Sạt lở vào đến gần nhà, người dân Vũ Quang bất an mỗi mùa mưa lũ

(Baohatinh.vn) - Điểm sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn Hợp Bình, xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) từ năm 2020 đến nay, gây bất an cho người dân địa phương, nhất là khi mùa mưa lũ gần kể.

Video: Người dân trao đổi về khu vực sạt lở

Sạt lở vào đến gần nhà, người dân Vũ Quang bất an mỗi mùa mưa lũ

Khu vực sạt lở ăn sâu vào tuyến đường trục thôn Hợp Bình (xã Hương Minh).

Gần 2 năm nay, khu vực bờ sông Ngàn Sâu bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào tuyến đường trục thôn Hợp Bình (xã Hương Minh) với chiều dài gần 100m, gây bất an, lo lắng cho 15 hộ dân với 40 nhân khẩu sống cạnh, nhất là vào thời điểm mưa gió.

Đặc biệt, điểm sạt lở nằm sát nhà dân dẫn tới nguy cơ cao mất an toàn khi mùa lũ về. Để đảm bảo an toàn cho người dân, thời gian qua, xã Hương Minh đã tiến hành rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, song, đây chỉ là biện pháp tạm thời.

Sạt lở vào đến gần nhà, người dân Vũ Quang bất an mỗi mùa mưa lũ

Điểm sạt lở đã ăn sâu vào đường trục thôn, tạo thành một hố sâu dưới mặt đường bê tông.

Điểm sạt lở gần ngay trước cổng nhà nên mỗi khi trời mưa lớn, gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Hợp Bình) luôn lo sợ. Bà Hoa lo lắng: “Điểm sạt lở đã chạy sát vào tuyến đường trục thôn, tạo thành một hố khá sâu dưới mặt đường bê tông, chúng tôi rất bất an.

Về lâu dài nếu không được đầu tư xây dựng kè chống sạt lở thì mỗi khi đến mùa mưa không chỉ riêng gia đình tôi mà nhiều hộ dân khác đều lo lắng bởi tuyến đường trục thôn và tài sản sẽ bị nước cuốn bất cứ lúc nào".

Sạt lở vào đến gần nhà, người dân Vũ Quang bất an mỗi mùa mưa lũ

Tình trạng sạt lở bên bờ sông Ngàn Sâu gây hư hỏng tuyến đường trục thôn Hợp Bình.

Được biết, đoạn bờ sông Ngàn Sâu chảy qua thôn Hợp Bình có vực sâu, các điểm sạt lở trong 2 năm qua ngày càng nghiêm trọng.

Ông Trần Quang Bích (thôn Hợp Bình) cho hay: "Ngôi nhà của tôi những năm trước cách bờ sông rất xa, nhưng giờ bờ sông bị sạt sở, nhiều diện tích đất bên đường bị cuốn trôi, tôi rất lo sợ khi mùa mưa lũ đến”.

Sạt lở vào đến gần nhà, người dân Vũ Quang bất an mỗi mùa mưa lũ

Đợt mưa lũ năm 2020, bờ sông bị sạt lở, ăn sâu vào sát diện tích đất vườn đã khiến cho ông Trần Quang Bích luôn bất an mỗi khi mùa mưa lũ đến.

Theo bà Phạm Thị Phương - Trưởng thôn Hợp Bình, tuyến đường trục thôn này có lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông, nếu không để ý biển cảnh báo thì rất dễ xảy ra tai nạn, rơi xuống điểm sạt lở. Đặc biệt, vào mùa mưa bão, nước sông Ngàn Sâu dâng cao, người dân nơi đây lại càng thêm bất an. Bà con rất mong các cấp chính quyền quan tâm, khắc phục hậu quả của sạt lở ven sông, để yên tâm làm ăn sinh sống lâu dài.

Sạt lở vào đến gần nhà, người dân Vũ Quang bất an mỗi mùa mưa lũ

Cắm biển cảnh báo nguy hiểm cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà chính quyền địa phương có thể thực hiện trong lúc chờ sự đầu tư xây dựng kè chống sạt lở.

Ông Đoàn Ngọc Lương - Chủ tịch UBND xã Hương Minh cho biết: “Sau khi xuất hiện điểm sạt lở dọc bờ sông Ngàn Sâu, chúng tôi đã cho cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân phòng tránh. Trong điều kiện nguồn lực địa phương hạn hẹp, những giải pháp xử lý hiện nay chỉ mang tính tạm thời. Rất mong các cấp, các ngành quan tâm, sớm có giải pháp khắc phục bền vững để bà con ở đây yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế”.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Rác thải chất đống trên tuyến đê La Giang

Rác thải chất đống trên tuyến đê La Giang

Rác thải chất đống tại nhiều vị trí dọc theo tuyến đê La Giang (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Giăng lưới ven sông "đón lõng" chim trời

Giăng lưới ven sông "đón lõng" chim trời

Dựa vào địa thế ven sông, cây cối um tùm, người dân Tân Lâm Hương (TP Hà Tĩnh) đã giăng lưới bẫy chim trời khiến nhiều loại chim bị tiêu diệt, trong đó một số loại chết khô trên lưới.
Tôi đi mua thuốc diệt chuột...

Tôi đi mua thuốc diệt chuột...

Không khó để tìm mua các loại thuốc diệt chuột tại các địa phương ở Hà Tĩnh và dễ nhận thấy là nhiều loại không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc.
Bán hàng kiểu mini game hay đỏ đen trá hình!?

Bán hàng kiểu mini game hay đỏ đen trá hình!?

Gần đây, một số shop ở Hà Tĩnh đang rộ lên phong trào bán hàng theo hình thức tổ chức mini game, thử vận may của khách hàng để mua món hàng với giá chỉ vài chục nghìn đồng.
Rác "án ngữ" cổng làng ở Thạch Hà

Rác "án ngữ" cổng làng ở Thạch Hà

Đầu đường vào thôn Đông Hà 2 cũng là khu vực đặt cổng chào của giáo xứ Lộc Thủy (xã Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang thành nơi tập kết rác.
Đừng làm mất vẻ đẹp tà áo dài truyền thống

Đừng làm mất vẻ đẹp tà áo dài truyền thống

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều người dân Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung lựa chọn chụp ảnh cùng áo dài truyền thống, song mỗi người cần lựa chọn trang phục, cách tạo dáng phù hợp.