Thả cá thể đồi mồi quý hiếm về với môi trường tự nhiên

(Baohatinh.vn) - Lực lượng BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh vừa tiến hành thả 1 cá thể đồi mồi quý hiếm về với biển.

Thả cá thể đồi mồi quý hiếm về với môi trường tự nhiên

Anh Nguyễn Văn Huấn bàn giao cá thể đồi mồi cho lực lượng chức năng

Cá thể đồi mồi có trọng lượng 25 kg, được anh Nguyễn Văn Huấn (xóm Liên Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh bắt được trong lúc đi câu cá tại cống ngăn mặn Đò Điệm.

Ngay sau đó, anh đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng BĐBP Hà Tĩnh.

Thả cá thể đồi mồi quý hiếm về với môi trường tự nhiên

Lực lượng chức năng tiến hành thả cá thể đồi mồi về với biển

Sau khi được chăm sóc và xác định đủ điều kiện về sức khỏe, Hải đội 2 (BĐBP Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã tiến hành thả cá thể đồi mồi về với môi trường tự nhiên.

Tôi rất hài lòng với cách làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh và lực lượng kiểm lâm, từ lúc tiếp nhận, chăm sóc và tổ chức thả đồi mồi về lại với môi trường tự nhiên.

Anh Nguyễn Văn Huấn

Đọc thêm

Đã vào máy là vào vị trí chiến đấu

Đã vào máy là vào vị trí chiến đấu

Đại úy Đặng Hữu Hưng - nhân viên báo vụ, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) là người giỏi chuyên môn nghiệp vụ và luôn gương mẫu, tận tụy với công việc.
Những “ngôi sao xanh” trên đỉnh Giăng Màn

Những “ngôi sao xanh” trên đỉnh Giăng Màn

Những người lính ở Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Hương Khê, góp phần ổn định vùng phên dậu dưới chân núi Giăng Màn.
“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.