Huỳnh Như lập siêu phẩm giúp Lank thắng tưng bừng

Trong trận đấu tại giải VĐQG Bồ Đào Nha vừa kết thúc vào tối qua (8/1), Lank Vilaverdense của Huỳnh Như đã chơi một trận đấu tưng bừng, hay nhất từ đầu mùa giải. Họ thắng Amora 4-0, trong đó Huỳnh Như lập siêu phẩm ấn định chiến thắng.

Huỳnh Như lập siêu phẩm giúp Lank thắng tưng bừng

Đây là trận đấu “khai xuân” của Huỳnh Như và đồng đội . Khá thuận lợi cho họ khi đối thủ chỉ là một Amora chưa thắng lần nào sau 9 trận từ đầu mùa, nhận trung bình tới 3 bàn thua/trận. Đối thủ yếu như thế là cơ hội để Lank Vilaverdense thi đấu áp đảo ngay từ khi bóng lăn.

Với Huỳnh Như đá dạt trái, Vilaverdense đã có nhiều cơ hội áp sát khung thành đối thủ bởi số 11 đến từ Việt Nam chơi rất năng nổ, tạo ra nhiều khoảng trống cho đồng đội tiếp cận cầu môn. Ngay phút 11, nhờ Huỳnh Như hút người bên cánh trái vào trung lộ, tạo điều kiện cho Rita Dias dễ dàng xộc thẳng vào vòng cấm và cứa lòng mở tỷ số.

Sau đó là liên tiếp những pha hãm thành của đội bóng áo xanh. Đến phút 26, từ một tình huống cứu bóng của Huỳnh Như, bóng được tỉa sang cánh phải và đồng đội của cô tạt vào chuẩn xác để Vieira chạm lòng tinh tế, đưa bóng vào góc chết, qua đó nhân đôi cách biệt.

Càng thi đấu, Lank càng áp đảo. Và họ “kết liễu” đối thủ ngay từ hiệp 1 nhờ cú đá penalty thành công của Oronoz. Trung vệ mang áo số 4 bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính cô thực hiện thành công quả phạt đền. Tình huống này, Huỳnh Như đã chơi rất đồng đội khi cô được giao trách nhiệm đá phạt nhưng lại đưa trái bóng cho Oronoz.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Huỳnh Như lỡ cơ hội ghi bàn khi cô nhận bóng từ cự ly 30m, solo qua 2 hậu vệ đối phương rồi đối mặt với thủ môn của Amora. Tiếc rằng, pha bấm bóng của tuyển thủ Việt Nam lại đưa bóng đi chệch cột.

Nhưng Huỳnh Như không cần chờ đợi lâu. Phút 52, cô tỏa sáng với bàn ấn định tỷ số 4-0. Nhận bóng ngay rìa vòng cấm, Huỳnh Như đỡ ngực khéo léo rồi tung chân dứt điểm đưa bóng vào góc chết. Huỳnh Như có bàn thắng thứ 3 trong màu áo mới, tiếp tục chứng tỏ vai trò quan trọng tại Lank. Trận đấu khép lại với tỷ số 4-0.

Nhờ 3 điểm đầu năm mới, Huỳnh Như và đồng đội chắc chân ở vị trí thứ 6 trên BXH, đồng thời làm điểm tựa để tự tin gặp Famalicao tại tứ kết Cúp quốc gia Bồ Đào Nha (lượt đi Lank đã thua 1-3). Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 11/1.

Theo Báo Tiền phong

Đọc thêm

Gà son một thời của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giờ ra sao?

Gà son một thời của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giờ ra sao?

Từng là trụ cột không thể thay thế ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, mùa giải 2025/2026, tiền vệ Trần Đình Tiến rời đội bóng để gia nhập Công an Hà Nội. Thế nhưng, sau 20 trận đấu đã qua, số lần ra sân của anh ở đội bóng mới chỉ đếm trên đầu ngón tay.
MU sa thải HLV Ruben Amorim

MU sa thải HLV Ruben Amorim

HLV Ruben Amorim đã chính thức bị Man Utd sa thải sau những kết quả kém cỏi trong 14 tháng dẫn dắt đội bóng.
U23 Việt Nam thua Syria 1-2

U23 Việt Nam thua Syria 1-2

Tối 30/12, U23 Việt Nam thất bại 1-2 trước U23 Syria ở trận giao hữu kín, trong cuộc so tài mang tính thử nghiệm và kiểm chứng năng lực đội hình trước thềm VCK U23 châu Á.
Kepa tỏa sáng cho Arsenal

Kepa tỏa sáng cho Arsenal

Rạng sáng 24/12, Arsenal phải chờ tới loạt luân lưu cân não mới khuất phục được Crystal Palace khi Kepa Arrizabalaga trở thành người hùng định đoạt tấm vé vào bán kết.
LĐBĐ Malaysia ra phán quyết vụ nhập tịch

LĐBĐ Malaysia ra phán quyết vụ nhập tịch

Trưa 22/12, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên tiếng sau hàng loạt lùm xùm liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trong nỗ lực xử lý khủng hoảng và khôi phục niềm tin.