Trong 48 giờ đầu tiên sau trận lũ, Tây Ban Nha đã triển khai lực lượng vũ trang và cảnh sát với số lượng lớn nhất từng thấy trong thời bình.
Số nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lịch sử tại Tây Ban Nha tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ đang chạy đua thời gian tìm kiếm người mất tích với hy vọng mong manh bởi đã 4 ngày trôi qua kể từ sau thảm họa. Chính phủ Tây Ban Nha đã triển khai số binh sỹ và sỹ quan cảnh sát kỷ lục nhằm hỗ trợ lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích và giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ.
Cho đến nay, lực lượng ứng phó đã thực hiện 4.800 cuộc cứu hộ và giúp đỡ hơn 30.000 người tại nhà, trên đường và tại các khu công nghiệp bị ngập lụt. Hoạt động cứu trợ đối mặt nhiều thách thức do nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn.
Đường phố Tây Ban Nha ngổn ngang sau trận lũ quét lịch sử (Ảnh: AFP)
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu: "Chúng tôi hiểu rằng việc đưa cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng đang gặp nhiều cản trở về thời gian, khi còn nhiều tuyến đường nhà cửa vẫn còn không thể tiếp cận được vì nước lũ. Vì thế chính phủ đã chấp thuận yêu cầu của lãnh đạo vùng Valencia để tăng số lượng binh sỹ từ 500 lên 5.000 để đến cứu trợ vùng lũ lụt. Ưu tiên tiếp theo của chúng tôi là xác định và thu hồi thi thể của những người đã thiệt mạng một cách nhanh chóng nhằm hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Trong 48 giờ qua, lực lượng quân sự và an ninh đã kiểm tra hàng nghìn gara, lòng sông, đường giao thông và tìm thấy thi thể của 211 nạn nhân".
Số nạn nhân khả năng sẽ tiếp tục tăng do còn nhiều người mất tích và chưa thể xác định con số cụ thể khi hệ thống liên lạc vẫn bị hư hỏng nặng. Thủ tướng Tây Ban Nha cũng cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực cần thiết để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Ông Eduardo Ganet - người điều phối Bộ phận Bảo vệ Dân sự vùng Valencia (Tây Ban Nha) – cho biết: "Chúng tôi đã thử tiếp cận trước đó nhưng mực nước dân rất cao. Nước rất đục do bùn từ lũ khiến tầm nhìn gần như không có. Chúng tôi chỉ có thể tự cảm nhận mình đang va phải thử gì. Vậy nên lực lượng cứu hộ sẽ chờ mực nước rút xuống thêm nữa để xác định tình hình rõ rệt hơn".
Khu vực Valencia, miền Đông Tây Ban Nha, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ lụt này. Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập lụt, cơ sở hạ tầng bị phá hủy và giao thông bị tê liệt. Người dân địa phương đã phải đối mặt với những khó khăn chồng chất khi thiếu nước sạch, điện và thực phẩm.
Theo chính phủ Tây Ban Nha, nguồn cung cấp điện đã được khôi phục gần như hoàn toàn ở các khu vực bị ảnh hưởng, trong khi đường dây viễn thông dự kiến được khôi phục vào cuối tuần này. Giới chức cũng kêu gọi người dân ở nhà để tránh gây ách tắc giao thông, cản trở công tác cứu hộ.
Đây là thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất tại châu Âu kể từ năm 1967 khi có ít nhất 500 người thiệt mạng trong trận lụt tại Bồ Đào Nha.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mức thuế quan áp dụng đối với ôtô và phụ tùng ôtô nhập khẩu vào Mỹ chắc chắn sẽ được duy trì để "đảm bảo sự công bằng."
Trong lời kêu gọi tài trợ khẩn cấp cho Myanmar, WHO nêu rõ: "WHO đã phân loại cuộc khủng hoảng này là tình trạng khẩn cấp Cấp độ 3 - mức cao nhất theo Khung Ứng phó Khẩn cấp của tổ chức."
Sau trận động đất kinh hoàng tại Myanmar, nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, trong đó có Việt Nam, Singapore, Campuchia, Ấn Độ và nhiều tổ chức, quốc gia khác.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, một loại virus chưa rõ nguồn gốc đã xuất hiện ở Nga, với các triệu chứng bao gồm ho ra máu và sốt cao, trong khi xét nghiệm COVID-19 và cúm đều cho kết quả âm tính.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ dự đoán trong kịch bản tồi tệ nhất, trận động đất 7,7 độ ở Myanmar có thể khiến 100.000 người chết và gây thiệt hại nặng về kinh tế.
Lệnh cưỡng chế di dời khỏi Gaza đang đe dọa tính mạng người dân Palestine và khiến hàng trăm nghìn người mất nơi ở hoặc không được tiếp cận các nhu cầu cơ bản.
Trận động đất 7,7 độ trưa 28/3 phá hủy nhiều tu viện, nhà cửa ở Myanmar, làm sập một tòa nhà 30 tầng đang thi công ở Thái Lan, dự kiến gây thương vong lớn.
Tân Hoa xã dẫn báo cáo của Ban Thông tin của Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar cho biết, ít nhất 144 người đã thiệt mạng và 732 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra vào ngày 28/3 tại nước này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị Liên hợp quốc tạm lãnh đạo Ukraine, với lập luận rằng chính quyền hiện tại ở Ukraine là bất hợp pháp vì không có cuộc bầu cử nào được tổ chức.
Tổ chức phi lợi nhuận Oceana công bố kết quả gây sốc của một phân tích cho thấy, đến năm 2030, các sản phẩm của Coca-Cola sẽ tạo ra khoảng 602.000 tấn rác nhựa mỗi năm thải ra các đại dương và hệ thống đường thủy thế giới. Lượng nhựa này đủ để lấp đầy dạ dày của 18 triệu con cá voi.
Nga sẵn sàng ký một thỏa thuận mới nhằm đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đen nếu Mỹ "ra lệnh" cho chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuân thủ các điều khoản.
Việc Nhà Trắng vô tình mời một nhà báo vào nhóm chat bàn kế hoạch không kích Houthi đang gây sốc trong chính quyền, đặt ra câu hỏi về tính chuyên nghiệp của họ.
Điều kiện khắc nghiệt tại khu vực tìm kiếm, cùng với việc máy bay đã mất tích quá lâu đang tạo ra thách thức không nhỏ cho chiến dịch tìm kiếm lại MH370.
Không quân Mỹ mới đây đã chính thức lựa chọn Boeing cho hợp đồng thiết kế và chế tạo tiêm kích tàng hình thế hệ thứ sáu đầu tiên trên thế giới trị giá 20 tỷ USD, với tên gọi F-47.
Hãng Bloomberg đưa tin trong 2 tháng cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải đối mặt với hơn 150 vụ kiện về tính hợp pháp trong các hành động của chính quyền do ông đứng đầu.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về khả năng Nga-Ukraine sớm đạt lệnh ngừng bắn và khẳng định ông cảm thấy Tổng thống Vladimir Putin muốn hòa bình.
Người sáng lập Amazon Jeff Bezos và vị hôn thê Lauren Sanchez đã bắt đầu gửi thiệp mời khách tới dự đám cưới trên du thuyền Koru vào tháng 6, theo truyền thông Mỹ.
Ở tuổi 72, bà Netumbo Nandi-Ndaitwah đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi trở thành một trong số ít các nhà lãnh đạo nữ tại châu Phi.
Sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục của ông Trump không làm thay đổi lớn đến hệ thống đào tạo, nhưng có thể tăng áp lực với những học sinh nghèo hoặc khuyết tật cần hỗ trợ.