Khai mạc triển lãm, liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ

(Baohatinh.vn) - Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ được tổ chức tại Hà Tĩnh với nhiều tác phẩm xuất sắc, đã khắc họa sự vươn lên của vùng đất, con người nơi đây, giàu đẹp, thân thiện, nhân văn và nghĩa tình.

aIMG_0574.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 25/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm, liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) lần thứ 30 tại Hà Tĩnh.

Tham dự chương trình có ông Kohdayar Marri, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam; Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sĩ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống.

Về phía Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng tham dự.

aIMG_0579.jpg
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sĩ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc triển lãm.

Với chủ đề “ Đất và người Bắc Trung Bộ - hội nhập và phát triển”, sau 3 tháng phát động (từ 22/4 - 22/7), Ban Tổ chức đã nhận được 849 ảnh đơn và 101 bộ ảnh của 140 tác giả ở khu vực Bắc Miền Trung tham gia dự thi và liên hoan. Qua 2 vòng sơ khảo, Ban Giám khảo tuyển chọn được 105 tác phẩm nổi trội nhất vào trưng bày triển lãm và xét giải, trong đó có 10 ảnh bộ và 95 ảnh đơn.

Về số lượng tham gia liên hoan năm nay ít hơn so các kỳ liên hoan trước, nhưng chất lượng có phần được nâng lên, bám sát chủ đề cuộc thi và liên hoan; ảnh được chọn triển lãm là những ảnh đẹp nhất, nổi trội hơn trong gần một nghìn ảnh đơn và ảnh bộ của các tác giả trong khu vực gửi đến.

aIMG_0586.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chúc mừng các tác giả đã tham gia sáng tác và đạt giải trong cuộc triển lãm; đồng thời gửi lời cảm ơn trân trọng tới các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã vượt qua khó khăn để ghi lại những khoảnh khắc chân thực trong cuộc sống, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hoá truyền thống.

Các tác phẩm đạt giải thưởng và tham gia triển lãm đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp, quý giá về sự phát triển của đất và người khu vực Bắc Trung Bộ, trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, phong cảnh, thiên nhiên, trong sinh hoạt đời thường… Tất cả đều toát lên vẻ đẹp chân thực, giản dị, mộc mạc, hấp dẫn, thẩm mỹ cao và đầy cảm xúc.

Thông qua các tác phẩm ảnh nghệ thuật được triển lãm, người xem sẽ thấy được vùng đất Bắc Trung Bộ đang vươn lên đổi thay, ngày một giàu đẹp hơn, sức sống sôi động hơn, văn minh và thân thiện, nhân văn và đầy nghĩa tình.

aIMG_0600.jpg
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam cho các đại biểu; trao chứng nhận và huy chương cho các tác giả đạt giải; tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm, liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 30. Thời gian triển lãm sẽ bắt đầu từ hôm nay đến ngày 2/9.

aIMG_0605.jpg
Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam cho các đại biểu.
aIMG_0625.jpg
Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho tác giả Từ Thành với tác phẩm “Cho đi là còn mãi”.
aIMG_0621.jpg
Ban tổ chức trao 2 Huy chương Bạc cho tác giả Đặng Thiện Chân với tác phẩm “Nối nhịp bờ vui” và tác giả Từ Thành với tác phẩm “Tân binh lên đường nhập ngũ”.
aIMG_0618.jpg
Chương trình cũng đã trao 3 Huy chương Đồng cho các tác giả.
aIMG_0612.jpg
Trao giải cho các tác giả đạt giải khuyến khích.
aIMG_0632.jpg
Trao 2 giải đồng đội cho đơn vị tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Nghệ An.
aIMG_0645.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm, liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 30 tại Hà Tĩnh.
aIMG_0676.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh.

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Đọc thêm

Truyện ngắn: Triền cỏ lau thơm nắng

Truyện ngắn: Triền cỏ lau thơm nắng

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh ba tôi những sớm những chiều đi về trên dốc nắng. Bóng ba đổ xuống, vươn dài tận chân đồi bên kia...
Podcast tản văn: Lớp lớp rêu phong

Podcast tản văn: Lớp lớp rêu phong

Tôi ngồi trước nhà mà vẫn mường tượng rõ mồn một bước chân luôn tất tả của mẹ, khi thì với đôi quang gánh, lúc thì mấy lưỡi liềm. Người mẹ cả một đời tần tảo, chẳng có phút giây nào được ngơi nghỉ...
Chương trình nghệ thuật 'Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình': Sâu lắng và xúc động

Chương trình nghệ thuật 'Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình': Sâu lắng và xúc động

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình" đã đưa khán giả đến với những câu chuyện về những huyền thoại đôi bờ Hiền Lương, nơi vĩ tuyến 17 chỉ có thể chia cắt được về mặt địa lý, nhưng lại là sợi dây nối liền tình yêu nước, tình yêu quê hương của những con người vùng “đất thép”.
Việt Nam có nửa triệu quán cà phê

Việt Nam có nửa triệu quán cà phê

Theo thống kê của Mibrand, Việt Nam hiện có hơn 500.000 quán cà phê, từ những cửa hiệu nhỏ lẻ tại các ngõ phố đến các chuỗi cà phê hiện đại với doanh thu 1,46 tỷ USD.
Những cơn gió mùa thu

Những cơn gió mùa thu

Những ngọn gió mùa thu hiền hậu đã thổi vào bao tâm hồn thơ trẻ, để rồi trong những lớn lên, trưởng thành, các thế hệ ấy lại khiến cho những cơn gió ấy dài thêm mãi...
Truyện ngắn: Phía đó là nhà

Truyện ngắn: Phía đó là nhà

Phía xa sau lũy tre nhà nhà đã lên đèn. Nơi đó có ngôi nhà nhỏ của gia đình Khanh - chốn bình yên luôn đón cô trở về. Nơi đó, chỉ cần nhìn thấy những người ruột thịt, Khanh chẳng cần phải khóc lóc, gào thét, chẳng cần tìm quên, mọi buồn đau cũng đều trở nên nhỏ bé…
Phía đó là nhà

Phía đó là nhà

Khanh làm sao mà mệt được, nhìn bố mẹ và em Thao, Khanh như thấy cả bầu trời nắng thu xanh ngắt, những vất vả của mẹ, tình yêu của bố như gánh hết mọi muộn phiền giông bão đời Khanh...
Tản văn: Tín hiệu mùa thu...

Tản văn: Tín hiệu mùa thu...

Ta yêu tha thiết khung trời mộng mị mỗi lúc thu sang, để rồi thả hồn du dương theo từng ngọn gió, sợi nắng đong đưa mềm mại…
Ngắm 'tiên cảnh' có thật ở Giang Nam

Ngắm 'tiên cảnh' có thật ở Giang Nam

Với sự hỗ trợ của nhiều ứng dụng cùng việc chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, tôi và gia đình đã có chuyến du lịch Trung Quốc tự túc trọn vẹn dù không biết tiếng Trung.