Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) và Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Học và làm theo Bác, với nhiều đảng viên trẻ Hà Tĩnh hôm nay, không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ một lựa chọn giản dị nhưng không dễ dàng: trở về quê hương, nhận phần việc khó và tạo dựng giá trị trên chính mảnh đất mình sinh ra.
Sau cơn mưa đêm, khu trang trại của HTX Thanh niên Thành Sen (tổ dân phố Thanh Tiến, phường Trần Phú) hiện lên xanh mướt giữa mùa hè. Ít ai biết, 5 năm trước, nơi đây vẫn là cánh đồng bỏ hoang ven làng. Hôm nay, vườn cây ăn quả, nhà lưới, khu nuôi lươn không bùn, chồn hương nối tiếp nhau, tạo nên một khu sản xuất tổng hợp cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Người gây dựng cơ nghiệp ấy là một thanh niên từng đứng trước lựa chọn đi xa, nhưng cuối cùng quyết định ở lại quê nhà - anh Đặng Văn Cường (SN 1992), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Thanh niên Thành Sen.
Năm 2014, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Hà Tĩnh, Cường có cơ hội tìm một công việc ổn định ở thành phố và đã hoàn thiện hồ sơ du học Australia. Nhưng ở thời điểm cánh cửa đi xa gần như đã mở, anh quyết định dừng lại. Cường chọn ở lại vùng ven đô, bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ chính quê hương mình.
Lựa chọn ấy không phải quyết định nhất thời. Từ nhỏ, Cường đã được nghe ông ngoại - cụ Nguyễn Văn Bật (1932 - 2021), người đảng viên 65 năm tuổi Đảng từng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh khi còn là thiếu sinh quân - kể về những năm tháng trong quân ngũ và những bài học về trách nhiệm, kỷ luật, sự tận tâm cống hiến, phụng sự đất nước. Lối sống giản dị, tinh thần “đã nhận việc thì làm đến nơi đến chốn” của người ông trở thành điểm tựa để Cường hình thành cách nghĩ về trách nhiệm của một người trẻ, rồi sau này là người đảng viên.
Ở lại quê, Cường không vội bắt tay vào một dự án lớn. Anh làm bí thư chi đoàn thôn, đồng thời làm việc tại doanh nghiệp để học cách quản trị, vận hành và tiếp cận thị trường. Những trải nghiệm ấy giúp anh hiểu rằng muốn làm nông nghiệp hiệu quả, trước hết phải biết tổ chức sản xuất theo tư duy hàng hóa, biết ứng dụng kỹ thuật và tính toán đầu ra. Tháng 7/2016, Cường được kết nạp Đảng. Với anh, đó không phải là dấu mốc để bằng lòng, mà là lời nhắc về trách nhiệm phải đi đầu trong những việc mình lựa chọn.
Quyết định ở lại quê hương được Cường nhắc lại như một lựa chọn của tuổi trẻ nhưng cũng là lựa chọn của niềm tin. “Lúc quyết định từ bỏ con đường du học khi hồ sơ đã gần hoàn tất, tôi nghĩ: tại sao phải tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài, khi mình đã được đào tạo bài bản và hoàn toàn có thể phát triển, cống hiến ngay tại quê hương. Những câu chuyện về cuộc đời ông ngoại, người một đời theo Đảng, học Bác để cống hiến lại vọng về, tiếp thêm niềm tin và thôi thúc tôi quyết tâm với lựa chọn của mình” - anh Cường bày tỏ.
Từ những kinh nghiệm tích lũy được, Cường cùng những người trẻ bắt tay xây dựng HTX Thanh niên Thành Sen. Trên vùng đất từng bỏ hoang, họ từng bước hình thành khu sản xuất tổng hợp, đưa cây trồng, vật nuôi mới vào thử nghiệm, ứng dụng kỹ thuật để nâng giá trị sản phẩm. Con đường ấy không chỉ cần ý tưởng, mà đòi hỏi người khởi xướng phải dám làm, dám chịu trách nhiệm và kiên trì đi đến cùng với lựa chọn của mình.
Ở vùng núi phía tây Hà Tĩnh, tại xã Sơn Giang, một buổi sáng thứ Bảy, Nguyễn Hồng Tiệp (SN 1996) cùng các đoàn viên theo chân các cựu chiến binh thực hiện chuyến về nguồn tri ân. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (thuộc xã Tứ Mỹ), trong làn khói hương bảng lảng, anh cùng các bạn trẻ lặng lẽ chỉnh trang và dâng hương các phần mộ của các liệt sĩ.
Kết thúc lễ dâng hương, anh trở về với công việc thường ngày, đến các trang trại hươu sao của bà con, kiểm tra quy trình chăn nuôi, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật và tìm cách nâng cao giá trị nghề truyền thống. Với Bí thư Đoàn xã Sơn Giang Nguyễn Hồng Tiệp, những chuyến về nguồn và công việc phát triển kinh tế từ tài nguyên bản địa tưởng như khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ một điểm chung: trách nhiệm với quê hương.
Tiệp lớn lên trong một gia đình có nhiều thế hệ là đảng viên. Ông nội anh - cụ Nguyễn Ngụ (1929 - 2008) từng cưu mang bộ đội miền Nam tập kết trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Những câu chuyện về một thế hệ đã sống, chiến đấu và cống hiến vì đất nước được anh nghe từ nhỏ. Lớn lên giữa gia đình nhiều đời gắn bó với nghề nuôi hươu, Tiệp càng hiểu giá trị của nghề truyền thống, nhưng cũng nhìn thấy những hạn chế của cách làm manh mún, giá trị sản phẩm chưa tương xứng với tiềm năng.
Thời gian học Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh (Nghệ An), Tiệp chủ động tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, chế biến sâu và hướng đi mới cho sản phẩm từ hươu. Tốt nghiệp năm 2018, thay vì tìm kiếm một công việc ở đô thị, anh trở về quê nhà. Từ nghề truyền thống của gia đình, Tiệp bắt đầu tìm cách đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước mở rộng hướng phát triển để nghề nuôi hươu không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập mà còn trở thành một giá trị kinh tế đặc trưng của quê hương.
“Khi nghe ông bà, bố mẹ và các bác đảng viên lão thành chia sẻ về những năm tháng hy sinh vì độc lập dân tộc, tôi tự hỏi người trẻ hôm nay phải làm gì? Lời đáp là phải tìm một con đường không chỉ để lập nghiệp cho bản thân mà còn phải làm điều gì đó khơi lên khát vọng cho những người trẻ như mình cùng xây dựng quê hương phát triển”, anh Tiệp bộc bạch.
Một người chọn ở lại vùng ven đô để dựng một HTX từ vùng đất bỏ hoang. Một người về miền núi quê hương, tiên phong làm mới nghề nuôi hươu đã gắn bó với bao thế hệ với mong muốn “mở đường”, dẫn dắt các đoàn viên, thanh niên cùng phát triển. Hai con đường khác nhau nhưng cùng bắt đầu từ một lựa chọn: không tìm kiếm ở đâu xa mà tìm cách tạo ra giá trị ngay trên quê hương mình.
Ở họ, tinh thần học Bác không nằm ở những lời nói lớn lao, mà ở cách tự chọn việc khó, dám chịu trách nhiệm với con đường mình chọn và biến lý tưởng thành những công việc cụ thể mỗi ngày. Những lựa chọn ấy đã mở lối cho thế hệ người trẻ Hà Tĩnh kiến tạo nên những giá trị mới cho bản thân, cho cộng đồng và cho quê hương.
Nếu trở về là bước khởi đầu, những năm tháng sau đó mới là phép thử bản lĩnh của hai đảng viên trẻ. Trước rủi ro thương trường, sự đồng hành của tổ chức đảng, đoàn và những người đi trước đã tiếp thêm điểm tựa để họ giữ vững quyết tâm, tìm cách biến khát vọng thành giá trị thực tế.
Năm 2021, khi Hà Tĩnh thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, Đặng Văn Cường cùng 6 đoàn viên thành lập HTX Thanh niên Thành Sen, hướng tới xây dựng nông nghiệp hiện đại giữa lòng đô thị. Hai năm đầu, HTX liên tục thua lỗ vì chỉ mới dừng lại ở sản xuất rau củ, đầu ra bấp bênh. Nhiều thành viên xin rút vốn, khu đất hơn 4 ha gần như chỉ còn Cường bám trụ. Không ít người đã khuyên anh hãy dừng lại.
Những ngày khó khăn ấy, Cường nhớ lời Bác Hồ căn dặn thanh niên: “Phải không sợ khổ, không sợ khó...”. Anh tự nhủ: “Nếu mình cũng bỏ cuộc thì khu đất ấy lại trở về hoang hóa. Là đảng viên, mình không được từ bỏ, phải quyết tâm tìm hướng đi đến cùng”.
Cuối năm 2023, anh quyết định dồn gần 2 tỷ đồng tích lũy từ hoạt động kinh doanh để tái đầu tư toàn bộ khu trang trại, mở rộng nhà lưới, xây hệ thống nuôi lươn không bùn, phát triển khu nuôi chồn hương, từng bước chuyển sang sản xuất tổng hợp có giá trị kinh tế cao.
Từ vùng đất từng bỏ hoang, khu trang trại của HTX Thanh niên Thành Sen nay đã trở thành mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, đa dạng. Sau quá trình tái đầu tư, HTX tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động, liên kết với hàng chục hộ dân và đạt doanh thu hơn 2 tỷ đồng mỗi năm.
Tại Sơn Giang, Nguyễn Hồng Tiệp cũng chọn một con đường không dễ dàng. Năm 2018, vừa tốt nghiệp đại học, anh vay mượn hơn 1 tỷ đồng cải tạo 2,5 ha vườn đồi, đầu tư nuôi hươu sao theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật. Người thân lo ngại rủi ro, bởi nghề nuôi hươu khi ấy vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống.
Tiệp chọn cách bắt đầu từ việc thay đổi tư duy sản xuất. Anh nghiên cứu kỹ thuật, áp dụng quy trình chăn nuôi tuần hoàn sinh học, cải tiến thức ăn, chăm sóc đàn hươu theo hướng khoa học, đồng thời chế biến sâu các sản phẩm từ nhung để nâng giá trị. Khi mô hình phát huy hiệu quả, anh thành lập HTX Đầu tư và phát triển nhung hươu Hương Sơn, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Đến nay, HTX đã xây dựng được 4 sản phẩm chế biến từ nhung hươu đạt OCOP 3 sao như nhung hươu sấy khô tán bột, rượu nhung hươu, cao nhung hươu… Các sản phẩm từ HTX được phân phối khắp cả nước và được khách hàng trong nước, quốc tế ưa chuộng.
Anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, thôn Đồng Khánh, Sơn Giang), thành viên HTX, chia sẻ: “Tôi từng nghĩ phải rời quê mới có tương lai. Nhưng nhìn đồng chí Tiệp, một đảng viên trẻ dám nghĩ, dám làm và tận tình hướng dẫn bà con giữ gìn, phát triển nghề nuôi hươu, tôi hiểu rằng ngay trên quê hương mình, người trẻ nếu quyết tâm học hỏi, đổi mới vẫn có thể làm giàu bằng tài nguyên bản địa”.
Giá trị Tiệp tạo ra không dừng ở trang trại của mình. Trong vai trò Bí thư Đoàn xã Sơn Giang, anh đưa kinh nghiệm sản xuất đến với thanh niên địa phương, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và liên kết cùng phát triển. Từ năm 2023 đến nay, Sơn Giang hình thành hơn 30 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, cho thu nhập từ 200 triệu đồng/mô hình/năm trở lên. Không chỉ phát triển kinh tế, Nguyễn Hồng Tiệp còn là “thủ lĩnh” tập hợp đoàn viên, thanh niên địa phương không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, học và làm theo Bác. Từ đó, tổ chức đoàn đã giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, chung sức phát triển quê hương.
Những đóng góp ấy giúp Tiệp và Cường lần lượt nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2022 và 2024 cùng nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn và danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc. Nhưng với họ, những phần thưởng ấy mới chỉ là sự ghi nhận bước đầu cho một hành trình lớn hơn: biến lý tưởng của người đảng viên thành những việc làm cụ thể, tạo sinh kế và khơi dậy khát vọng lập nghiệp trên quê hương.
TỪ NĂM 2020 ĐẾN NAY, TOÀN TỈNH CÓ 772 ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN ĐƯỢC VINH DANH THANH NIÊN HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC, TRONG ĐÓ 117 NGƯỜI ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG CẤP TỈNH, 655 NGƯỜI Ở CẤP CƠ SỞ; MỖI NĂM CÓ 2-3 THANH NIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG LƯƠNG ĐỊNH CỦA, CÙNG HÀNG TRĂM MÔ HÌNH KINH TẾ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG.
Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương khẳng định: “Đặng Văn Cường và Nguyễn Hồng Tiệp là những điển hình cho việc biến học và làm theo Bác thành hành động, kết quả cụ thể trong thực tiễn. Khi lý tưởng gắn với trách nhiệm và khát vọng cống hiến, thanh niên có thể trở thành chủ thể kiến tạo những giá trị mới cho quê hương. Vì vậy, chúng tôi xác định phải tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, dấn thân, đảm nhận việc khó; qua đó phát hiện, bồi dưỡng lớp trẻ có lý tưởng, bản lĩnh, năng lực hành động, bổ sung nguồn lực cho Đảng và hệ thống chính trị”.
Thực tiễn tuổi trẻ Hà Tĩnh những năm qua cho thấy, Cường và Tiệp không phải những trường hợp đơn lẻ. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có 772 đoàn viên, thanh niên được vinh danh thanh niên học và làm theo lời Bác, trong đó 117 người được tuyên dương cấp tỉnh, 655 người ở cấp cơ sở; mỗi năm có 2-3 thanh niên đạt Giải thưởng Lương Định Của, cùng hàng trăm mô hình kinh tế thanh niên khởi nghiệp thành công. Đặc biệt, thông qua môi trường rèn luyện thực tế, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu và vinh dự có 5.637 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của phong trào thanh niên, mà quan trọng hơn, đó chính là quá trình “ươm mầm” những hạt giống tận hiến, chuẩn bị đội ngũ kế cận vừa “hồng” vừa “chuyên” cho Đảng theo đúng tinh thần chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ những mùa nhung trên vùng đồi Sơn Giang đến những cánh đồng ven đô phường Trần Phú, lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh hôm nay, bằng tinh thần học và làm theo Bác đang viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương bằng chính sự dấn thân và cống hiến của mình.
BÀI, ẢNH: THIÊN VỸ
THIẾT KẾ: HUY TÙNG
Học Bác để tận hiến suốt đời
“7 năm được bảo vệ Bác Hồ là niềm tự hào lớn nhất đời tôi”