“Môi trường thép” cho huấn luyện chiến sỹ mới ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, chiến sỹ mới Tiểu đoàn Bộ binh 2 - Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đang nỗ lực rèn bản lĩnh, trau nghiệp vụ trong “môi trường thép”.

“Môi trường thép” cho huấn luyện chiến sỹ mới ở Hà Tĩnh

Chiến sỹ mới Đại đội 5, Tiểu đoàn BB2 nhận lượng nổ thực hành đánh mục tiêu địch

Mùa huấn luyện năm nay (từ 24/2 - 29/5) đặc biệt hơn với mục tiêu vừa tập trung huấn luyện, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch. Tiểu đoàn Bộ binh 2 đã triển khai nhiều biện pháp tích cực phòng ngừa dịch Covid-19 tại đơn vị và khu vực đóng quân.

Quá trình huấn luyện, quân số được phân chia, đan xen với nhiều nội dung, đồng thời chiến sỹ tham gia huấn luyện hoặc luyện tập đều giữ khoảng cách an toàn.

“Môi trường thép” cho huấn luyện chiến sỹ mới ở Hà Tĩnh

Thực hành tra lượng nổ (bộc phá).

Binh nhì Nguyễn Anh Tuấn (Đại đội 4) cho biết: “Đợt huấn luyện lần này trùng vào thời điểm dịch bệnh nên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự động viên của các cấp chỉ huy, bản thân tôi cũng như các đồng chí trong đơn vị luôn an tâm tư tưởng công tác, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ cấp trên giao. Hằng ngày, chúng tôi tranh thủ thời gian để ôn sâu luyện kỹ, học tập và ôn lại những động tác kỹ năng nhằm trau dồi thêm để hoàn thành tốt nhất khóa huấn luyện chiến sỹ mới”.

“Môi trường thép” cho huấn luyện chiến sỹ mới ở Hà Tĩnh

Dùng lượng nổ đánh phá hàng rào thép gai của địch

Sau hơn 2 tháng được rèn luyện trong “môi trường thép”, những động tác kỹ, chiến thuật được thể hiện thuần thục, khéo léo qua các tư thế vận động đã cho thấy các chiến sỹ mới đang dần trưởng thành, rắn rỏi.

Binh nhì Phạm Hữu Nam (Đại đội 5) bày tỏ: “Sau 2 tháng học tập và huấn luyện tại đơn vị, tôi thấy bản thân trưởng thành rất nhiều về lời ăn tiếng nói, tác phong, lối sống và cách suy nghĩ đã chín chắn hơn”.

“Môi trường thép” cho huấn luyện chiến sỹ mới ở Hà Tĩnh

Tiểu đội 1, Đại đội 5, Tiểu đoàn BB2 nghe quán triệt trước lúc thực hành bắn súng tiểu liên AK.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện được giao, từ đầu năm 2020, đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã sớm xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện chiến sỹ mới theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện.

Đơn vị cũng đã chủ động chuẩn bị tốt từng nội dung, từng buổi học; chỉ huy từ tiểu đội đến đại đội luôn bám thao trường, bãi tập. Điểm đáng ghi nhận là tất cả cán bộ, chiến sỹ đều chấp hành nghiêm túc các quy định, nguyên tắc huấn luyện trên thao trường và các quy định về phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

“Môi trường thép” cho huấn luyện chiến sỹ mới ở Hà Tĩnh

Thực hành động tác quỳ bắn bia số 4.

Đại úy Trương Quang Hà - Đại đội trưởng Đại đội 5 cho hay: “Kết quả kiểm tra “3 tiếng nổ” của chiến sỹ trong đại đội cho thấy, tỷ lệ khá giỏi đạt trên 90%, trong đó, ném lựu đạn xa trúng đích đạt giỏi, đánh thuốc nổ phá mục tiêu đạt giỏi và bắn súng tiểu liên AK bài 1 đạt khá”.

“Môi trường thép” cho huấn luyện chiến sỹ mới ở Hà Tĩnh

Thực hành động tác nằm bắn bia số 1.

Ngoài công tác huấn luyện, đơn vị còn chăm lo tốt công tác hậu cần, chú ý công tác kiểm dịch khi tiếp nhận lương thực, thực phẩm từ bên ngoài vào. Quản lý chặt chẽ quân số trong doanh trại; thực hiện tốt quy định không cho thân nhân cán bộ, chiến sỹ đến thăm trong những ngày tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

“Môi trường thép” cho huấn luyện chiến sỹ mới ở Hà Tĩnh

Thực hành ném lựu đạn xa trúng đích

Trung tá Nguyễn Việt Hùng - Chính ủy Trung đoàn 841 thông tin: Năm 2020, Tiểu đoàn Bộ binh 2 tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới. Đơn vị phấn đấu kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sỹ mới có lập trường chính trị kiên định, vững vàng, đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ở các đơn vị cơ sở.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.