Mang “bom bẩn” ra lề đường Quốc lộ 281 qua Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Lâu nay, nhiều người dân các thôn Tây Sơn (Mai Phụ), thôn Tân Quý (Hộ Độ), thôn Liên Giang (Thạch Mỹ), cùng thuộc huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) có thói quen xấu là mang rác thải sinh hoạt ra chất thành từng đống bên lề đường Quốc lộ 281 trông phản cảm và mất vệ sinh.

Mang “bom bẩn” ra lề đường Quốc lộ 281 qua Lộc Hà
Mang “bom bẩn” ra lề đường Quốc lộ 281 qua Lộc Hà

Rác được chất đống ven Quốc lộ 281, đoạn qua khu vực đầu xóm Tây Sơn, xã Mai Phụ

Quốc lộ 281 đoạn qua địa bàn các xã Mai Phụ, Thạch Mỹ, Hộ Độ (Lộc Hà) dài khoảng 5km. Ngoài vai trò của một huyết mạch giao thông quan trọng nhất vùng thì đây là cửa ngõ dẫn về trung tâm huyện cũng như các khu du lịch biển, du lịch tâm linh trên địa bàn. Vì vậy, việc đảm bảo hành lang ATGT, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh, cảnh quan hai bên đường là rất cần thiết.

Tuy nhiên, thay vì phân loại rác thải tại chỗ, gom lại tại một vị trí phù hợp, chờ xe đến thu gom hoặc đưa ra bãi tập kết tập trung để đảm bảo vệ sinh môi trường thì người dân ở đây đã mang rác ra lề đường quốc lộ để vứt.

Mang “bom bẩn” ra lề đường Quốc lộ 281 qua Lộc Hà

Rác vứt trên đường ra đồng ở Mai Phụ...

Mang “bom bẩn” ra lề đường Quốc lộ 281 qua Lộc Hà

Những bao tải rác nằm chình ình ngay khu vực ngã tư Hộ Độ (giao nhau giữa Quốc lộ 281 với Quốc lộ 15B)

Mang “bom bẩn” ra lề đường Quốc lộ 281 qua Lộc Hà

Chưa lúc nào thấy trước khu nghĩa trang Tây Sơn này sạch rác...

Theo đó, dù hai bên lề đường không có vị trí nào quy hoạch điểm tập kết hay bãi trung chuyển rác thải sinh hoạt nhưng thường xuyên xuất hiện từ 10 - 15 đống rác thải lớn nhỏ, nằm rải rác khắp tuyến, trong đó nhiều nhất là ở những đoạn sát khu nghĩa địa, nơi có ít nhà ở.

Tình trạng này xuất phát từ việc ý thức giữ gìn môi trường chung còn hạn chế, sự tiện lợi đáng phê bình của những người dân sinh sống ven đường và ở các xóm lân cận. Nó cũng xuất phát từ việc chính quyền địa phương, thôn xóm, HTX môi trường không có biện pháp quyết liệt, nghiêm khắc để chấn chỉnh.

Mang “bom bẩn” ra lề đường Quốc lộ 281 qua Lộc Hà

Không hiểu vì sao các chân cột đèn cao áp là những nơi bị người dân vứt rác thải sinh hoạt nhiều nhất?

Rác được chứa trong các bao tải, túi bóng; có người thậm chí trên đường ra đồng tiện thể đựng vào rổ mang ra đây đổ. Tình trạng này diễn ra thường ngày, khiến các đống rác tự phát ngày một lớn hơn.

Và, chỉ khi lượng rác thải xuất hiện nhiều, những đống rác được chất cao, thì xe của HTX môi trường mới đi thu dọn.

Cứ như vậy, khi xe vừa thu gom xong lại xuất hiện ngay những bao rác mới vứt ngổn ngang tại vị trí cũ. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, biến hai bên tuyến đường này thành những bãi rác trung chuyển bất đắc dĩ!

Mang “bom bẩn” ra lề đường Quốc lộ 281 qua Lộc Hà
Mang “bom bẩn” ra lề đường Quốc lộ 281 qua Lộc Hà

Dù mới dọn chiều hôm trước nhưng sáng hôm sau đã xuất hiện những túi ni lông đựng rác vứt bên đường (ảnh trước) và đến buổi chiều thì số lượng đống rác lại xuất hiện nhiều hơn, to hơn (ảnh qua thôn Liên Giang, xã Thạch Mỹ).

Để khắc phục tình trạng này, chính quyền các địa phương cần tuyên truyền, nhắc nhở, chấn chỉnh người dân chấm dứt thói quen xấu, trả lại hình ảnh đẹp, hành lang sạch sẽ, an toàn cho tuyến đường huyết mạnh này.

Cùng đó, nên khảo sát, xây dựng một bãi tập kết rác quy mô nhỏ để làm điểm trung chuyển trước khi đưa rác đến nơi xử lý vì gần khu vực đường Quốc lộ 281 chạy qua vẫn còn rất nhiều vùng đất bỏ hoang có thể quy hoạch được.

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.