Những khoảnh khắc chạm đến trái tim trong hành trình tri ân "Tô màu ký ức"

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Tô màu ký ức” tại Hà Tĩnh đã chạm tới trái tim mỗi người bằng những xúc cảm chân thành, thiêng liêng, nhắc nhở thế hệ hôm nay khắc ghi những giá trị lịch sử, hướng tới tương lai.

Những cảm xúc nghẹn ngào chẳng nói nên lời, những giọt nước mắt rơi trong niềm hạnh phúc, những vòng tay siết chặt chan chứa nghĩa tình…!

Xúc động làm sao hình ảnh người mẹ già đã ngoài 90 tuổi nâng niu, ôm ấp di ảnh con trai vào lòng - một bức chân dung sống động như ngày mẹ tiễn con lên đường ra chiến trận.

Xúc động làm sao hình ảnh người con gái đầu đã hai thứ tóc, bật khóc nức nở như một đứa trẻ khi nhìn thấy di ảnh của cha hiện lên thật chân thực, điều mà trước đây bà chỉ thấy trong giấc mơ của mình.

bqbht_br_az9a-5009a.jpg
az9a-5023.jpg
az9a-4967.jpg
Những hình ảnh xúc động tại chương trình "Tô màu ký ức" do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp nhóm Skyline, Báo Hà Tĩnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức ngày 14/12.

Trong cái lạnh buốt giá của những ngày cuối năm, chương trình "Tô màu ký ức", phục dựng di ảnh các liệt sĩ do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp nhóm Skyline, Báo Hà Tĩnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức đã thực sự sưởi ấm trái tim mỗi người bằng những xúc cảm chân thành, thiêng liêng nhất. Những bức ảnh không chỉ tái hiện gương mặt mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp gia đình và các liệt sĩ được “đoàn tụ” theo cách thật đặc biệt.

Ôm chặt bức di ảnh của cha, bà Trần Thị Lĩnh (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) rưng rưng: “Cha tôi là liệt sĩ Trần Văn Tửu hi sinh năm 1965. Là con gái duy nhất của cha, năm đó tôi chỉ mới 5 tuổi. Dẫu rằng tới nay, gia đình vẫn chưa thể tìm được hài cốt của cha, nhưng hôm nay cha đã trở về với quê hương, với con, với gia đình”…

bqbht_br_az9a-4937.jpg
Anh Nguyễn Quốc Anh trao tặng bức di ảnh liệt sĩ được phục dựng tới gia đình thân nhân.

Xuất phát từ tấm lòng biết ơn, tri ân của thế hệ trẻ, đồng thời tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, từ đầu năm 2024, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp nhóm Skyline xây dựng dự án mang tên "Tô màu ký ức", với sự đồng hành, phối hợp của Báo Hà Tĩnh, Hội Doanh nhân trẻ.

"Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình trên các kênh thông tin, liên hệ với thân nhân các gia đình liệt sĩ để xây dựng kho thông tin và tiến hành phục dựng hình ảnh liệt sĩ. Sau những tháng ngày miệt mài, tâm huyết, hơn 150 bức ảnh chân dung các anh hùng liệt sĩ đã được phục dựng và trao tận tay thân nhân các gia đình. “Tô màu ký ức” trở thành một hành trình ý nghĩa, nhân văn của những trái tim chung mạch nguồn tri ân. Tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa hơn nữa ý nghĩa chương trình, phát huy thế mạnh của tuổi trẻ trong các hoạt động tri ân", Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương thông tin.

Hồi sinh những ký ức đang dần mờ phai qua từng đường nét, từng sắc màu, một cách thể hiện lòng yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc thật đặc biệt. Đó cũng là thông điệp ý nghĩa mà chương trình mong muốn gửi gắm tới thế hệ trẻ về trách nhiệm trong việc gìn giữ, tiếp nối những thành quả mà các thế hệ cha anh đã tạo dựng.

Anh Nguyễn Quốc Anh (quê xã An Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh), phó nhóm Skyline chia sẻ: “Xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc của những người trẻ với nỗi đau và ước nguyện của những gia đình đã mất đi người thân yêu nhất trong cuộc chiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, chúng tôi hiểu rằng mỗi bức ảnh được trao đi là một câu chuyện chất chứa những ân tình của người ra đi và người ở lại. Chính vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để phục dựng được những tấm ảnh trọn vẹn nhất, chỉn chu nhất. Sự đón nhận với tình cảm trân trọng của các thân nhân liệt sĩ và cộng đồng chính là nguồn động lực lớn lao để nhóm Skyline càng nỗ lực trên hành trình tri ân”.

Được biết, nhóm Skyline có 9 thành viên là những bạn trẻ đến từ mọi miền Tổ quốc, do anh Phùng Quang Trung (quê Hải Dương) làm trưởng nhóm và Nguyễn Quốc Anh làm phó nhóm. Mỗi người đều có một công việc riêng nhưng tất cả đều chung một tấm lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Từ khi thành lập đến nay, nhóm đã phục dựng hàng trăm bức ảnh liệt sĩ khắp các địa phương trên cả nước, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi người. Dù gặp nhiều khó khăn, song các thành viên của nhóm đã luôn cố gắng phục dựng những tấm hình bằng tất cả tấm lòng tri ân và biết ơn sâu sắc nhất.

bqbht_br_az9a-5051.jpg
bqbht_br_az9a-4918.jpg
Chương trình một lần nữa nhắc nhở thế hệ hôm nay khắc ghi những giá trị lịch sử để nỗ lực hướng tới tương lai phía trước.

Trong niềm tự hào, xúc động khi chứng kiến những cuộc hội ngộ đặc biệt của tình thân, đoàn viên Võ Hà Linh (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Chứng kiến những khoảnh khắc xúc động từ chương trình “Tô màu kí ức”, bản thân em thật sự biết ơn và khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ tiền nhân, lớp cha anh đi trước. Chúng em luôn ý thức rằng, mỗi một phút giây bình yên trong cuộc sống, mỗi một thành quả trong sự nghiệp phát triển đất nước mà chúng em đang được thụ hưởng, đều xuất phát từ nền tảng bền vững, đó là nền độc lập hòa bình mà hàng triệu người Việt Nam đã hy sinh, đánh đổi bằng cả máu xương để có được. Càng nhận thức rõ điều đó, chúng em càng quyết tâm không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện để xứng đáng với công lao to lớn của các bậc cha anh".

Chương trình “Tô màu ký ức” để lại dư âm đẹp trong trái tim mỗi người.
Chương trình “Tô màu ký ức” để lại dư âm đẹp trong trái tim mỗi người.

Chương trình “Tô màu ký ức” không dừng lại ở những bức ảnh, mà chính là sự lan tỏa của lòng biết ơn, là lời nhắc nhở rằng, mỗi chúng ta đang sống ngày hôm nay không quên những người đã hy sinh cho Tổ quốc.

Chương trình đã để lại dư âm tốt đẹp trong trái tim mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ; một lần nữa thôi thúc thế hệ hôm nay tiếp tục bồi đắp tinh thần yêu nước, sống biết ơn, trách nhiệm và nghĩa tình, trân trọng, khắc ghi những giá trị lịch sử để nỗ lực hướng tới tương lai.

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay!

Chương trình “Tô màu kí ức” là hoạt động thiết thực, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm thành kính tri ân của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đi trước. Từ sự lan tỏa của chương trình, thế hệ trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để xứng đáng với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc; đồng thời bồi đắp lý tưởng, nhiệt huyết, ra sức học tập, rèn luyện, quyết đem trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển, xứng đáng là thế hệ tiếp bước truyền thống cha anh.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Sáng 4/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Hội Nhà báo Hà Tĩnh xin được gửi tới lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành, cùng toàn thể hội viên, người làm báo lời cảm ơn chân thành, tình cảm trân quý nhất.
"Góp yêu thương" từ những túi rác tái chế

"Góp yêu thương" từ những túi rác tái chế

Với những mô hình hay, sáng tạo, hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh đang biến rác tái chế thành nguồn quỹ ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường và hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội.
Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển

Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển

Thiếu tá Đặng Bá Việt – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã xây dựng nhóm Zalo “Ngư dân hiểu luật - Vươn khơi an toàn”, giúp bà con tiếp cận thông tin pháp luật kịp thời, bảo đảm an toàn mỗi chuyến ra khơi.
Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tiếp sức mùa thi

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tiếp sức mùa thi

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác”

“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác”

Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời định hướng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!