Mưa to lại lo... “chạy lụt”!

(Baohatinh.vn) - Đến mùa mưa lũ, nhiều hộ dân ở thôn 5, xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) lại lo chạy lụt do tuyến kênh chính không đảm bảo tiêu thoát, gây ngập cục bộ kéo dài...

Ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong những ngày qua, bà con ở thôn 5, xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân lại “đứng ngồi không yên”, tất tả lo chạy lụt.

Mưa to lại lo... “chạy lụt”!

Bà Dương Thị Oanh ở thôn 5 chủ động kê tài sản lên cao khi vào mùa mưa lũ

Bà Dương Thị Oanh ở thôn 5 cho biết: “Biết sẽ có mưa lớn nên tôi chủ động gác đồ đạc lên cao vì nếu chần chừ sẽ không kịp trở tay. Chỗ tôi ở thường xuyên bị ngập sâu, năm 2010, nước dâng cao hơn 2 m phải đi sơ tán cả tuần. Bởi vậy, chúng tôi lo lắm. Hầu như năm nào vào tầm này, gia đình cũng phải chủ động lương thực, thực phẩm và đồ dùng cá nhân để sơ tán lên chỗ an toàn khi chính quyền địa phương yêu cầu”.

Theo người dân nơi đây, do thường xuyên bị ngập úng nên nhiều người dân ở thôn 5 phải nâng nền nhà lên cao từ 1 - 2 m. “Tôi đầu tư 80 triệu đồng xây nhà cho gia súc, chi phí cao hơn bình thường vì phải nâng nền lên cao gần 2m để chống ngập, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi” - ông Võ Văn Toán, cùng thôn 5 chia sẻ.

Mưa to lại lo... “chạy lụt”!

Ông Võ Văn Toán phải nâng nên nhà cho gia súc lên cao gần 2 m để chống ngập. Ảnh chụp trước ngày 9/9

Qua tìm hiểu, nguyên nhân ngập cục bộ ở thôn 5, xã Xuân Lĩnh kéo dài trong nhiều năm qua là do địa hình thấp trũng, khi mưa xuống nước từ thượng nguồn đổ về khiến cả khu vực như điểm trữ nước. Trong khi đó tuyến kênh chính làm nhiệm vụ tưới nước phục vụ sản xuất và tiêu úng cho khu vực thôn 5 từ Giảng Đường đến eo Cơn Trường (trên địa bàn của thôn) xuống cấp, thoát lũ chậm.

Ông Võ Văn Khoa - Trưởng thôn 5 cho biết: Tuyến kênh chính trên có chiều dài gần 2km với chức năng tưới nước cho sản xuất (35 ha) và tiêu úng, thoát lũ cho toàn bộ khu vực thôn 5. Tuy nhiên, tuyến kênh được làm bằng đất lâu năm, lại bị sạt lở ngăn cản dòng chảy nên không phát huy được tác dụng. Toàn thôn có hơn 150 hộ, trong đó có 80 hộ thường xuyên bị ngập lụt từ 0,5 - 2m buộc phải tính đến phương án sơ tán dân.

Mưa to lại lo... “chạy lụt”!

Tuyến kênh tiêu úng, thoát lũ chậm gây ngập cục bộ cho người dân thôn 5

Cũng theo ông Khoa, người dân trong thôn năm nào cũng phải đóng góp hơn 20 triệu đồng thuê máy đào, bỏ công nạo vét, khơi thông dòng chảy cho tuyến kênh. Thế nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời.

Hằng năm, xã, thôn đều tuyên truyền người dân chủ động kê cao tài sản, đồng thời xây dựng phương án sơ tán cho hơn 40 hộ dân có khả năng ngập cao lên chỗ an toàn trước khi nước lũ về.

Mưa to lại lo... “chạy lụt”!

Nhiều chỗ trên tuyến kênh bị sạt lở ngăn cản dòng chảy, tiêu thoát nước.

Xem đây là vấn đề bức thiết, nhiều năm qua, người dân thôn 5 cũng đề xuất với huyện trong các cuộc tiếp xúc cử tri quan tâm bố trí nguồn vốn để kiên cố hóa tuyến kênh. Song, nguồn ngân sách của địa phương còn hạn hẹp, vì vậy, tuyến kênh này đến nay vẫn chưa được đầu tư nâng cấp.

Ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Xuân Lĩnh cho biết: "Trong 2 ngày mưa lớn vừa qua, mặc dù trên địa bàn chưa xảy ra hiện tượng ngập úng tại nhà dân, song, nước ở các vùng đồng đã đầy, khả năng tiêu thoát nước đã ách tắc nay lại càng khó khăn hơn. Mùa mưa lũ mới chỉ bắt đầu, nguy cơ ngập úng ở thôn 5 đang là nỗi lo của chính quyền địa phương và bà con nhân dân. Về lâu dài, việc đầu tư sửa chữa, kiên cố tuyến kênh nội đồng trên địa bàn thôn 5 là công trình cấp bách. Rất mong các các cấp, các ngành quan tâm sớm đầu tư xây dựng tuyến kênh chính nhằm phát huy được chức năng tưới tiêu đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho người dân khi vào mùa mưa lũ.

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.