Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

(Baohatinh.vn) - Theo thống kê từ Ban cứu trợ tỉnh, từ ngày 21/10 đến chiều 16/11, Hà Tĩnh đã tiếp nhận 200,567 tỷ đồng (tiền và hàng hóa quy ra tiền) từ 3.291 tổ chức, cá nhân.

Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 200 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng tiếp nhận 500 triệu đồng của Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk ủng hộ người dân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt (ảnh chụp ngày 21/10).

Trong số đó, tiền mặt là 130,755 tỷ đồng; hàng hóa quy ra tiền là 69,812 tỷ đồng.

Có 237 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ và đăng ký ủng hộ thông qua Ban Cứu trợ tỉnh: 63,472 tỷ đồng (60,119 tỷ đồng tiền mặt, hàng hóa quy ra tiền 3,353 tỷ đồng); 3.054 tổ chức, cá nhân ủng hộ thông qua Ban cứu trợ huyện, xã: 137,095 tỷ đồng (70,636 tỷ đồng tiền mặt, hàng hóa quy ra tiền là 66,459 tỷ đồng).

Đến nay, Ban Cứu trợ tỉnh đã phân bổ 57 tỷ đồng về các địa phương bị ảnh hưởng lũ lụt. Ngoài ra, tất cả hiện vật, nhu yếu phẩm đã được kịp thời phân phối về các địa phương.

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

5 Barbers và hành trình làm đẹp cho người bệnh

5 Barbers và hành trình làm đẹp cho người bệnh

Nhóm thợ thuộc salon 5 Barbers mỗi tuần đều đặn đến cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Việc làm này đã góp phần động viên tinh thần để nhiều người yên tâm điều trị.
Báo Hà Tĩnh khánh thành 2 căn nhà nhân ái

Báo Hà Tĩnh khánh thành 2 căn nhà nhân ái

Báo Hà Tĩnh phối hợp với các nhà tài trợ vừa tổ chức bàn giao nhà nhân ái cho 2 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Vũ Quang và thành phố Hà Tĩnh. Đây là 2 trường hợp được phản ánh trong chương trình Vòng tay nhân ái – BHT thời gian vừa qua.
Vòng tay nhân ái: Người mẹ trẻ mất chồng gồng gánh nuôi 4 con thơ

Vòng tay nhân ái: Người mẹ trẻ mất chồng gồng gánh nuôi 4 con thơ

Chồng mất sau biến cố lớn tại Thủy điện Rào Trăng 3 (năm 2020), chị Lê Thị Linh (xã Hộ Độ, TP Hà Tĩnh) phải gồng gánh nuôi 4 đứa con thơ dại. Cuộc sống khó khăn, bế tắc, lắm lúc ốm đau, mệt mỏi, chị tưởng chừng như gục ngã nhưng rồi lại phải gắng gượng vì các con...