Sông Cầu Sú ở thị trấn Thạch Hà bị “xâm hại”

(Baohatinh.vn) - Người dân tổ dân phố 1, thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) bức xúc trước việc sông Cầu Sú bị lấn chiếm gây ảnh hưởng dòng chảy, sản xuất nông nghiệp, môi trường...

Video: Hiện trạng lấn chiếm lòng sông Cầu Sú.

Theo phản ánh của người dân tổ dân phố 1, thị trấn Thạch Hà, thời gian gần đây, cạnh khu vực đất hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Cơ khí Quý Nam và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Mỹ Hà Tĩnh (thuộc tổ dân phố Đại Đồng, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng đóng hàng trăm cọc tre, gỗ xuống lòng sông rồi đổ đất san lấp với khối lượng lớn.

Sông Cầu Sú ở thị trấn Thạch Hà bị xâm hại

Rất nhiều cọc tre, gỗ đã được đóng sâu xuống lòng sông; nhiều diện tích đã được san đổ mặt bằng.

Sông Cầu Sú ở thị trấn Thạch Hà bị xâm hại

Khu vực đóng cọc xuống lòng sông hiện có rất nhiều bèo tây.

Ông N.V.M – tổ dân phố 1 bức xúc: Người dân thấy xe ô tô chở hàng trăm cọc tre, gỗ, sau đó đóng xuống lòng sông. Khu vực xảy ra sai phạm này thuộc địa bàn phường Thạch Linh, song, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân địa phương bởi vì khu vực đất đó nằm phía Tây Nam Cầu Sú - giáp với địa bàn tổ dân phố 1, thị trấn Thạch Hà.

Tình trạng lấn chiếm lòng sông như hiện nay sẽ ảnh hưởng lớn đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp của bà con ở phía bên kia sông. Theo quan sát, hiện tại, một số rác thải, vật liệu xây dựng, gốc cây cối như cây kè, gốc tre cũng được vứt ở khu vực lấn chiếm này, gây ô nhiễm môi trường.

Sông Cầu Sú ở thị trấn Thạch Hà bị xâm hại

Khu vực lấn chiếm và phần đất đổ xuống lòng sông, nhìn từ phía Tây về phía tổ dân phố 1, thị trấn Thạch Hà.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà Nguyễn Đình Đức cho hay: UBND thị trấn đã nhận được kiến nghị của bà con tổ dân phố 1. Qua kiểm tra ban đầu, diện tích đóng cọc và đổ đất san lấp nằm phía sau khu vực sản xuất của 2 doanh nghiệp. Diện tích bề mặt khu vực đóng cọc gần 2.000 m2; trong đó, nhiều diện tích đã đổ đất san lấp, cùng một số phế thải. Người dân nghi ngờ việc làm này là để mở rộng khuôn viên ra phía giữa lòng sông Cầu Sú nên rất lo ngại và bức xúc.

Ông Đức bày tỏ: Việc lấn chiếm tại khu vực này như hiện nay sẽ làm thu hẹp lòng sông, ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát lũ; về lâu dài sẽ gây nguy cơ ngập úng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thị trấn Thạch Hà và các vùng lân cận phía Tây Nam của huyện như: Thạch Đài, Lưu Vĩnh Sơn (tiêu thoát lũ về sông Cầu Sú).

Sông Cầu Sú ở thị trấn Thạch Hà bị xâm hại

Nhiều phế phẩm sản xuất và rác thải đã được đổ xuống khu vực lấn chiếm.

Trước tình trạng trên, UBND thị trấn đã báo cáo sự việc với UBND huyện và các phòng, ngành có liên quan để kiểm tra, có phản ánh với cấp trên để có phương án xử lý.

Trao đổi vấn đề này với UBND phường Thạch Linh, ông Trần Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND phường cho hay: Chính quyền địa phương sẽ tiến hành kiểm tra sai phạm tại khu vực trên.

Theo văn bản do UBND phường Thạch Linh cung cấp: Tại khu vực đang hiện hữu 2 doanh nghiệp này, năm 2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định 1533/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra Công ty TNHH cơ khí Quý Nam và xác định, công ty lấn chiếm đất để xây dựng các hạng mục công trình không có trong quy hoạch đã được phê duyệt khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

Tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang xảy ra tình trạng đánh số nhà, số ngõ lộn xộn, không tuân thủ quy chuẩn chung, gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân và công tác quản lý đô thị.
Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Tại khu vực xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), một điểm tập kết rác tồn tại từ lâu dù đã có biển cấm đổ rác; rác thải từ nhiều nơi được đưa về đây chất đống, thường xuyên bị đốt gây ô nhiễm.
Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dù là dự án cấp bách nhưng việc thi công đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9 thuộc địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra thong thả khiến người dân lo lắng.
Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.