Người cán bộ thôn nêu gương sáng học và làm theo lời Bác

(Baohatinh.vn) - "Luôn cố gắng học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ, gần gũi và thiết thực nhất, tôi cũng bền bỉ nêu gương, nói đi đôi với làm để tuyên truyền, tập hợp, lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân”, đó là tâm sự của ông Nguyễn Xuân Thỉnh (SN 1957) - Bí thư thôn Bắc Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Sau cuộc sinh hoạt chi bộ chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” năm 2022, Bí thư Chi bộ thôn Bắc Hải Nguyễn Xuân Thỉnh bắt tay ngay vào việc thực hiện kế hoạch mà mình đã đăng ký để làm gương cho đảng viên trong chi bộ.

Người cán bộ thôn nêu gương sáng học và làm theo lời Bác

Ông Nguyễn Xuân Thỉnh gương mẫu xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt.

Ông chia sẻ: “Ngoài việc đăng ký xây dựng đường găng nâng cấp tiêu chí giao thông của thôn một cách chi tiết trong giai đoạn 2022 - 2025, tôi còn đi đầu thực hiện việc xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt của gia đình mình để động viên đảng viên, bà con cùng làm”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ bằng cách nêu gương người đứng đầu từ việc nhỏ đến việc lớn là điều mà ông Thỉnh tâm niệm kể từ khi ông nhận được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn vào năm 2002.

Người cán bộ thôn nêu gương sáng học và làm theo lời Bác

Những lúc không bận việc làng, ông Thỉnh lại tập trung chăm sóc khu vườn mẫu của gia đình.

Thời điểm đó đến năm 2008 là hành trình cải tạo bờ vùng, bờ thửa, chuyển đổi ruộng đất ở thôn Bắc Hải (tổng diện tích 86 ha đất trồng lúa). Với kỹ năng, kinh nghiệm sau hơn 19 năm làm kế toán HTX (trước khi làm trưởng thôn) cùng với việc sâu sát từng đồng đất, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, ông đã cùng Ban Cán sự thôn lãnh đạo người dân từng bước thực hiện thành công 2 đợt chuyển đổi ruộng đất.

Kết quả, số thửa ruộng trên một hộ giảm xuống còn ½ so với trước chuyển đổi, mỗi hộ còn 3 - 4 thửa. Đây chính là tiền đề để năm 2008, Bắc Hải là thôn đầu tiên của Kỳ Hải thực hiện phá bờ vùng bờ thửa, xây dựng 2 cánh đồng lớn với tổng diện tích 13 ha.

Người cán bộ thôn nêu gương sáng học và làm theo lời Bác

Thôn Bắc Hải đã có hơn 13 ha nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh.

Trăn trở với việc nâng cao thu nhập cho người dân, ở vai trò trưởng thôn (từ năm 2002 - 2018) và bí thư chi bộ (từ năm 2019 đến nay), ông Nguyễn Xuân Thỉnh đã cùng cán bộ thôn dành nhiều thời gian tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân tiếp cận cơ chế chính sách để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn với tổng diện tích 26 ha.

Đến nay, đã có nhiều hộ chuyển hướng đầu tư nuôi thâm canh với diện tích hơn 13 ha, trong đó nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm. Hai sản phẩm chủ lực là lúa và tôm của Bắc Hải ngày càng được nâng cao năng suất, sản lượng, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người mỗi năm của thôn lên 39 triệu đồng vào cuối năm 2021.

Người cán bộ thôn nêu gương sáng học và làm theo lời Bác

Bí thư Chi bộ Nguyễn Xuân Thỉnh trao đổi với Trưởng thôn Phạm Hồng Thái về kế hoạch xây dựng NTM trong thời gian tới.

Bắc Hải bắt đầu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu từ năm 2016 với điểm xuất phát còn thấp nên gặp khá nhiều khó khăn.

“Lúc đó, cuộc sống người dân còn khó khăn, nhận thức về chương trình xây dựng NTM chưa đầy đủ buộc cán bộ thôn phải lăn xả với phong trào, gần dân để nói cho dân nghe, dân hiểu về các chủ trương, chính sách. Không những thế, mình còn phải hành động để thuyết phục người dân cùng vào cuộc. Thực tế cho thấy, chẳng có cách vận động nào bằng người thật, việc thật” - ông Thỉnh chia sẻ.

Người cán bộ thôn nêu gương sáng học và làm theo lời Bác

Hàng rào xanh bằng cây phi lao ở nhà văn hóa thôn Bắc Hải được chăm chút hằng ngày.

Cùng với nêu gương, ông Thỉnh cùng ban cán sự thôn thực hiện nguyên tắc dân chủ bằng cách công khai mọi việc để người dân bàn bạc, quyết định, lựa chọn phương án thực hiện và tham gia giám sát. Với cách làm đó, người dân đã đồng thuận góp công, góp của, từng bước hoàn thành các tiêu chí, đưa Bắc Hải về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2019.

Đến nay, Bắc Hải đã phủ kín hệ thống giao thông đạt chuẩn với chiều dài hơn 4,5km, xây dựng hơn 2km rãnh thoát nước, 4km hàng rào xanh; 90% hộ dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn có giá trị kinh tế, trong đó có 4 vườn mẫu cấp tỉnh.

Ông Thỉnh cùng cán bộ thôn tiếp tục vận động người dân nâng cao các tiêu chí, không ngừng nghỉ trên hành trình xây dựng cuộc sống mới, đồng thời cùng ban cán sự thôn lãnh đạo Nhân dân nỗ lực chung sức thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Người cán bộ thôn nêu gương sáng học và làm theo lời Bác

Lãnh đạo thôn Bắc Hải kiểm tra các mô hình xây dựng vườn mẫu.

Sự gương mẫu của Bí thư Chi bộ thôn Bắc Hải cũng đang giúp chi bộ ngày càng nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thôn.

Cùng với việc nghiêm túc trong giờ giấc sinh hoạt, chú trọng tổ chức các cuộc sinh hoạt bài bản, có chất lượng, chi bộ chú trọng triển khai hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo Bác trong từng năm gắn với việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và làm theo của mỗi đảng viên. Bên cạnh đó, từ năm 2016 đến nay, chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên với 7 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên chi bộ lên 38 đồng chí.

Đảng viên Phạm Văn Thuận (SN 1981) chia sẻ: “Với sự định hướng, bồi dưỡng của chi bộ, đặc biệt là đồng chí bí thư chi bộ, tôi đã phấn đấu rèn luyện, cống hiến và được kết nạp Đảng vào năm 2017. Hơn 5 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi nhận thấy mình đã trưởng thành và đóng góp được nhiều hơn cho các phong trào của địa phương”.

Đảng ủy đánh giá cao Chi bộ thôn Bắc Hải - đơn vị có bề dày truyền thống, nhiều năm liền trong sạch vững mạnh. Trong kết quả chung đó, dấu ấn cống hiến của Bí thư Chi bộ Nguyễn Xuân Thỉnh rất rõ nét và thuyết phục. Năm 2021, tập thể chi bộ và cá nhân bí thư chi bộ đã được vinh danh là tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2021) của huyện Kỳ Anh.

Chúng tôi tin rằng, thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thỉnh sẽ tiếp tục hoạt động năng nổ, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của thôn, góp phần đưa xã nhà ngày càng phát triển.

Ông Võ Sỹ Duyệt - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hải
Tin liên quan:

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.