Rác bừa bãi tại những nơi dã ngoại

(Baohatinh.vn) - Những ngày nghỉ lễ, rất đông người dân Hà Tĩnh, khách du lịch đã tới các điểm du lịch để tìm cho mình những giây phút thoải mái bên gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức, xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Dù dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 4 ngày, nhưng trước tình hình dịch bệnh do Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhiều người đã chọn cho mình một chuyến dã ngoại, picnic tại không gian gần gũi với thiên nhiên.

Những điểm tới quen thuộc ở Hà Tĩnh như: hồ Kẻ Gỗ, bãi đá biển Kỳ Xuân, Thiên Cầm… thu hút khá đông người tới để vui chơi, ăn uống với gia đình, bạn bè.

Rác bừa bãi tại những nơi dã ngoại

Rác thải được nhiều người vô tư “gửi” lại môi trường (Ảnh chụp tại hồ Kẻ Gỗ)

Đi kèm sau những giây phút vui vẻ đó, một bộ phận người dân thiếu ý thức đã không ngần ngại “gửi” lại môi trường những túi rác thải.

Tại chân núi Thiên Cầm, bãi biển Cẩm Lĩnh nơi có những ghềnh đá tự nhiên, thu khá đông nhiều nhóm người tới tham quan, ngắm, nhưng điều đáng buồn là nhiều du khách, người dân đã vô tư xả rác ngay tại chỗ. Nhiều loại rác thải, nhất là các loại khó phân hủy như chai lọ, túi nilon, vỏ bao bì… bừa bãi, tấp vào tận ngóc ngách của bãi đá.

Rác bừa bãi tại những nơi dã ngoại

Thức ăn thừa, bao bì, túi nilon được bỏ lại bừa bãi tại bãi đá dưới chân núi Thiên Cầm

Anh Hoàng Minh Đoàn (Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) bày tỏ bức xúc: “Nhiều người tới với rất nhiều đồ ăn, thức uống nhưng ra về thì chỉ có tay không. Thậm chí có nhóm còn để nguyên xi hiện trạng với thức ăn thừa, túi bóng, bạt trải… Trong khi đó, chỉ cần mang theo chiếc túi lớn là có thể thu gom tất cả và tập kết nơi quy định”.

Rác bừa bãi tại những nơi dã ngoại

Không khó để bắt gặp hình ảnh này tại bãi đá ở bờ biển xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên)

Tại hồ Kẻ Gỗ, điểm dừng chân lý tưởng cho các đoàn khách dã ngoại với cảnh sắc hữu tình. Dịp nghỉ lễ, mỗi ngày có hàng trăm nhóm người tới đây tụ tập nấu nướng, ăn uống, hát hò, ngắm cảnh…

Dù đa phần khách du lịch đã có ý thức thu gom rác thải nhưng vẫn còn một bộ phận thiếu ý thức, chỉ dọn dẹp qua loa hoặc tuồn vào các hốc cây, vách núi “cho xong chuyện”. Những túi rác vô chủ đang đe dọa môi trường sinh thái nơi đây.

Rác bừa bãi tại những nơi dã ngoại

Rác thải được tuồn vào các bụi cây “cho xong chuyện” tại hồ Kẻ Gỗ

“Mọi người tới đây để được gần gũi với thiên nhiên nhưng không phải ai cũng có ý thức để bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Lực lượng chức năng cũng cần bố trí thêm các điểm chứa rác thải, tránh tình trạng nơi tập kết rác thải bị quá tải trước lượng du khách đông như hiện nay” – một khách tham quan tại hồ Kẻ Gỗ chia sẻ.

Để cảnh quan được sạch sẽ, trong lành, mong rằng mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chủ động thu gom rác thải và tập kết đúng nơi quy định sau mỗi chuyến đi.

Đồng thời, chính quyền địa phương, ban quản lý các địa điểm cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm những người vi phạm để bảo vệ cảnh quan du lịch.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.