(Baohatinh.vn) - TAND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tuấn (SN 1978, trú tại thị trấn Đức Thọ) 42 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.
Trần Quốc Tuấn tại thời điểm bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ tống đạt quyết định bắt tạm giam về hành vi cướp giật tài sản (4/2022).
Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 17/4/2022, tại đoạn đường Yên Trung, thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ, Trần Quốc Tuấn đã điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi cướp giật một chiếc túi nilon bên trong có một chiếc điện thoại di động Nokia 105, màu đen (trị giá 300.000 đồng), 1 chiếc ví da màu vàng - xám (trị giá 150.000 đồng) và 4 triệu đồng của bà N.T.H (SN 1969, trú tại thôn Yên Thắng, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ) - đang ngồi phía sau xe mô tô BKS 38D1-048.58 do con gái bà H. điều khiển. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là hơn 4,4 triệu đồng.
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm vụ cướp. Đến sáng 18/4/2022, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã tiến hành triệu tập Trần Quốc Tuấn lên làm việc. Tại đây, đối tượng Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên xét xử, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Trần Quốc Tuấn 42 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.
Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Nước hoa giả được vợ chồng Phát-Liên mua của các đối tượng nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó, sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh đến các khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố.
Đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân tại Hà Tĩnh tạo sự thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ giải quyết TTHC, cắt giảm thành phần hồ sơ.
Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Tại hội thảo, đại biểu đã trao đổi những vấn đề liên quan đến quy định mới trong kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, xử lý văn bản QPPL... để bảo đảm chất lượng triển khai thi hành.
Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.
Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho người dân được chuyển từ cấp tỉnh và huyện cho cấp xã đảm nhiệm, từ 1/7.
Lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Công an Hà Tĩnh vừa thu giữ 240kg chả mực đông lạnh không có thông tin về nguồn gốc xuất xứ lưu thông qua địa bàn tỉnh.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tăng cường tuyên truyền nội dung này để tránh trường hợp Nhân dân đề nghị cấp đổi thẻ căn cước, các loại giấy tờ tùy thân khác, gây quá tải và lãng phí nguồn lực.
Liên ngành Công an - Tư pháp - Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân.
Ông Nguyễn Văn Hưng - nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) có hành vi “vi phạm về quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Bộ đề thi mới đang đặt ra những yêu cầu cao hơn cho người học Hà Tĩnh, đồng thời cũng mở ra cơ hội để mỗi người tham gia giao thông có được nền tảng vững chắc về kỹ năng, kiến thức và ý thức pháp luật.
Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Mỹ, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.