“Giờ thứ 8” của chiến sỹ Trung đoàn 841

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, chiến sỹ ở Trung đoàn 841, Bộ CHQS Hà Tĩnh luôn sử dụng “giờ thứ 8” hiệu quả, phù hợp với điều kiện công tác và sinh hoạt của đơn vị.

“Giờ thứ 8” của chiến sỹ Trung đoàn 841

CBCS ở Trung đoàn 841 ra vườn chăm sóc những luống rau xanh bị ảnh hưởng sau mưa lớn.

Cuối buổi chiều hằng ngày, vào “giờ thứ 8” (giờ tăng gia sản xuất, dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đơn vị, rèn luyện sức khỏe, đọc sách báo...), cán bộ, chiến sỹ (CBCS) ở Trung đoàn 841 lại cùng nhau ra vườn tăng gia của đơn vị.

Mọi người ai vào việc nấy như: cào luống để chuẩn bị xuống giống lứa mới, nhổ cỏ cho các luống rau lấy củ và thân lá, sửa giàn cho bầu bí, thu hoạch rau – củ - quả chuẩn bị cho bữa cơm chiều; thái rau, chuối cho lợn, quét dọn chuồng trại, cho gia cầm ăn thóc, cho cá ăn cỏ...

Binh nhất Mai Quốc Thắng - chiến sĩ Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 4 chia sẻ: “Gần một năm gắn bó với môi trường quân ngũ, tôi và đồng đội đã hình thành nền nếp, thói quen với “giờ thứ 8”. Hoạt động tăng gia giúp chúng tôi rèn luyện tính tự giác, tinh thần yêu lao động, rèn luyện sức khỏe và tăng cường gắn bó với đồng đội. Nhìn đàn gia súc, gia cầm đầy chuồng, cá đầy ao, những luống rau xanh mướt... chúng tôi thấy vui thêm vì sẽ có được những bữa ăn ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm...”.

“Giờ thứ 8” của chiến sỹ Trung đoàn 841

Cắt tỉa cây cảnh, chỉnh trang cảnh quan đơn vị đảm bảo xanh - sạch - đẹp.

Nhờ đẩy mạnh tăng gia sản xuất nên những khó khăn do thời tiết, dịch bệnh đã được CBCS ở Trung đoàn 841 khắc phục kịp thời. Hiện, khu tăng gia của đơn vị bộ đội này đang có 1.000 con gà, 300 con ngan, 500 con vịt trời, 8 con bò, 2.000 con cá trê, 10.000 con ếch, 3 con lợn nái và 30 con lợn thịt và đầy đủ các loại rau – củ - quả. Qua tăng gia đã đảo đảm 100% rau xanh, 100% thịt và trứng gia cầm, 50% thịt gia súc, tăng thêm suất ăn cho bộ đội khoảng 3.500 đồng/người/ngày.

Sử dụng “giờ thứ 8” của CBCS hiệu quả cũng đã giúp Trung đoàn 841 luôn duy trì khuôn viên, cảnh quan doanh trại xanh – sạch – đẹp, chính quy, ngăn nắp, nền nếp. Dù khuôn viên đơn vị rất rộng nhưng tất cả những lối đi, các khu vực trung tâm, tiền cảnh... đều khá đẹp với những hàng cây xanh, khóm hoa khoe sắc... Hệ thống panô, tranh cổ động ngoài trời được bố trí khoa học, sắp xếp gọn gàng, sử dụng những hình ảnh chân thực và sinh động nhằm cổ vũ, động viên CBCS hăng say thực hiện nhiệm vụ...

Binh nhất Phan Văn Cường - Chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 2 phấn khởi: “Sau mỗi giờ huấn luyện trên thao trường, chúng tôi giành thời gian chăm sóc cảnh quan, dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên đơn vị. Ngắm nhìn ngôi nhà thứ 2 của chúng tôi đẹp như công viên, gần gũi như bức tranh thôn quê thì mọi cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, nhớ nhà tan biến hết”.

“Giờ thứ 8” của chiến sỹ Trung đoàn 841

Mô hình “Nhà cắt tóc thanh niên” phát huy vai trò, ý nghĩa trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ ở Trung đoàn 841.

Là đơn vị có quân số đông, đóng vai trò chủ lực trong huấn luyện cũng như sẵn sàng chiến đấu (cả trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên lẫn đột xuất) của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh, Trung đoàn 841 đã sử dụng “giờ thứ 8” hiệu quả để cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho bộ đội.

Cùng với công tác tăng gia, vệ sinh môi trường thì trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ, bộ đội ở đây còn được tập luyện thể dục, chơi thể thao, đọc báo, cắt tóc cho nhau... để có thêm sức khỏe, thắt chặt tình đồng đội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Giờ thứ 8” của chiến sỹ Trung đoàn 841

CBCS Trung đoàn 841 đọc báo trong giờ nghỉ.

Trung tá Nguyễn Đình Hoàng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841 cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn chăm lo, coi trọng công tác xây dựng cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội nên các hoạt động trong “giờ thứ 8” luôn được duy trì nền nếp, phù hợp thực tiễn và phát huy ý nghĩa.

Những kết quả đã đạt được trong “giờ thứ 8” đã góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Xây dựng cảnh quan đơn vị xanh - sạch - đẹp”, lan tỏa phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào “Tăng cường rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hoạt động này còn mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần bộ đội, tạo lề lối làm việc và sinh hoạt khoa học để CBCS hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao...”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.