Rác thải xây dựng đổ tràn lan trong cụm công nghiệp Thạch Đồng

(Baohatinh.vn) - Các loại rác thải, nhất là rác thải xây dựng, bị đổ trộm tràn lan trong cụm công nghiệp Thạch Đồng (TP. Hà Tĩnh) gây nên tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Video: Các loại rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng được tập kết, đổ trộm tràn lan ở cụm công nghiệp Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh.

Rác thải xây dựng đổ tràn lan trong cụm công nghiệp Thạch Đồng

Được đầu tư xây dựng vào năm 2014, cụm công nghiệp (CCN) Thạch Đồng ở xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh, có diện tích 4,515 ha là nơi phục vụ cho các cơ sở sản xuất chăn, ga, gối, nệm bông và các sản phẩm phụ trợ của ngành may, các ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khác trên địa bàn. Tới nay, đã có 6 đơn vị vào thuê đất sản xuất, trong đó có 5 đơn vị đã đi vào sản xuất kinh doanh. Ảnh chụp chiều 8/3.

Rác thải xây dựng đổ tràn lan trong cụm công nghiệp Thạch Đồng

Tuy nhiên, CCN Thạch Đồng hiện đang bị “bủa vây” bởi các loại rác thải, đặc biệt là rác thải xây dựng. Theo người dân địa phương, tình trạng rác thải tập kết tràn lan trong CCN này đã xuất hiện khoảng 1 năm trở lại đây. Những ngày đầu, rác thải bị đổ trộm chưa nhiều nhưng do không có biện pháp xử lý kịp thời nên trải qua thời gian, số lượng ngày càng tăng lên. Ảnh chụp chiều 8/3.

Rác thải xây dựng đổ tràn lan trong cụm công nghiệp Thạch Đồng

Ghi nhận cho thấy, thời điểm này, có hàng chục đống rác thải, phế thải xây dựng như mảnh kính vỡ, gạch đá, xà bần..., bị đổ trộm tràn lan trong CCN Thạch Đồng. Do không được dời dọn kịp thời nên CCN Thạch Đồng trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Ảnh chụp chiều 8/3.

Rác thải xây dựng đổ tràn lan trong cụm công nghiệp Thạch Đồng

“Rác thải xây dựng được đổ ở CCN Thạch Đồng từ lâu nay rồi. Họ thường lén lút đổ vào ban đêm hoặc giữa trưa - những thời điểm ít người qua lại nên ít người phát hiện ra. Tôi nghĩ chính quyền địa phương phải có biện pháp xử lý chứ cứ để tình trạng này diễn ra mãi thì không được”, bà Nguyễn Thị Vân (SN 1960, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) phản ánh. Ảnh chụp chiều 8/3.

Rác thải xây dựng đổ tràn lan trong cụm công nghiệp Thạch Đồng

Cùng với rác thải xây dựng thì thời điểm này, khu đất trống trong CCN Thạch Đồng cũng được “tận dụng” làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt. Việc này càng làm gia tăng sự nhếch nhác, mất vệ sinh tại CCN ở TP Hà Tĩnh. Ảnh chụp chiều 8/3.

Rác thải xây dựng đổ tràn lan trong cụm công nghiệp Thạch Đồng

Bên cạnh đó, hệ thống lưới điện ở CCN Thạch Đồng hiện cũng chưa được đấu nối hoàn chỉnh, trong đó, có một đường dây rơi xuống mặt đất. Điều này không chỉ gây mất an toàn mà còn dễ dẫn tới tình trạng mất cắp vật tư, thiết bị điện. Ảnh chụp chiều 8/3.

Rác thải xây dựng đổ tràn lan trong cụm công nghiệp Thạch Đồng

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Môn Nguyễn Xuân Thiện cho hay: do việc đổ trộm rác thải xây dựng ở CCN Thạch Đồng thường diễn ra vào thời điểm buổi đêm hoặc lúc vắng người nên việc phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn. Địa phương cũng đã một số lần tổ chức dời dọn số rác thải và lần gần đây nhất là trước tết Nhâm Dần 2022, nhưng chưa thể xử lý hết được.

Rác thải xây dựng đổ tràn lan trong cụm công nghiệp Thạch Đồng

Theo ông Thiện, hiện nay, địa phương đã lắp đặt biển cấm đổ rác thải ở khu vực CCN Thạch Đồng với mức phạt từ 1 - 5 triệu đồng và sẽ tăng cường lực lượng tuần tra để phát hiện, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức cố tình đổ trộm các loại rác thải, nhất là rác thải xây dựng.

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.