Mừng thọ đầu năm trang trọng, ấm cúng

(Baohatinh.vn) - Diễn ra trong thời tiết khá thuận lợi, lễ mừng thọ đầu xuân năm Giáp Thìn 2024 được chính quyền địa phương và các gia đình tại Hà Tĩnh tổ chức trang trọng, mang đến nhiều niềm vui cho người cao tuổi.

Từ lâu, việc tổ chức lễ mừng thọ dịp đầu xuân cho người cao tuổi (NCT) đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam nói chung và người Hà Tĩnh nói riêng. Đây là dịp để chính quyền địa phương thể hiện sự quan tâm của Nhà nước trong chăm lo cho cho NCT; cũng là dịp con cháu trong mỗi gia đình bày tỏ lòng hiếu thảo, tri ân đối với bố mẹ, ông bà của mình. Qua đó, động viên tinh thần NCT sống vui, sống khỏe mỗi ngày.

Mừng thọ đầu năm trang trọng, ấm cúng

Tiết mục văn nghệ của người cao tuổi thôn Thịnh Bằng (Sơn Bằng, Hương Sơn) tại lễ mừng thọ ở nhà văn hóa thôn.

Xuân Giáp Thìn 2024, Hà Tĩnh có 29.097 NCT từ 70 đến trên 100 tuổi được tỉnh mừng thọ, chúc thọ (tăng 2.560 người so với năm 2023). Trong đó, có 829 cụ trên 100 tuổi, 378 cụ tròn 100 tuổi, 2.269 cụ tròn 90 tuổi, số còn lại là các cụ tròn 95, 80, 85 và 70, 75 tuổi.

Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội ổn định, thời tiết khá thuận lợi, lễ mừng thọ đầu xuân Giáp Thìn 2024 đã được các địa phương và người dân tổ chức trang trọng, ấm cúng, vui tươi.

Ông Mai Văn Viễn - Chủ tịch Hội NCT xã Hồng Lộc (Lộc Hà) cho biết: "Cùng với sự quan tâm của chính quyền các cấp, năm nay, việc tổ chức mừng thọ, chúc thọ tại địa phương chúng tôi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các gia đình và Nhân dân. Bên cạnh tổ chức buổi lễ trang trọng, vui tươi trao bằng, thiệp chúc mừng cho các cụ ở nhà văn hóa thôn, các gia đình tổ chức buổi lễ ở nhà một cách văn minh, ấm cúng và tiết kiệm".

Mừng thọ đầu năm trang trọng, ấm cúng

Cùng với lễ mừng thọ do chính quyền tổ chức tại nhà văn hóa thôn, ông Cù Thế Kỷ và bà Phạm Thị Hạnh (cùng tròn 80 tuổi, ở thôn Trung Sơn, Hồng Lộc, Lộc Hà) hạnh phúc khi được con cháu tổ chức buổi lễ tại gia đình.

Năm nay, toàn xã Hồng Lộc có 168 cụ từ 70 đến trên 100 tuổi được mừng thọ, chúc thọ, trong đó, có 3 cụ tròn 100 tuổi và 2 cụ trên 100 tuổi. Để mang lại không khí trang trọng, đầm ấm, vui tươi cho NCT, 7/7 thôn của xã đã tổ chức lễ mừng, chúc thọ tập thể cho các cụ tại nhà văn hóa thôn.

Chị Cù Thị Như Ý (xã Hồng Lộc, hiện đang công tác tại TP Vũng Tàu) bày tỏ: "Xuân này, bố mẹ tôi đều tròn 80 tuổi. Vì vậy, các con cháu trong nhà đều trở về sum họp làm lễ mừng thọ cho ông bà. Cùng với tổ chức buổi lễ nhỏ tại gia đình để bà con, họ hàng đến chúc mừng thì tôi thấy chương trình mừng thọ tại nhà văn hóa thôn rất ý nghĩa. Buổi lễ trang trọng, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, tình làng nghĩa xóm dành cho NCT nói chung và bố mẹ tôi nói riêng. Đó cũng nguồn động viên NCT sống vui, sống khỏe, đồng thời là sự nhắc nhở con, cháu như chúng tôi quan tâm, chăm sóc ông bà, bố mẹ mình nhiều hơn".

Mừng thọ đầu năm trang trọng, ấm cúng

Chị Cù Thị Như Ý (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh cùng gia đình trong lễ mừng thọ bố mẹ ruột.

Cùng với Lộc Hà, việc mừng thọ cho NCT cũng được các địa phương khác tổ chức trang trọng, vui tươi, đầm ấm. Tại thôn Thịnh Bằng (xã Sơn Bằng, Hương Sơn), trong sáng mồng 3 Tết Nguyên đán, các cụ “lên lão” đã cùng nhau nhận bằng mừng, thư chúc thọ của lãnh đạo các cấp và lời chúc từ con cháu, người dân trong thôn.

Cụ Phạm Thị Kiều (102 tuổi, ở thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng, Hương Sơn) phấn khởi bày tỏ: "Nhận được sự quan tâm chúc thọ của Đảng và Nhà nước, bà con xóm làng và con cháu, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Đây là nguồn động viên để tôi thêm niềm vui sống, chứng kiến sự thay đổi đi lên của quê hương mỗi ngày".

Mừng thọ đầu năm trang trọng, ấm cúng

Cụ Phạm Thị Kiều (xã Sơn Bằng, Hương Sơn) hạnh phúc cùng con cháu tại lễ thượng thọ 102 tuổi, dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Dịp này, TP Hà Tĩnh có 2.117 NCT được tỉnh mừng thọ, chúc thọ, trong đó có 43 cụ trên 100 tuổi và 11 cụ tròn 100 tuổi. Việc tổ chức lễ mừng thọ được chính quyền các phường, xã và gia đình NCT tổ chức trang trọng, văn minh và vui tươi, sôi nổi.

Tại xã Thạch Hưng, từ sáng sớm mồng 4 tết, NCT và con cháu đã đến các nhà văn hóa thôn để tham dự lễ mừng thọ do chính quyền tổ chức. Ông Trần Viết Thanh ở thôn Hòa (xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) cho biết: "Năm nay, tôi tròn 85 tuổi, còn vợ tròn 70 tuổi. Tham gia buổi lễ mừng thọ cùng NCT do thôn tổ chức tại nhà văn hóa, chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi khi cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng và con cháu mỗi gia đình".

Mừng thọ đầu năm trang trọng, ấm cúng

Người cao tuổi thôn Hòa (xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) nhận chứng nhận mừng thọ tại nhà văn hóa thôn.

Xuân mới đang về trên khắp mọi miền đất nước và Hà Tĩnh, không khí vừa trang trọng vừa rộn ràng, sôi nổi tại các buổi lễ mừng thọ, chúc thọ NCT càng làm đẹp thêm đời sống văn hóa phong phú của mỗi miền quê. Qua đó, giúp NCT thấy được sự quan tâm của xã hội và gia đình, tạo nên nguồn động viên lạc quan phấn khởi, để các cụ thêm yêu đời sống vui, sống khỏe.

Thời gian qua, cùng với nhiều chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất tinh thần của NCT Hà Tĩnh không ngừng được nâng cao. Trong đó, thông qua sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương và mỗi gia đình đối với việc tổ chức lễ mừng thọ đầu xuân cho NCT đã góp phần động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích mỗi ngày. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các bậc cha mẹ, ông bà cũng như NCT nói chung của toàn xã hội.

Ông Thái Sinh
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

Đọc thêm

Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Mạng internet ngày càng phát triển, lan về tận khắp mọi nẻo làng quê, mang lại nhiều cái lợi, nhưng cũng lắm hiểm nguy rình rập. Hiện nay, kẻ gian lợi dụng mạng xã hội giăng bẫy lừa đảo, làm nhiều gia đình mất cả tiền bạc lẫn niềm tin. Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ đây mà ra.
Podcast truyện ngắn: Phóng viên tập sự

Podcast truyện ngắn: Phóng viên tập sự

Linh – cô phóng viên trẻ đã lao mình vào dòng lũ để cứu lấy một sinh mạng bé nhỏ. Câu chuyện giản dị mà lay động, gửi đến niềm tin về những trái tim luôn biết sống vì mọi người.
Podcast tản văn: Ngọn lửa trong sương

Podcast tản văn: Ngọn lửa trong sương

“Ngọn lửa trong sương” là khúc hoài niệm đẹp – nơi ngọn lửa không chỉ soi sáng một mái nhà xưa, mà còn thắp lên hơi ấm yêu thương, tin cậy giữa mùa đông cuộc đời...
Trồng cái cây cũng theo kiểu “ăn nhanh”

Trồng cái cây cũng theo kiểu “ăn nhanh”

Thời buổi công nghiệp, ít thời gian, người ta đã chuộng ăn nhanh vì tiện lợi, chẳng cần quá trình, thấy ngay hiệu quả. Trồng một cái cây, bấy lâu nay, cũng bị chi phối tâm lý “ăn nhanh” ấy!
Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Trước đây, mùa đông được xem là thời điểm du lịch Hà Tĩnh trầm lắng. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, nhiều cơ sở, doanh nghiệp đã chủ động tìm hướng đi mới, thích ứng và sáng tạo.
Podcast Tản văn: Lặng nghe tiếng gió trở mùa

Podcast Tản văn: Lặng nghe tiếng gió trở mùa

Giữa nhịp sống bộn bề, đôi khi chỉ một làn gió trở mùa cũng khiến lòng người chùng xuống, khơi dậy bao kỷ niệm xưa cũ, ấm áp mà cũng thật bâng khuâng, neo đậu trong tim mỗi người.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.
Podcast truyện ngắn: Mùa hoa cải bên sông

Podcast truyện ngắn: Mùa hoa cải bên sông

Miền Bắc những ngày này, sắc vàng hoa cải đã trải dài trên bến sông, với mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương ấy khiến cô giáo trẻ tên An nhớ đến lời hẹn ước của mùa hoa năm trước...
Podcast ghi chép: Hồn thu trong tôi

Podcast ghi chép: Hồn thu trong tôi

Cuối thu, bầu trời vẫn xanh trong, nắng đã dịu, để lại trong lòng người chút xao xuyến, bồi hồi. Và với tác giả Nguyễn Bá Thuyết, mùa thu còn gắn liền ký ức hơn 40 năm đời lính...
Podcast tản văn: Gió lạnh cuối mùa

Podcast tản văn: Gió lạnh cuối mùa

Cơn gió lạnh cuối mùa không chỉ là dấu hiệu của thời tiết mà còn nhắc ta về quy luật cuộc sống. Khi đi qua những ngày gió rét ta sẽ càng hiểu giá trị của bữa cơm ấm nóng và một nơi để trở về..
Podcast tản văn: Chiếc nón mê của bà

Podcast tản văn: Chiếc nón mê của bà

Người ta nói, mỗi vật cũ trong nhà đều cất giữ một câu chuyện. Với tôi, câu chuyện ấy nằm trong chiếc nón mê của bà đã treo vách bếp bao mùa...
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Podcast tản văn: Nhớ thương chiếc cối giã trầu

Podcast tản văn: Nhớ thương chiếc cối giã trầu

Trong mỗi gia đình đều có một góc ký ức để thương, để nhớ. Với tác giả Đinh Hạ, chiếc cối giã trầu là kỷ vật gắn liền với người bà tảo tần những năm tháng bình yên nơi làng quê.