Những hạt nhân tiêu biểu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn Hà Tĩnh những năm qua đã được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư. Từ phong trào đã xuất hiện những hạt nhân tiêu biểu, thổi “làn gió mới” vào đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Những năm qua, phong trào xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở ở xã Tượng Sơn (Thạch Hà) được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng sôi nổi. Từ năm 2011, khi địa phương lồng ghép thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT quần chúng đã tạo điểm nhấn ở vùng quê của huyện Thạch Hà.

Những hạt nhân tiêu biểu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Hà Tĩnh

Ông Hoàng Trọng Thành bỏ hơn 1,6 tỷ đồng xây dựng sân bóng đá phục vụ nhu cầu chơi thể thao của trẻ em, người dân trong xã.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT được tổ chức sôi nổi, thường xuyên giúp Tượng Sơn trở thành địa phương đứng top đầu trong toàn huyện, giành thành tích cao ở các giải thể thao, hội thi, hội diễn. Có được kết quả đó là nhờ sự đóng góp thầm lặng của những người con quê hương.

Sau nhiều năm phát triển kinh tế ở Lào, năm 2011, ông Hoàng Trọng Thành (SN 1966, ở xã Tượng Sơn) về quê nghỉ ngơi. Năm 2015, ông Thành đầu tư 1,4 tỷ đồng xây dựng chợ dân sinh, từ đó, địa điểm này trở thành nơi giao thương sầm uất nhất xã. Năm 2018, nhận thấy sân chơi cho trẻ em, người dân không được đầu tư quy mô, ông Thành mạnh dạn xây dựng sân bóng đá với diện tích hơn 240 m2 với kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. Thời gian tới, do nhu cầu ngày càng lớn, ông Thành dự định mở rộng thêm sân bóng đá, xây dựng hồ bơi cho trẻ em.

“Chung tay cùng địa phương xây dựng NTM, tôi đã thuê đất, đầu tư chợ để người dân có nơi buôn bán; làm sân bóng mong trẻ em có chỗ vui chơi lành mạnh. Riêng sân bóng, tôi thu phí thấp, chỉ bằng 1/3 so với các sân bóng ở thành phố, với các cháu trong độ tuổi tiểu học thì không thu phí...” - ông Hoàng Trọng Thành chia sẻ.

Những hạt nhân tiêu biểu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Hà Tĩnh

Ngoài đầu tư sân bóng đá, ông Thành còn xây dựng chợ phục vụ người dân kinh doanh buôn bán không thu phí.

Ông Dương Kim Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn cho biết: “Ông Thành rất tâm huyết. Mọi hoạt động xây dựng của địa phương, ông đều ủng hộ nhiệt tình. Ông đã xây dựng chợ phục vụ người dân kinh doanh buôn bán mà không thu phí. Xã nhà phát triển cũng nhờ một phần đóng góp của những người như ông Thành”.

Tại xã Thạch Châu (Lộc Hà), phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT phát triển rầm rộ. Các hoạt động văn hóa, thể thao lớn mạnh một phần nhờ sự vận động của ông Lê Xuân Chương (SN 1948) ở xã Thạch Châu. Hơn 30 năm tham gia hoạt động đoàn thể, ông từng đảm nhận nhiều chức vụ như: Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã.

Những hạt nhân tiêu biểu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Hà Tĩnh

Người cao tuổi xã Thạch Thắng chơi bóng chuyền hơi tại hội quán thôn.

Từ khi ông Chương chuyển sang làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của xã trở nên phong phú, đa dạng hơn, thu hút đông đảo người dân tham gia, nhất là các hội viên cao tuổi. Trong những năm qua, ông Chương đã khởi xướng và đóng góp quan trọng đối với sự ra đời của các CLB như: CLB bóng chuyền ở 11 thôn xóm thu hút hội viên từ 65 tuổi trở lên tham gia; 11 CLB Tâm năng dưỡng sinh với hàng trăm hội viên; CLB Thơ xã Thạch Châu với 21 thành viên, ra được 8 tập thơ…

Đối với việc huy động xây dựng các thiết chế văn hóa, ông đã huy động người dân ủng hộ hơn 300 triệu đồng để xây dựng, cải tạo sân tập, mua sắm trang thiết bị thể thao…

Ông Lê Xuân Chương chia sẻ: “Gia đình tôi là gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương. Tôi cũng đã có hơn 30 năm hoạt động trong các tổ chức đoàn thể nên phải nêu cao tinh thần vì xã hội. Xã hội tốt đẹp phải đi lên từ văn hóa. Hiện ở địa phương tệ nạn xã hội hầu như không có, các hoạt động thể thao, văn hóa trở nên sôi nổi hơn. Đây là cơ sở tạo nên phong trào xây dựng văn hóa phát triển mạnh mẽ hơn”.

Những hạt nhân tiêu biểu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Hà Tĩnh

Ông Lê Xuân Chương trở thành hạt nhân tiêu biểu trong phát triển phong trào thể dục, thể thao ở xã Thạch Châu.

Để người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi từ thôn xóm đến xã, vào các buổi chiều, ông Chương cùng vợ (bà Lê Thị Niên - SN 1946) kêu gọi người dân, các hội viên ra hội quán thôn chơi bóng chuyền, tập thể dục... Nhờ đó, phong trào thể thao quần chúng trở thành thế mạnh ở địa phương.

Năm 2018, xã Thạch Châu đạt giải nhất môn bóng chuyền người cao tuổi huyện Lộc Hà; 3 lần đại diện cho người cao tuổi huyện tham gia Đại hội TDTT huyện Lộc Hà… Thực hiện phong trào xây dựng NTM, gia đình ông đã hiến gần 120 m2 đất để làm đường giao thông. Ông còn vận động người thân hiến hơn 400 m2 đất để mở đường…

“Gia đình ông Lê Xuân Chương là gia đình mẫu mực, hăng hái đi đầu trong các phong trào văn hóa, thể thao ở địa phương. Từ các phong trào thôn xóm đến xã, ông Chương đều năng nổ, tạo động lực thúc đẩy các phong trào xã hội ở địa phương phát triển. Ông Chương được vinh danh gia đình văn hóa tiêu biểu, được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” năm 2021; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen…”, ông Lê Quang Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Châu cho biết.

Những hạt nhân tiêu biểu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Hà Tĩnh

Dù nhiều tuổi, ông Chương vẫn hăng say lao động phát triển kinh tế gia đình.

Tại vùng đất học xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), người dân nhắc nhiều đến bà Nguyễn Thị Vịnh (SN 1960) ở thôn Yên Bình. Bà Vịnh đã “đi từng ngõ, ngõ cửa từng nhà” vận động được hàng trăm triệu đồng để xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền, khu TDTT cho người già và trẻ em. Bà còn kêu gọi người dân tham gia ủng hộ vật tư, ngày công… để làm sân bóng đá, bóng chuyền, lát gạch sân văn hóa. Ngoài ra, trong phong trào TDTT, xây dựng vườn mẫu… bà Vịnh cũng đi đầu, góp phần xây dựng thôn văn hóa tiêu biểu của xã Cẩm Bình.

Những hạt nhân tiêu biểu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Hà Tĩnh

Để xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền, khu TDTT cho người già và trẻ em, bà Nguyễn Thị Vịnh đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động hàng trăm triệu đồng quyên góp.

“Tôi chỉ giúp các đoàn thể kêu gọi người dân tham gia các phong trào bằng tiếng nói thôi. Từ khi các thiết chế văn hóa được đầu tư, người dân hào hứng tham gia tập luyện, vui chơi thể thao ngày càng đông. Để có sự đồng lòng của người dân trong xây dựng thiết chế văn hóa, phong trào thể thao, người cán bộ phải gương mẫu đi đầu, uy tín, biết lắng nghe người dân” - bà Vịnh cho hay.

Những hạt nhân tiêu biểu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Hà Tĩnh

Bà Vịnh trở thành cầu nối giúp chính quyền và người dân đồng lòng, chung sức trong xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở.

“Gia đình bà Vịnh luôn tích cực tham gia các phong trào đoàn thể. Để các hoạt động đoàn thể phát triển, có sự chung sức của người dân phải nhờ sự giúp đỡ của những cán bộ đi trước có tiếng nói trong Nhân dân như bà Vịnh. Hiện thôn đang đề xuất vinh danh gia đình bà Vịnh là gia đình văn hóa tiêu biểu”, bà Nguyễn Thị Giang - Bí thư Chi bộ thôn Yên Bình chia sẻ.

Những đóng góp của các cá nhân giàu tâm huyết đã góp phần đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Đời sống tinh thần của bà con nhân dân được nâng cao, tạo động lực để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh

Đọc thêm

“Xứ sở Chùa Vàng” - một góc nhìn khác

“Xứ sở Chùa Vàng” - một góc nhìn khác

Gác lại những hào nhoáng của ánh đèn đô thị, tôi đã tìm thấy một Thái Lan của những nụ cười an yên, nơi triết lý giáo dục gắn liền với đời sống, nơi con người kiên trì hồi sinh những “vùng đất chết” và một lối sống khiêm nhường, thuận tự nhiên đến ngỡ ngàng.
Podcast tản văn: Chiếc đàn ghi ta của nội

Podcast tản văn: Chiếc đàn ghi ta của nội

Chiếc đàn ghi ta cũ của nội là kỷ vật đi cùng những năm tháng chiến tranh, lưu giữ tình đồng đội, ký ức Trường Sơn và cả sự bình lặng của một đời người lính sau hòa bình.
Podcast Truyện ngắn: Chiếc hộp thời gian

Podcast Truyện ngắn: Chiếc hộp thời gian

Chiếc hộp thời gian là câu chuyện ấm áp về hành trình lớn lên của một đứa trẻ. Từ chiếc hộp gỗ giản dị của bà ngoại, câu chuyện nhắc người đọc trân trọng từng khoảnh khắc đời sống...
'Không có Táo Quân 2026'

'Không có Táo Quân 2026'

Vân Dung chia sẻ Táo Quân sẽ không lên sóng dịp Tết Nguyên đán 2026. Thông tin trên khiến nhiều khán giả hụt hẫng, tiếc nuối.
Podcast tản văn: Nhớ mùa gió bấc hiu hiu

Podcast tản văn: Nhớ mùa gió bấc hiu hiu

Gió bấc về, khẽ đánh thức dòng ký ức năm xưa với bếp lửa quê nhà, tuổi thơ lam lũ mà ấm áp. Cuộc sống dù đã nhiều đổi khác nhưng cái lạnh thấm sâu vẫn gọi về cả một miền ký ức.
Vietnam Airlines triển khai dịch vụ internet trên máy bay

Vietnam Airlines triển khai dịch vụ internet trên máy bay

Sau thời gian thử nghiệm thành công, Vietnam Airlines bắt đầu cung cấp dịch vụ kết nối Internet trên máy bay. Việc đưa dịch vụ vào khai thác thường lệ cho phép hành khách truy cập internet trong suốt chuyến bay với các tính năng như nhắn tin, chia sẻ hình ảnh, truy cập web và gửi thư điện tử.
Podcast truyện ngắn: Lời nguyện cầu năm mới

Podcast truyện ngắn: Lời nguyện cầu năm mới

Khi thời gian lặng lẽ trôi, tuổi già mang theo nhiều suy ngẫm. Truyện ngắn “Lời nguyện cầu năm mới” là lát cắt ấm áp khi năm mới sang, là lời khẳng định hạnh phúc thật giản đơn.
Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh – món quà dân dã với vị ngọt mật mía, lạc bùi, gừng cay – không chỉ là đặc sản OCOP mà còn là ký ức, nỗi nhớ theo người xa quê khắp muôn phương.
Việt Nam và châu Á tưng bừng chào đón 2026

Việt Nam và châu Á tưng bừng chào đón 2026

Từ Kiribati, New Zealand, Australia đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Việt Nam, Thái Lan đã chính thức bước vào năm 2026 với những màn pháo hoa rực rỡ và gửi gắm những kỳ vọng mới cho năm sắp tới.
Podcast tản văn: Tờ lịch cuối cùng

Podcast tản văn: Tờ lịch cuối cùng

Tản văn "Tờ lịch cuối cùng" là những chiêm nghiệm giản dị mà sâu sắc về sự vận động của thời gian qua hình ảnh vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình: Cuốn lịch treo tường.
Podcast truyện ngắn: Mẹ gà và vịt con

Podcast truyện ngắn: Mẹ gà và vịt con

Truyện ngắn “Mẹ gà và vịt con” của tác giả Trần Tú là một câu chuyện đầy nhân văn kể về sự gắn kết vượt qua mọi giới hạn của giống loài để cùng nhau đi qua những ngày giông bão.
Đặc sắc chương trình Mừng Đảng - Mừng xuân 2026

Đặc sắc chương trình Mừng Đảng - Mừng xuân 2026

Chương trình nghệ thuật "Mừng Đảng - Mừng xuân" được phường Thành Sen (Hà Tĩnh) tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc, lan tỏa niềm vui, niềm tin và khí thế phấn khởi chào đón mùa xuân mới 2026.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
TV360 - Sở hữu trọn vẹn bản quyền AFC tại Việt Nam

TV360 - Sở hữu trọn vẹn bản quyền AFC tại Việt Nam

TV360 - nền tảng giải trí của Viettel Telecom chính thức sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng toàn bộ hệ thống giải đấu thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giai đoạn 2026 - 2029 trên mọi hạ tầng. Với 1.222 trận đấu trong 4 mùa giải, TV360 hướng tới trải nghiệm xem bóng đá châu Á liền mạch, đa nền tảng, giàu tương tác cho người hâm mộ Việt Nam.
Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.
Podcast tản văn: Thơm những ngày đông

Podcast tản văn: Thơm những ngày đông

Trong ký ức mỗi người, đôi khi chỉ cần mùi thơm rất khẽ cũng đủ đánh thức ký ức tuổi thơ yên ả. Tản văn “Thơm những ngày đông” là miền nhớ dịu dàng được ủ ấm từ yêu thương như thế!