Nữ Việt Nam chia điểm Myanmar

Có bàn thắng dẫn trước do công của Kim Chi nhưng tuyển nữ VN đã không thể bảo toàn chiến thắng trước Myanmar, đành chấp nhận chia điểm sau trận hòa 1-1.

Chiến thắng 8-0 trước Malaysia ở trận ra quân là một kết quả thuận lợi với tuyển nữ VN nhưng cuộc đối đầu với Myanmar, một trong hai đối thủ cạnh tranh chính mới là ’thuốc thử’ thực sự.

Mặc dù đã liên tiếp giành chiến thắng trong những lần đối đầu gần đây mới Myanmar, nhưng ở lần gặp lại này, tuyển nữ Việt Nam đã không thể tái lập được thành tích đó.

Kim Chi (14) ghi bàn nhưng nữ VN không thể thắng Myanmar Ảnh: Đức Anh

Kim Chi (14) ghi bàn nhưng nữ VN không thể thắng Myanmar Ảnh: Đức Anh

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam:

Kiều Trinh, Đào Thị Miện, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga, Kim Hồng, Mai Lan, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn, Văn Thị Thanh, Kim Chi, Lê Thị Oanh.

So với trận ra quân thắng Malaysia 8-0, đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu này không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Trong khi đó, khác với trận hòa Thái Lan 2-2, Myanmar đã quyết định đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu.

Lối chơi này của Myanmar là có thể hiểu được vì đây là trận đấu mang tính sống còn với họ trong việc chiếm một suất góp mặt ở trận chung kết.

5 phút đầu tiên, thế trận diễn ra cân bằng. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam cũng đã có pha dứt điểm về phía khung thành Myanmar, đó là cú sút từ tuyến hai của tiền vệ Nguyễn Thị Muôn.

Phút thứ 8, Myint Myint Aye (2) phạm lỗi nguy hiểm với Lê Thị Thương ở khu vực giữa sân và phải nhận thẻ vàng.

Tuyển nữ VN được hưởng một quả phạt nhưng pha treo bóng của Mai Lan không được đồng đội đón nhận.

Phút thứ 10, cơ hội ghi bàn mở tỷ số đã đến với tuyển nữ VN nhưng trọng tài thổi phạt việt vị Kim Chi.

Mặc dù tuyển nữ Việt Nam nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng nhưng hàng phòng ngự Myanmar vẫn được tổ chức kín kẽ, bọc lót cho nhau tốt nên không có nhiều khoảng trống cho các học trò của HLV Trần Vân Phát.

Phút 17, Khin Malar Tun treo bóng từ cánh trái vào trong cho M. Htwe đánh đầu nhưng thủ môn Kiều Trinh đã không mấy khó khăn bắt gọn.

Phút 22, Văn Thị Thanh có đường chuyền dọc biên cho Lê Thị Oanh dứt điểm nhanh bằng chân trái.

Tiếc cho tuyển nữ Việt Nam là cú sút của tiền đạo này đi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ môn Myanmar.

Chỉ 2 phút sau, cột dọc đã cứu thua cho Myanmar sau cú đánh đầu bất ngờ nhưng khá kỹ thuật của Kim Hồng.

Phút 29, sau pha đá phạt góc không thành công của tuyển nữ VN, Myanmar tổ chức phạt công nhanh và được hưởng một quả phạt trực tiếp ngay trước vạch 16m50 do Lê Thị Thương phạm lỗi với cầu thủ số 6 đội bạn.

Tuy nhiên, các cầu thủ Myanmar đã tổ chức đá phạt hàng rào không tốt nên không gây được nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Kiều Trinh.

Phút 35, Kim Hồng thực hiện quả đá phạt góc bên cánh phải, Lê Thị Oanh xâm nhập vòng cấm địa đánh đầu nhưng lại không trúng bóng.

Phút 39, sau pha tranh chấp với đội trưởng San San Maw (4), Kim Chi đã bị ngã ra phần sân không có cỏ mà là phần trải nhựa khiến tiền vệ này bị choáng.

Phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sỹ, sau 5 phút Kim Chi mới trở lại sân nhưng phải thi đấu với cái đầu quấn băng.

Hai phút là thời gian đá bù giờ của hiệp đấu đầu tiên. Văn Thị Thanh sau pha ngoặt bóng đã dứt điểm bằng chân phải nhưng đôi chân của thủ môn May Khin Mya Mint không cho cô ghi bàn.

Đây cũng chính là cơ hội đáng kể nhất của tuyển nữ VN trong hiệp 1 nhưng tiếc là chúng ta lại không tận dụng được.

Và sau 45 phút đầu tiên, tuyển nữ VN và Myanmar đã phải rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, HLV Trần Vân Phát đã đưa Minh Nguyệt vào thay Lê Thị Oanh, tuyển nữ VN có sự thay đổi trên hàng tiền đạo.

Phút 54, Minh Nguyệt bị phạm lỗi từ phía sau trước vạch 16m50, tuyển nữ VN được hưởng quả phạt trực tiếp.

Trên chấm đá phạt, Kim Chi đã thể hiện tài nghệ bằng cú đá chân phải kỹ thuật, bóng bật mép trong cộc dọc vào lưới, bàn thắng mở tỷ số đã đến với tuyển nữ VN.

Sau khi bị dẫn bàn, Myanmar đã có hai sự thay đổi người liên tiếp, HLV Aye Kyu quyết định chơi canh bạc được ăn cả, ngã về không.

Nếu thua trong trận đấu gặp tuyển nữ VN, Myanmar xem như không còn cơ hội vào chơi trận chung kết.

Mặc dù Myanmar nôn nóng chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng lối chơi của đội bóng này đang gặp bế tắc.

Không còn cách nào khác, các cầu thủ Myanmar đành hy vọng vào những tình huống sút xa.

Phút 71, sau pha phạm lỗi của Ngọc Anh, Myanmar được hưởng một quả phạt từ cự ly khoảng 25m.

Thủ môn Kiều Trinh đã bị đánh bại nhưng xà ngang lại cứu thua cho tuyển nữ VN sau cú đá của Moe Moe War (5).

Phút 75, thủ môn Kiều Trinh bị phạt thẻ vàng đồng thời tuyển nữ VN còn bị phạt penalty trong một pha phạm lỗi.

Moe Moe War đá penalty quyết đoán san bằng tỷ số 1-1 cho Myanmar.

Phút 81, Nguyễn Thị Nga bị một cầu thủ Myanmar phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho tuyển nữ VN hưởng một quả phạt 11m.

4 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, HLV Trần Vân Phát mới đưa Kim Tiến vào sân thay Nguyễn Thị Muôn.

Thay đổi kể trên cùng nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại không đủ giúp họ tạo nên sự khác biệt.

Tỷ số hòa 1-1 khiến tuyển nữ Việt Nam có được 4 điểm sau hai trận đã đấu. Trong khi đó, nữ Myanmar đã đá ba trận và cả ba đều hòa trước Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Đọc thêm

Malaysia hòa đội đứng thứ 72 FIFA

Malaysia hòa đội đứng thứ 72 FIFA

Malaysia hòa Cape Verde 1-1 trong trận giao hữu tại sân Kuala Lumpur tối 29/5, để chuẩn bị cho cuộc đấu Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Dân mạng quốc tế khen Hai Long

Dân mạng quốc tế khen Hai Long

Nguyễn Hai Long, số 9 của đội ngôi sao Đông Nam Á, gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá quốc tế khi liên tục khuấy đảo hàng thủ MU trong trận giao hữu tối 28/5 tại Malaysia.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xa dần giấc mơ huy chương

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xa dần giấc mơ huy chương

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có lúc khá gần với vị trí giành tấm huy chương đồng của mùa giải này. Nhưng rồi, những vòng đấu cuối, đội bóng núi Hồng lại để mất cơ hội một cách đáng tiếc.
Cay đắng cho Ronaldo

Cay đắng cho Ronaldo

Rạng sáng 27/5, Ronaldo ghi bàn nhưng Al Nassr vẫn thua Al Fateh 2-3 ở vòng cuối Saudi Pro League 2024/25.
6 ứng viên thay Amorim ở MU

6 ứng viên thay Amorim ở MU

Tương lai của Ruben Amorim tại MU trở nên khó đoán chỉ sau 6 tháng nắm quyền và Massimiliano Allegri nổi lên là ứng viên số một thay thế.
Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Một cơn gió mới đang thổi qua làng bóng đá thế giới. Lamine Yamal, chỉ mới 17 tuổi, đã phá vỡ mọi rào cản tuổi tác để đặt chân vào cuộc đua Quả bóng Vàng - giải thưởng danh giá nhất dành cho cá nhân trong làng túc cầu.
Nơi người dân yêu cháy bỏng bóng chuyền!

Nơi người dân yêu cháy bỏng bóng chuyền!

Huyện Kỳ Anh được xem là một trong những “lò” bóng chuyền tại Hà Tĩnh. Với người dân nơi đây, bóng chuyền là môn thể thao mang lại nhiều niềm vui, trở thành đam mê trong cuộc sống.
“Derby xứ Nghệ”, cảm xúc trái chiều!

“Derby xứ Nghệ”, cảm xúc trái chiều!

Sai lầm cá nhân khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua trận và dần đánh mất cơ hội lọt vào tốp 3, trong khi đó 3 điểm có được giúp Sông Lam Nghệ An mở ra hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.