bàng đang trổ búp rợp tán xanh cho chim về cất tiếng hót... Nhưng xanh hơn cả là không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016) của đông đảo giáo viên (GV) và học sinh (HS).

Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Giờ học ngoại khóa của học sinh Trường THPT Hà Huy Tập.

Như lần mở từng trang sách hay, thầy giáo Đoàn Cao Hoàng - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Chỉ sau 1 tháng phát động, cuộc thi tìm hiểu thân thế và sự nghiệp Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã có hơn 1.500 GV-HS tham gia, ai cũng dày công sưu tầm, biên soạn tài liệu. Chưa bao giờ cuộc thi có sức lan tỏa như vậy”…

Là ngôi trường được vinh dự mang tên Tổng Bí thư, nên 195 GV và hơn 1.500 HS ở đây luôn tâm niệm phải làm thế nào để xứng với tên gọi thiêng liêng ấy. Phải biến những khát vọng tuổi trẻ thành hành động thiết thực. Thầy giáo trẻ Phan Anh Tú cho hay: “Nhằm giáo dục cho HS về truyền thống yêu nước của cha ông, bảo vệ chủ quyền biển đảo, nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, hay trang bị kỹ năng sống cho thanh niên trong thời đại mới, các thầy cô giáo luôn tìm tòi, sáng tạo nhiều “sân chơi mà học, học mà chơi”…

Từ trang sách tới trang đời, nhà trường đã tổ chức những chuyến tham quan nhằm mục đích “trải nghiệm sáng tạo” tại các địa chỉ: Kim Liên quê Bác, Ngã ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du... Bởi thế, mỗi một nghĩa cử đẹp của HS xuất phát từ việc giáo dục, rèn luyện của thầy cô, như những hạt phù sa hồng bồi đắp tâm hồn từng thế hệ HS.

Được biết, tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhà trường tổ chức cho HS đến chăm sóc, vệ sinh môi trường, trồng thêm cây xanh làm đẹp cảnh quan. Cách đây ít ngày, tập thể GV đã tổ chức trồng 18 cây xà cừ. Đoàn trường cũng đã tổ chức làm lễ kết nạp cho 85 đoàn viên với sự tham dự của đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Cẩm Xuyên. Trước buổi lễ, các em tổ chức dâng hương tri ân và thầm hứa suốt đời “Học tập và làm theo tấm gương người cộng sản”.

Theo thầy Nguyễn Tiến Thành - Hiệu trưởng nhà trường: “Để các bậc phụ huynh không phải lo lắng về việc con cái sa vào các tệ nạn xã hội, hơn ai hết, hiệu trưởng, chủ nhiệm, cán bộ lớp, cán bộ đoàn phải thực hiện đúng chức năng của mình. Mỗi thầy giáo gương mẫu là tấm gương sáng cho HS nói theo. Khi thầy biết chia sẻ, biết đoàn kết, thương yêu giúp đỡ đồng nghiệp, trò mới biết kính trọng thầy, thân thiện với bạn bè, “miếng bánh bẻ đôi/ sách hay chung đọc”.

Ngoài việc thực hiện tốt chính sách ưu đãi (địa bàn 135) với HS, thực hiện chế độ miễn giảm cho HS thuộc diện chính sách... nhà trường còn động viên, hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, tết; phối hợp với hội khuyến học, các tổ chức xã hội, tranh thủ được nhiều chương trình học bổng cho các em. Sự quan tâm thiết thực này đã tạo nên niềm hưng phấn cho HS trong học tập và rèn luyện. Các em xem “trường là nhà”, tôn trọng thầy cô như cha mẹ.

Em Nguyễn Văn Lý - HS lớp 12A1, người vừa đạt giải nhất tỉnh, giải khuyến khích cấp quốc gia cuộc thi giải toán bằng máy Casio tâm sự: “Cháu xuất thân trong gia đình nghèo, ngoài làm ruộng phải đi phụ hồ để trang trải cuộc sống. Chị gái cháu vừa bị tai nạn nặng, phải điều trị tại bệnh viện, nhưng cháu vẫn không nản, gắng sức học tập tốt, không phụ lòng thầy cô và bạn bè giúp đỡ “.

Nguyễn Văn Lý là bông hoa đẹp trong hàng trăm bông hoa tươi thắm của mái trường mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đứng trước mái trường này, tôi càng thấm thía hơn dòng chữ trên biển lớn “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Các em đang nhân lên cho thầy, cô niềm vui dưới tán bàng xanh tỏa nắng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast