Chị Nguyễn Thị Trường ở xã Cẩm Bình, bị khuyết tật từ nhỏ, bản thân từng có khoảng thời gian sống khép mình với thế giới bên ngoài. Thế nhưng, sau quá trình học tập tại các trung tâm đào tạo nghề cho người khuyết tật, được giao lưu, kết bạn, được truyền cảm hứng từ những tấm gương đầy nghị lực, chị đã tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Hiện tại, chị là chủ một tiệm làm tóc nhỏ, có thu nhập ổn định và có một gia đình hạnh phúc bên người chồng cũng là người khuyết tật. Ngoài chăm lo cho tổ ấm, chị còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ và tạo động lực cho nhiều người khuyết tật khác trong cuộc sống.

Chị Trường chia sẻ: "Mặc dù cơ thể không lành lặn, lại thường xuyên đau ốm nhưng tôi cảm thấy may mắn khi được chồng yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu; đứa con trai chăm ngoan, học giỏi. Đối với tôi, gia đình là nguồn động lực, niềm an ủi lớn nhất để vượt qua mọi khó khăn. Mong rằng, mọi người phụ nữ khuyết tật giống mình đều sẽ luôn cố gắng, cuộc sống dù có vất vả đến đâu thì cũng sẽ nỗ lực vượt qua”.

Không được may mắn như các anh chị em của mình, chị Nguyễn Thị Ánh (xã Đồng Lộc) sinh ra đã phải chịu di chứng chất độc da cam, bị teo chân phải và vẹo cột sống, mọi sinh hoạt của chị trên đôi nạng gỗ rất khó khăn; những việc phức tạp phải có sự giúp đỡ của người khác. Thế nhưng, vượt qua rào cản thể chất, chị quyết tâm học nghề và tự lập mưu sinh.
Năm 2013, chị Ánh kết hôn với anh Vi Văn Vinh – một người khiếm thị. Cuộc sống càng thêm vất vả khi một mình chị vừa làm mẹ, vừa là trụ cột kinh tế trong gia đình. Năm 2019, chị Ánh gắn bó với nghề may. Bằng sự cần cù, tỉ mỉ và cầu tiến, thu nhập từ nghề này ngày một khá hơn giúp cuộc sống của gia đình dần ổn định. Ngoài ra, chị còn tranh thủ bán hàng để trang trải cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Ánh tâm sự: "Trong cuộc sống, được mọi người thường xuyên thăm hỏi, động viên nên bản thân cảm thấy mình cũng giống như bao người bình thường khác, không còn cảm thấy tự ti hay mặc cảm. Tôi luôn sống lạc quan, yêu đời, không rơi vào cảm giác trở thành gánh nặng cho người thân, xã hội".
Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 35.000 người khuyết tật, trong đó có gần 13.000 phụ nữ. Trong những năm qua, các cấp và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh luôn đồng hành với người khuyết tật, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hỗ trợ cả về vật chất lẫn động viên tinh thần các hội viên. Đặc biệt, đối với chị em phụ nữ, các cấp hội luôn quan tâm, động viên về mặt tinh thần để chị em dần xóa bỏ những mặc cảm, tự tin vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Toán - Trưởng ban Truyền thông và Đối ngoại (Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: "Hội luôn chú trọng giúp đỡ phụ nữ khuyết tật, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em hòa nhập với cộng đồng. Trong thời gian tới, Tỉnh hội sẽ tiếp tục phối hợp cùng hội phụ nữ các cấp để hỗ trợ vay vốn, tạo cơ hội việc làm, góp phần giúp chị em khuyết tật có điều kiện chăm lo cuộc sống và vươn lên một cách bền vững”.
Với nhiều phụ nữ không may mắn, dù đối diện nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng họ vẫn mạnh mẽ, lạc quan khẳng định giá trị bản thân bằng chính sự tự tin, độc lập và lòng kiên trì. Không chỉ tạo dựng hạnh phúc cho riêng mình, họ còn lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực cho cộng đồng.