Sập nhà tại Ấn Độ: Số người thiệt mạng đã tăng lên gấp đôi

Giới chức địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra khi phần mái bêtông của một nhà hỏa táng ở vùng Muradnagar bất ngờ sập xuống và số nạn nhân thiệt mạng hiện đã tăng gấp đôi, lên 21 người.

Sập nhà tại Ấn Độ: Số người thiệt mạng đã tăng lên gấp đôi

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập nhà ở Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, ngày 3/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)

Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ sập nhà tại Ấn Độ xảy ra ngày 3/1 tại bang Uttar Pradesh, giới chức địa phương cho biết số nạn nhân thiệt mạng hiện đã tăng gấp đôi, lên 21 người, trong khi khoảng 20 người khác đã bị thương.

Theo Hãng thông tấn Press Trust of India (PTI), vụ tai nạn xảy ra khi phần mái bêtông của một nhà hỏa táng ở vùng Muradnagar bất ngờ sập xuống.

Các nạn nhân đang tham dự nghi lễ cuối cùng tiễn đưa một người quá cố.

Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương và những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương. Nguyên nhân gây thảm họa được cho là do mưa lớn nhiều ngày tại đây.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Campuchia - Thái Lan đồng ý ngừng bắn

Campuchia - Thái Lan đồng ý ngừng bắn

Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo Phnom Penh và Bangkok hôm nay đã ký thỏa thuận chấm dứt giao tranh, nối lại thực thi toàn diện lệnh ngừng bắn.
Tổng thống Nigeria nói gì sau khi Mỹ không kích?

Tổng thống Nigeria nói gì sau khi Mỹ không kích?

Ngày 25/12, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Nigeria. Về động thái này, phía Nigeria đã có những phát ngôn chính thức đầu tiên.
Mỹ không kích Nigeria

Mỹ không kích Nigeria

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/12 cho biết ông đã ra lệnh tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Nigeria.
9 sự kiện nổi bật thế giới năm 2025

9 sự kiện nổi bật thế giới năm 2025

Thế giới năm qua hứng chịu nhiều đau thương, mất mát với xung đột bùng lên ở khắp nơi, thiên tai hoành hành, thương mại toàn cầu đảo lộn, nhưng vẫn le lói hy vọng về hòa bình.