Người sĩ quan trẻ ưu tú nơi biên cương

(Baohatinh.vn) - Đại úy Nguyễn Trọng Dũng – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng là một trong những gương mặt ưu tú của BĐBP Hà Tĩnh đang cùng đồng đội tiếp bước cha anh, miệt mài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương.

DSC_1813.JPG
Đại úy Nguyễn Trọng Dũng – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng nghiên cứu xây dựng kế hoạch tuần tra biên giới tháng 3 của đơn vị

Đại úy Nguyễn Trọng Dũng (SN 1991), sinh ra và lớn lên ở xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà) trong một gia đình có truyền thống trong lực lượng, bố là Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thường – nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh, nguyên Phó Tham mưu trưởng BĐBP Việt Nam.

Từ nhỏ, Dũng đã được nghe bố và người thân kể về những chiến công và cả về trọng trách của người lính trước sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, trong anh đã sớm dành tình yêu cho màu xanh áo lính và khi lớn lên, anh đã tiếp bước cha, chú đi theo con đường “binh nghiệp”.

DSC_1839.JPG
Đại úy Nguyễn Trọng Dũng cùng CBCS xuống địa bàn nắm bắt tình hình kết hợp giúp đỡ chỉnh trang hội quán Bản Giàng 2 (xã Hương Vĩnh).

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Trọng Dũng thi đậu vào Học viện Hậu cần. Sau 4 năm ra quân với quân hàm thiếu úy, anh về công tác tại Phòng Hậu cần BĐBP Hà Tĩnh, đến năm 2017 đi học lớp nghiệp vụ biên phòng ở Học viện Biên phòng (6 tháng) và văn bằng 2 ở Học viện An ninh nhân dân (2 năm).

Đến đầu năm 2020, Dũng được biên chế về một trong những đơn vị thuộc diện khó khăn nhất của BĐBP Hà Tĩnh là Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) với chức vụ Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Đá Gân. Từ tháng 1/2022 đến nay, người sĩ quan trẻ được bổ nhiệm làm Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng.

Dù ở cương vị công tác nào, đơn vị nào, Đại úy Nguyễn Trọng Dũng cũng đều không ngừng cố gắng rèn luyện, học tập, phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

DSC_1846.JPG
Đại úy Dũng thực hiện công tác dân vận kết hợp giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số sửa chữa nhà ở.

Với truyền thống gia đình, qua các môi trường học tập và công tác đặc thù, lại có ý thức cao nên dù còn trẻ nhưng người sĩ quan biên phòng này đã có lập trường kiên định, đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm. Anh cũng được đồng đội và mọi người đánh giá có lối sống khiêm tốn, giản dị, biết phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật quân đội, luôn gương mẫu trong nền nếp sinh hoạt, chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế...

Đại úy Nguyễn Trọng Dũng chia sẻ: “Trong thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi không ngừng nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, nêu cao ý thức trách nhiệm và tận tụy với công việc. Dưới sự phân công của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị, tôi đã cùng vào cuộc với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện...”.

DSC_1885.JPG
Đại úy Dũng thường xuyên bám sát địa bàn, tiếp xúc với những người có uy tín trong cộng đồng để nắm bắt tình hình biên giới, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và động viên bà con chung tay giữ gìn biên cương.

Trên cương vị là Phó Đồn trưởng, Đại úy Nguyễn Trọng Dũng đã tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo vệ biên giới hằng năm và các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trong các dịp cao điểm để đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên trên địa bàn đóng quân. Những năm qua, Đại úy Dũng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia tuần tra quản lý, bảo vệ gần 19,4 km biên giới từ mốc quốc giới số 510 - 515 được 12 đợt/70 lượt CBCS/năm và triển khai công tác huấn luyện đúng nội dung, thời gian và bảo đảm chất lượng. Ngoài ra, bản thân anh cũng là cầu nối để duy trì công tác phối hợp, trao đổi tình hình, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới với Đồn Biên phòng Ra Mai (BĐBP Quảng Bình) và Đại đội Biên phòng 311 và Đồn Công an 515 của nước bạn Lào.

Đại úy Nguyễn Trọng Dũng cũng đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo CBCS thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật nhằm bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tăng gia sản xuất mỗi năm được gần 1 tấn thịt lợn, hơn 90 kg thịt gà, 240 kg thịt ngan, 3.900 kg rau củ các loại... cho hiệu quả sản xuất khoảng 100 triệu đồng, đưa vào cho bữa ăn bộ đội đạt 3.000 đồng/người/ngày.

DSC_1927.JPG
Đại úy Nguyễn Trọng Dũng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho tổ tuần tra trước lúc lên đường tuần tra, kiểm tra, bảo vệ biên giới.

Đại tá Nguyễn Mậu Phúc – Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh đánh giá: “Đại úy Nguyễn Trọng Dũng là một sĩ quan trẻ, có trình độ chuyên môn tốt, năng lực nghiệp vụ cao, có năng khiếu thể thao và năng nổ, nhiệt huyết, giàu sức cống hiến.

Trong 4 năm công tác gần đây (từ 2020 – 2024), đồng chí Dũng liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” của BĐBP Hà Tĩnh; 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua quyết thắng (năm 2021 và 2023). Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục động viên, khuyến khích, bồi dưỡng, định hướng... để phát triển nhân tố điển hình, tạo điều kiện cho đồng chí Dũng ngày một trưởng thành hơn”.

Đọc thêm

Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại Hà Tĩnh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh nơi biên cương.
Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Hà Tĩnh.
Huấn luyện tốt, sẵn sàng cho diễn tập

Huấn luyện tốt, sẵn sàng cho diễn tập

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu cho lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và phục vụ tốt các đợt diễn tập sắp tới.
Tôi là công an xã – người giữ bình yên từ cơ sở

Tôi là công an xã

Hơn 16 năm gắn bó với lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn - cán bộ Công an xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Các chiến sĩ mới Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tuyên thệ dưới cờ, thể hiện niềm vinh dự, tự hào, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, trẻ em và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 luôn âm thầm bảo đảm từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho toàn đoàn công tác.
Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Trong hải trình khảo sát biển đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8004. Giữa con tàu hiện đại, hình ảnh những cán bộ quân y để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.
Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!