Say mê ví, giặm, mẹ “truyền lửa” cho 2 con trai cùng hát dân ca

(Baohatinh.vn) - Với niềm say mê tiếng hát của ông cha, chị Phan Thị Hải Yến - Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm thôn Thanh Văn (xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) không chỉ dẫn dắt phong trào văn nghệ của địa phương đi lên mà còn trao truyền tình yêu dân ca cho 2 con trai của mình.

Video: CLB Dân ca ví, giặm thôn Thanh Văn biểu diễn.

Có mặt trong buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Chi bộ thôn Thanh Văn (xã Xuân Thành) của CLB Dân ca ví, giặm thôn, chúng tôi khá bất ngờ trước các tiết mục được dàn dựng công phu bởi những nghệ nhân “cây nhà, lá vườn”.

Điều đặc biệt hơn khi biết 3 nghệ nhân tham gia biểu diễn chính trong tiết mục Tổ khúc dân ca ví, giặm “Xuân Thành biển gọi” là 3 mẹ con trong một gia đình. Đó là chị Phan Thị Hải Yến (SN 1982) cùng 2 con trai là Phạm Thế Hoàng (SN 2004), Phạm Hồng Thắng (SN 2005).

Chị Hải Yến cho biết: “Nhiều người trong thôn thường nói vui về chúng tôi là “gia đình văn nghệ”. Bởi, cả 4 thành viên gồm vợ chồng và 2 con trai đều đam mê ca hát, đặc biệt là dân ca ví, giặm. Trước đây, mỗi lần thôn, xã có chương trình văn nghệ, cả gia đình đều tham gia, tuy nhiên, 6 năm nay, chồng tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nên ở nhà chỉ còn 3 mẹ con tham gia phong trào”.

Say mê ví, giặm, mẹ “truyền lửa” cho 2 con trai cùng hát dân ca

Chị Phan Thị Hải Yến - Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm thôn Thanh Văn (Xuân Thành, Nghi Xuân).

Là người có năng khiếu và niềm yêu thích dân ca ví, giặm, hơn nữa còn nhiệt tình với phong trào văn nghệ tập thể nên năm 2016, khi CLB Dân ca ví, giặm thôn Thanh Văn được thành lập, chị được bầu làm chủ nhiệm. CLB hiện có 12 thành viên, thường xuyên sinh hoạt, luyện tập và tham gia biểu diễn tại các sự kiện của thôn, xã. Đặc biệt, nhiều tiết mục của CLB còn được đại diện xã tham dự các cuộc thi, liên hoan dân ca ví, giặm hay biểu diễn trong các sự kiện quan trọng cấp huyện…

Không chỉ yêu câu giặm, điệu ví của cha ông, dẫn dắt CLB hoạt động đều đặn, chị Phan Thị Hải Yến còn trao truyền tình yêu dân ca ví, giặm cho 2 người con trai của mình.

Em Phạm Thế Hoàng, một trong 2 người con trai của chị Yến đang là học sinh lớp 12A7 -Trường THPT Nguyễn Du chia sẻ: “Từ nhỏ được nghe mẹ hát dân ca ví, giặm, rồi xem mẹ biểu diễn cho bà con xem, em đã cảm thấy yêu thích và tập hát theo. Sau này khi vào tiểu học cho đến THCS và bây giờ là THPT, được mẹ, thầy cô, bạn bè động viên nên em luôn nỗ lực tập luyện để có nhiều tiết mục hay biểu diễn tại các chương trình văn nghệ của thôn, xã, nhà trường khi có dịp”.

Say mê ví, giặm, mẹ “truyền lửa” cho 2 con trai cùng hát dân ca

Bằng tiếng hát, sự động viên, khích lệ của mình, chị Phan Thị Hải Yến đã trao truyền tình yêu dân ca ví, giặm cho 2 con trai. Trong ảnh: Chị Yến chỉnh trang trang phục cho con trai Phạm Thế Hoàng trước giờ lên sân khấu biểu diễn.

Hoàng và em trai Hồng Thắng cũng từng được mẹ tiếp sức bằng việc đăng ký cho tham dự 2 khóa học hát dân ca ví, giặm do các nghệ nhân trong huyện tổ chức. Vừa qua, cả 3 mẹ con cũng được mời tham gia tập luyện trò dẫn hoa sỹ, nông, công, thương, ngư do Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện phối hợp với xã Xuân Thành tổ chức, trong đó, Hoàng đảm nhiệm vai chàng trai đại diện nhà nông đi hỏi vợ…

Say mê ví, giặm, mẹ “truyền lửa” cho 2 con trai cùng hát dân ca

2 em Phạm Thế Hoàng, Phạm Hồng Thắng (áo xanh) cùng mẹ và các thành viên CLB biểu diễn một tiết mục dân ca ví, giặm tại Đại hội Chi bộ thôn Thanh Văn (Xuân Thành, Nghi Xuân).

Chị Trần Thị Thủy - công chức văn hóa xã Xuân Thành nhận xét: “CLB Dân ca ví, giặm thôn Thanh Văn trong những năm qua luôn hoạt động đều đặn và sôi nổi, có nhiều đóng góp cho phong trào văn hóa, văn nghệ chung của toàn xã. Đặc biệt, chúng tôi rất ghi nhận sự đóng góp của chị Phan Thị Hải Yến trong việc dẫn dắt CLB ngày càng đi lên. Bằng tình yêu dân ca ví, giặm, chị Hải Yến đã trao truyền và khuyến khích các con của mình cùng sinh hoạt trong CLB Dân ca ví, giặm của thôn. Các em là những hạt nhân triển vọng tiếp nối thế hệ nghệ nhân đi trước để tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị của di sản văn hóa mà ông cha để lại”.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề 10 năm Dân ca ví, giặm được UNESCO ghi danh

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.