Kể chuyện công an xã vượt bão giông cứu người gặp nạn

(Baohatinh.vn) - Thời điểm bão số 5 đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh với mưa lớn, gió giật dữ dội, lực lượng công an xã ở Hà Tĩnh đã không quản hiểm nguy, kịp thời cứu giúp người dân trong hoạn nạn.

Vào khoảng 15 giờ ngày 25/8, ông Bùi Đức Vịnh (SN 1964, trú thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Duệ) không may bị ngã gãy xương, cần được đưa đi cấp cứu gấp. Đúng lúc đó, cơn bão số 5 đổ bộ, mưa xối xả, gió giật dữ dội trong khi đường làng ngập sâu, nhiều đoạn sạt lở, cây cối gãy đổ chắn ngang.

bqbht_br_cong-an-xa-cam-due-dua-ong-vinh-bi-gay-xuong-di-cap-cuu.jpg
Công an xã Cẩm Duệ đưa ông Vịnh bị gãy xương đi cấp cứu.

Trước tình huống sinh tử, Công an xã Cẩm Duệ khẩn trương triển khai lực lượng, bất chấp hiểm nguy, đưa ông Vịnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh an toàn.

Cũng thời điểm đó, tại xã Đông Kinh, khi kiểm tra địa bàn, Công an xã phát hiện một ngôi nhà bị cây cối chắn lối, mái tôn bị gió bão tốc bay. Lúc đầu, khi gõ cửa không ai lên tiếng, lực lượng tưởng rằng không có người ở nhà. Nhưng khi quan sát thấy có ánh đèn pin lấp lóe bên trong, các chiến sĩ quyết định quay lại kiểm tra kỹ.

bqbht_br_luc-luong-cong-an-xa-dong-kinh-tiep-can-dua-nguoi-dan-den-noi-an-toan.jpg
Lực lượng Công an xã Đông Kinh đưa người dân đến nơi an toàn.

Khi tiếp cận, lực lượng công an phát hiện bên trong có 5 người, gồm cụ bà gần 80 tuổi, người mẹ và 3 cháu nhỏ đang trú trong nhà tắm, hoảng loạn đến bật khóc khi thấy lực lượng công an. Sau khi trấn an tinh thần, Công an xã Đông Kinh đã đưa cả gia đình đến nơi an toàn.

Tại xã Việt Xuyên, lực lượng Công an xã cùng đoàn công tác phụ trách thôn kịp thời hỗ trợ gia đình bà Trương Thị Liệu là hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Liệu bị mất một chân, chồng là ông Đậu Xuân Quang bị tai biến nằm một chỗ, 2 con còn nhỏ, trong khi ngôi nhà xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

bqbht_br_cong-an-xa-viet-xuyen-kip-thoi-dua-ong-quang-den-tram-y-te-xa-de-dieu-tri-va-tranh-bao.jpg
Công an xã Việt Xuyên kịp thời đưa ông Quang đến Trạm Y tế xã để điều trị.

Trước bão lớn, Công an xã Việt Xuyên đã đưa ông Quang đến Trạm Y tế xã điều trị và tránh bão, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cũng như sức khỏe.

Trong thiên tai, bão lũ, tinh thần vì dân càng được lực lượng công an thể hiện rõ. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an dấn thân vào tâm bão để cứu dân một lần nữa khẳng định phương châm hành động “Vì nhân dân phục vụ”. Các anh tiếp tục là điểm tựa tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân trong thiên tai, hoạn nạn.

Chủ đề Bão số 5 - Bão Kajiki 2025

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!