Thương người đánh rơi tài sản, cậu trò nghèo Hà Tĩnh trả lại ví tiền 15 triệu đồng
Trường Tiểu học Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh vừa tổ chức tuyên dương em Cao Vũ Duy Anh - học sinh lớp 2D vì đã có hành động nhặt được của rơi, tìm người trả lại.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Thượng (bên trái) cùng anh Lê Văn Viết (người được trả lại ví tiền, bên phải) tuyên dương, khen ngợi em Cao Vũ Duy Anh trước toàn trường
Thầy Võ Tá Ngọc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Thượng cho biết, chiều 7/11, trên đường đi học từ trường về thôn Phúc Độ (nơi gia đình em sinh sống), em Cao Vũ Duy Anh phát hiện bên lề đường cách cổng trường khoảng 100m, có một ví tiền bị đánh rơi, trong ví có 15 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.
Em vội mang vào nhà của chị Nguyễn Thị Nguyệt - nhà ở gần đường thông báo sự việc và nhờ chị tìm giúp người đánh mất. Tìm được số điện thoại trong chiếc ví, chị Nguyệt đã liên lạc và xác nhận được chủ nhân là anh Lê Văn Viết ở thôn Phúc Thành, xã Kỳ Thượng. Sau đó, mời anh Viết đến nhận lại tài sản.
Nhận lại được chiếc ví, anh Viết hết sức vui mừng, cảm kích trước hành động đẹp của em Duy Anh. Anh đã gọi điện cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Thượng khen ngợi em và cảm ơn nhà trường.
Anh Viết bày tỏ, khi biết gia đình em Duy Anh có hoàn cảnh khó khăn nên càng xúc động trước tấm lòng thơm thảo của cậu học trò nhỏ.
Trường Tiểu học Kỳ Thượng tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa để tuyên dương, lan tỏa hành động đẹp nhặt được của rơi, trả người đánh mất tới học sinh toàn trường
Tại lễ tuyên dương trước toàn trường, khi được hỏi vì sao em quyết định tìm người đánh mất ví tiền để trả lại, Duy Anh trả lời: Em đã được các thầy cô dạy phải biết thương người bị đánh rơi tài sản.
Trường Tiểu học Kỳ Thượng đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa để tuyên dương em Duy Anh, đồng thời tạo diễn đàn để học sinh toàn trường cùng nhau trao đổi, chia sẻ câu chuyện này. Qua đó, tiếp tục giáo dục học sinh khi nhặt được của rơi phải tìm cách trả lại người đánh mất.
Vũ Huyền
{name} - {time}
Các tin đã đưa
9X Hà Tĩnh “nghiện” làm video khám phá cảnh sắc quê hương
Câu lạc bộ bóng đá “đặc biệt” ở vùng quê nghèo Hà Tĩnh
Đặc sắc lễ hội Đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười ở thị xã Hồng Lĩnh
Chuyện người lái đò trên “ốc đảo” Hồng Lam
Người dân Hồng Lĩnh thi gói bánh chưng dâng Thánh tại Lễ hội đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười
Thơm lừng trầm hương ở xứ bưởi Hà Tĩnh
Nhiều người cao tuổi Hà Tĩnh không đặt gánh nặng lên con cháu và xã hội
Học sinh trường ven biển Hà Tĩnh “mỗi ngày một việc tốt - làm theo lời Bác"
17 cụ ông Hà Tĩnh tự nguyện trồng cây đa cho làng vì... nhớ “hồn xưa”!
Hơn 70 tuổi, cụ ông Hà Tĩnh vẫn “lướt” facebook để làm dân vận khéo