Nghiện game ảo, lĩnh án thật

(Baohatinh.vn) - Cả 2 đối tượng Nguyễn Đình Huyền và Trần Văn Uy (cùng trú TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã nhận được bài học đắt giá khi nghiện game rồi bất chấp pháp luật để thỏa mãn niềm đam mê vô bổ này.

Phiên tòa xét xử lưu động đối tượng Nguyễn Đình Huyền và Trần Văn Uy về tội “Trộm cắp tài sản” do Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh vừa tổ chức tại xã Kỳ Nam. Khác với vẻ mặt liều lĩnh khi rủ rê các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội, 2 bị cáo tỏ ra ân hận và tha thiết mong hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ mức án để sớm được trở về làm lại cuộc đời.

z5221250043391_ec33624c15823807bb6baed703e9d505 copy.jpg
Bị cáo Nguyễn Đình Huyền (bên trái) và Trần Văn Uy tại phiên xét xử lưu động do TAND thị xã Kỳ Anh tổ chức vào chiều 23/11/2023.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TX Kỳ Anh công bố, vào khoảng 23h ngày 27/4/2023, sau khi cùng nhau chơi game hết tiền, Nguyễn Đình Huyền (SN 2004) rủ Trần Văn Hiền (SN 2004), D.T.K. (sinh ngày 27/9/2007) và D.T.H. (sinh ngày 9/7/2007) cùng trú tại phường Kỳ Thịnh và Trần Văn Uy (SN 2004, trú phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh) đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiếp tục chơi game.

Khi được Nguyễn Đình Huyền rỉ tai, các đối tượng đã nhanh chóng đồng ý. Trong khoảng thời gian từ 1h-1h30’ ngày 28/4/2023, các đối tượng đã 2 lần lấy trộm tại gara sửa chữa ô tô của anh Lê Văn Bích (ở tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh) 7 chiếc lazang ô tô, tổng trị giá 8,6 triệu đồng. Sau khi trộm được tài sản, cả nhóm đưa đi bán cho cửa hàng thu mua phế liệu với giá 2,5 triệu đồng. Số tiền trên cả nhóm chia nhau tiêu xài. Trong đó: Trần Văn Hiền, D.T.H. và D.T.K. mỗi người 500.000 đồng; Trần Văn Uy 400.000 đồng và Nguyễn Đình Huyền 600.000 đồng.

Tại phiên xét xử, căn cứ vào các tình tiết vụ án, HĐXX nhận định, trong vụ án này, Nguyễn Đình Huyền vừa là người khởi xướng vừa là người thực hành; Trần Văn Hiền đồng phạm với vai trò đồng thực hành, Trần Văn Uy đồng phạm với vai trò giúp sức; D.T.K. và D.T.H. tham gia với vai trò đồng thực hành.

Đối với bị can Trần Văn Hiền, trong quá trình điều tra đã bỏ trốn, Công an TX Kỳ Anh đã ra quyết định truy nã và quyết định tách vụ án để điều tra xử lý sau. Đối với D.T.K. và D.T.H., tính đến thời điểm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đều chưa đủ 16 tuổi, phạm tội ít nghiêm trọng nên hành vi không cấu thành tội phạm (Cơ quan điều tra Công an TX Kỳ Anh đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính “Đưa vào trường giáo dưỡng” đối với D.T.K. và lập hồ sơ đề nghị phường Kỳ Thịnh ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính: “Giáo dục tại xã, phường” đối với D.T.H.).

z5221253424089_d623019c96a804ac5b40af3036980e7e copy.jpg
Xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Đình Huyền và Trần Văn Uy mỗi bị cáo 10 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi về mục đích phạm tội, cả hai bị cáo cùng cúi đầu lý nhí trả lời: “Do cần tiền chơi game nên các bị cáo đã trót dại”. “Bị cáo đã nhận ra hành vi sai trái của mình, chỉ vì suy nghĩ nông cạn mà bị cáo đã làm liều để rồi nhận kết cục đắt giá. Tận đáy lòng, bị cáo mong gia đình, người thân và bị hại tha lỗi cho bị cáo. Bị cáo hứa sẽ từ bỏ game, chăm chỉ làm việc để giúp đỡ gia đình” - bị cáo Nguyễn Đình Huyền hứa trước tòa.

Được nói lời sau cùng, Trần Văn Uy nghẹn giọng: “Bị cáo chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người, nhất là những bạn trẻ đang nghiện game nên từ bỏ từ sớm và đừng bất chấp pháp luật để thỏa mãn niềm đam mê vô bổ này”.

Mặc dù các bị cáo đã thành khẩn khai báo, song xét thấy, hành vi của các bị cáo thể hiện ý thức coi thường pháp luật, trực tiếp xâm hại đến tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự và tạo dư luận bất bình trong quần chúng nhân dân. Xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Đình Huyền và Trần Văn Uy mỗi bị cáo 10 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”, nhằm cải tạo, giáo dục để sau này trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Đây là bài học đắt giá cho những ai đang coi thường pháp luật, có lối sống buông thả.

Đọc thêm

Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

Một cá thể rùa cổ sọc bắt được trên đồng ruộng đã được người dân xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bàn giao cho các lực lượng chức năng để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.
Những mối quan hệ trên mạng và ranh giới an toàn của trẻ

Những mối quan hệ trên mạng và ranh giới an toàn của trẻ

Những mối quan hệ hình thành trên môi trường mạng có thể mang đến cho nhiều thiếu niên, trong đó có nhiều em ở Hà Tĩnh sự kết nối, đồng cảm, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại nếu thiếu kỹ năng nhận diện và kiểm chứng.
Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây trộm chó

Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây trộm chó

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong đường dây trộm chó để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.
65 năm giữa lằn ranh sinh tử

65 năm giữa lằn ranh sinh tử

Trải qua 65 năm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh. Trong mỗi cuộc chiến giữa lằn ranh sinh tử, họ luôn tâm niệm: chiến đấu hết mình, giành giật nạn nhân với tử thần, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Khi phòng cháy trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày, mỗi mái nhà ở Hà Tĩnh sẽ có thêm một “lá chắn” bảo vệ, từ đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước nguy cơ cháy, nổ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!