Man City đã cho thấy sự khác biệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Giành trọn vẹn 3 điểm, họ chiếm luôn quyền tự quyết cho chức vô địch Ngoại hạng Anh từ tay Arsenal.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã chủ động dâng rất cao đội hình để pressing đối thủ. Hiệu quả đã gần như đến ngay lập tức với họ.
Phút thứ 7, Haaland làm tường tốt để De Bruyne băng lên nhanh chóng. Cú dứt điểm của tiền vệ người Bỉ quá hiểm hóc khiến cho thủ thành Ramsdale bất lực.
Arsenal sau đó cố gắng cầm bóng để lấy lại thế trận. Tuy nhiên, họ thực sự lúng túng trong việc triển khai bóng. Hàng thủ của đội khách phải trải qua quá nhiều sóng gió. Rất may cho họ, những cú dứt điểm cuối cùng của Man City lại đi thiếu chuẩn xác.
Những tưởng hiệp 1 sẽ khép lại với lợi thế 1 bàn thuộc về Man City thì bất ngờ đã đến. Từ tình huống sút phạt, Johnstone chạy chỗ tốt để đưa bóng vào lưới Arsenal. VAR sau khi can thiệp đã công nhận bàn thắng cho The Citizens ở phút 45+2. Hiệp 1 sau đó mới khép lại và chủ nhà dẫn trước 2-0.
Bước sang hiệp 2, cục diện của trận đấu không có nhiều thay đổi. Man City vẫn pressing tốt. Arsenal nỗ lực dâng cao nhưng khi thành quả chưa đến thì họ lại phải trả giá. Haaland chuyền bóng thuận lợi để De Bruyne hoàn tất cú đúp. Tỷ số là 3-0 nghiêng về chủ nhà ở phút 54.
Với lợi thế dẫn trước lớn, Man City chủ động kiểm soát bóng và chơi chậm lại. Arsenal đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Một tình huống phối hợp tốt giữa Trossard và Holding đã giúp cho đội khách có bàn danh dự.
Ở phút 90+5, Haaland cũng có bàn thắng cho riêng mình với 1 pha thoát xuống và dứt điểm chuẩn xác.
Tỷ số của trận đấu là 4-1. Trắng tay rời Etihad, Arsenal không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Đội hình ra sân chính thức:
Man City: Ederson; Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji; John Stones, Rodri; Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Jack Grealish; Erling Haaland.
Arsenal: Aaron Ramsdale; Ben White, Rob Holding, Gabriel Magalhaes, Oleksandr Zinchenko; Martin Odegaard, Thomas Partey, Granit Xhaka; Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli.
ĐT Việt Nam có thể rơi vào cảnh “thập diện mai phục” tại Malaysia. Thế nhưng, những áp lực càng lớn thì đó cũng chính là cơ hội cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Sau nhiều năm đợi chờ, cuối cùng Đặng Văn Tới cũng được trao cơ hội. Dù có thể chỉ là một phương án “chữa cháy”, nhưng việc được góp mặt lần đầu tiên ở ĐTQG là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ từng được ví là “đen đủi nhất” của ĐT Việt Nam.
Nguồn gốc của cầu thủ mới nhập tịch Malaysia là Facundo Garces (đang thi đấu ở CLB Alaves tại La Liga) vẫn còn là bí ẩn. Nếu sử dụng cầu thủ trái luật, “Bầy hổ” có thể bị FIFA phạt nặng.
UEFA thay đổi luật đá phạt đền liên quan đến tình huống chạm bóng 2 lần của Julian Alvarez khi Atletico Madrid thua Real Madrid ở loạt sút luân lưu thuộc vòng 1/8 Champions League hôm 13/3.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gây bất ngờ lớn ở V.League 2024/25 nhưng lại sa sút khó hiểu cuối mùa, khiến niềm tin người hâm mộ lung lay sau những thất bại trước SLNA và Quảng Nam.
HLV Kim Sang Sik và tuyển Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn với bài toán nhân sự ngay trước thềm trận đấu quan trọng gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.
Nguyễn Hai Long, số 9 của đội ngôi sao Đông Nam Á, gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá quốc tế khi liên tục khuấy đảo hàng thủ MU trong trận giao hữu tối 28/5 tại Malaysia.
Một cơn gió mới đang thổi qua làng bóng đá thế giới. Lamine Yamal, chỉ mới 17 tuổi, đã phá vỡ mọi rào cản tuổi tác để đặt chân vào cuộc đua Quả bóng Vàng - giải thưởng danh giá nhất dành cho cá nhân trong làng túc cầu.