Rác thải xây dựng ngổn ngang nhiều nơi ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chưa có bãi xử lý, hiện nay rác thải xây dựng ở thành phố Hà Tĩnh đang được đổ ngổn ngang ở nhiều nơi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Video: Rác thải xây dựng đổ tràn lan bên các tuyến đường, khu đất trống ở TP Hà Tĩnh.

Tuyến đường Ngô Quyền (còn gọi là đường Nam cầu Cày) dài hơn 6km nối từ quốc lộ 1 đoạn qua xã Thạch Trung tới cầu Thạch Đồng, xã Đồng Môn (TP. Hà Tĩnh) được đưa vào sử dụng từ năm 2012. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, hai bên vỉa hè của tuyến đường được đầu tư 173,5 tỷ đồng này lại thường xuyên trở thành bãi tập kết rác thải xây dựng.

Rác thải xây dựng ngổn ngang nhiều nơi ở TP Hà Tĩnh

Các đống rác thải xây dựng đổ dọc tuyến đường Ngô Quyền, TP Hà Tĩnh.

Không khó để bắt gặp các đống đất đá to nhỏ lẫn với vữa xi măng, sành, sứ nằm ngổn ngang dọc tuyến đường Ngô Quyền. Có những đống rác thải xây dựng đã được đổ lâu ngày nhưng không được dời dọn, cỏ mọc um tùm.

Rác thải xây dựng ngổn ngang nhiều nơi ở TP Hà Tĩnh

Xã Thạch Trung phải bỏ kinh phí để dời dọn số rác thải xây dựng đổ trộm ở gần hồ điều hòa.

Bãi đất trống gần hồ điều hòa của xã Thạch Trung cũng là địa điểm “quen thuộc” của tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng. Có thời điểm tại khu vực này xuất hiện hàng chục đống gạch đá thải được tập kết tràn lan.

Hồ điều hòa là nơi mà mỗi buổi chiều có rất nhiều người đi tản bộ thể dục, thế nên, tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng khiến người dân không khỏi ái ngại. “Không hiểu họ nghĩ gì mà đổ rác thải bừa bãi khắp nơi. Chính quyền cần phải mạnh tay xử lý các trường hợp thiếu ý thức thế này”, bà Nguyễn Thị Vỵ (SN 1953, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) phản ánh.

Rác thải xây dựng ngổn ngang nhiều nơi ở TP Hà Tĩnh

Cảnh tượng nhếch nhác ở khu tiểu thủ công nghiệp Bắc Quý, phường Thạch Quý.

Khu tiểu thủ công nghiệp Bắc Quý (phường Thạch Quý) cũng đang trở thành bãi tập kết rác thải xây dựng. Nhiều người đã cố tình đổ gạch ngói, bê tông, cửa kính vỡ và phụ phẩm trong hoạt động xây dựng ra tuyến đường, khu đất trống khiến nơi đây trở nên nhếch nhác.

Rác thải xây dựng ngổn ngang nhiều nơi ở TP Hà Tĩnh

Đất đá, gạch ngói, phế phẩm xây dựng đổ trộm vào buổi đêm nên các địa phương khó khăn trong phát hiện, xử lý.

TP. Hà Tĩnh hiện đang trong quá trình đô thị hóa, vì thế, ngày càng có nhiều nhà ở, công trình được cải tạo, di dời, xây mới. Điều này cũng dẫn tới khối lượng rác thải xây dựng phát sinh ngày càng nhiều.

Hiện nay, TP. Hà Tĩnh chưa có khu vực đổ rác thải xây dựng tập trung. Thực trạng này cộng với sự thiếu ý thức của người dân và tổ chức nên tình trạng đổ rác gần như “mạnh ai người ấy làm”, thậm chí, nhiều người thuê chủ các xe tải để họ tự ý “xử lý” rác thải phát sinh.

“Họ thường đổ trộm rác thải xây dựng vào buổi đêm nên dù địa phương có cử lực lượng theo dõi cũng gặp khó khăn trong phát hiện, xử lý”, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung Mai Văn Dy thông tin.

Rác thải xây dựng ngổn ngang nhiều nơi ở TP Hà Tĩnh

Dự án xử lý rác thải xây dựng đang được triển khai ở phường Đại Nài.

Nhận thức rõ việc đổ trộm rác thải xây dựng dẫn tới ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan thành phố, thời gian qua, UBND TP. Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phường, xã và cơ quan chức năng tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý tình trạng này, song tới nay, vẫn chưa giải quyết triệt để.

Trưởng phòng TN&MT TP. Hà Tĩnh Thân Viết Văn cho hay: "Thành phố đang triển khai xây dựng dự án “Bãi xử lý bùn đất nạo vét từ hệ thống thoát nước và đất, cát, phế thải vô cơ, cành lá cây phát sinh trong quá trình vệ sinh môi trường” với quy mô gần 5ha tại khối phố 9, phường Đại Nài với tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng do Công ty CP Môi trường và đô thị Hà Tĩnh thi công.

Thời điểm này, công trình đã xây dựng được 70% khối lượng. Nếu mọi việc thuận lợi thì công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu năm 2022. Khi đi vào hoạt động, công trình có thể xử lý các loại rác thải xây dựng trên địa bàn TP Hà Tĩnh như: sành sứ, thạch cao, ván gỗ, thủy tinh…".

Cũng theo ông Văn, trong lúc chờ dự án hoàn thành, bên cạnh việc các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng thì quan trọng nhất, người dân và các tổ chức cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không đổ trộm vôi vữa, gạch đá... ra môi trường.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.