Ra khỏi chợ Nghèn đừng ngược chiều trên quốc lộ 1!

(Baohatinh.vn) - Trên quốc lộ 1 đoạn trước cổng số 2 chợ Nghèn (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) thời gian qua thường xuyên diễn ra tình trạng người điều khiển phương tiện chạy ngược chiều để sang đường, gây mất an toàn giao thông.

Chợ Nghèn nằm ở TDP 6, thị trấn Nghèn, là khu vực trung tâm của huyện Can Lộc, gần với các trường học, khu trung tâm hành chính huyện nên hàng ngày lượng phương tiện qua lại rất đông.

Chợ có 2 cổng ra vào, cổng số 1 nằm ở ngõ 36 đường Nguyễn Thiếp; cổng số 2 ở ngõ 74 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nằm trên trục quốc lộ 1 (QL1).

Ra khỏi chợ Nghèn đừng ngược chiều trên quốc lộ 1!

Nhiều người sau từ chợ Nghèn ra đường đã điều khiển phương tiện chạy ngược chiều trên QL1.

Tại cổng số 2, hàng ngày có khá đông người dân ra vào buôn bán, mua sắm. Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, người dân đi từ cổng số 2 chợ Nghèn ra để sang được làn đường bên kia cần rẽ phải, đi khoảng 150 mét đến đèn đỏ ngã ba Nghèn rồi mới quay đầu.

Ra khỏi chợ Nghèn đừng ngược chiều trên quốc lộ 1!

Vào khung giờ 8-10 giờ sáng hàng ngày có rất nhiều người dân đi chợ Nghèn chạy ngược chiều để rút ngắn thời gian di chuyển, tránh phải chờ đèn đỏ.

Thế nhưng, nhiều người đã chọn cách đi tắt để rút ngắn thời gian di chuyển. Khi ra khỏi cổng chợ Nghèn, người điều khiển phương tiện liền rẽ trái, chạy ngược chiều rồi sang đường ở lối rẽ nằm phía dưới cổng số 2 chợ Nghèn khoảng 100 mét.

Sáng ngày 15/6, chỉ hơn 1 giờ đồng hồ có mặt tại đây vào, PV ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm, có thời điểm có đến 4, 5 phương tiện gồm xe máy, xe đạp điện, xe đạp nối đuôi nhau chạy ngược chiều, gây mất an toàn giao thông. Các phương tiện lưu thông trên QL1 phải bấm còi liên tục, giảm tốc độ để tránh xảy ra tai nạn giao thông.

Ra khỏi chợ Nghèn đừng ngược chiều trên quốc lộ 1!

Tình trạng lộn xộn thường diễn ra vào thời điểm 8-10h sáng.

Ông Nguyễn Văn Q. (trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) làm việc ngay sát cổng số 2 chợ Nghèn cho biết: “Tình trạng người dân chạy ngược chiều, chủ yếu là xe đạp và xe máy trên QL 1 sau khi ra khỏi cổng số 2 chợ Nghèn đã diễn ra từ lâu nay, thời điểm diễn ra lộn xộn nhất là khoảng 8h - 10 sáng hằng ngày".

Việc chạy ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, bởi tuyến QL 1 luôn có nhiều phương tiện đi lại. Đã từng có các vụ va quệt nguyên nhân xuất phát từ các phương tiện chạy ngược chiều gây ra, dù không gây thiệt hại về người nhưng các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ra khỏi chợ Nghèn đừng ngược chiều trên quốc lộ 1!

Không ít trường hợp đi ngược chiều, “tạt đầu” các phương tiện di chuyển trên QL 1, đoạn trước cổng số 2 chợ Nghèn.

Bà Nguyễn Thị L. (trú tại tổ 6, thị trấn Nghèn) chia sẻ: “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đi tắt ngược chiều này là do người tham gia giao thông muốn rút ngắn quãng đường và tránh phải chờ đèn đỏ ở ngã 3 Nghèn. Trước đây, có thời điểm, cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý nên hạn chế được việc đi ngược chiều nhưng sau đó tình trạng này lại tái diễn. Chúng tôi mong muốn ngành chức năng sớm có biện pháp chấn chỉnh triệt để, đảm bảo an toàn cho người đi đường”.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.