Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

(Baohatinh.vn) - Rét buốt sắc như dao xuyên qua lán trại đơn sơ của chốt phòng dịch nơi biên giới. Rét quấn chân các chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh trên đường tuần tra giữa đêm đông vắng lạnh chốn biên cương. Trong muôn vàn gian khó ở chốn “thâm sơn cùng cốc”, các chiến sỹ quân hàm xanh vẫn kiên cường giữ bình yên biên giới.

Tháng 3/2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) thành lập 2 chốt chống dịch (chốt Khe Sinh và chốt 463). Thời điểm giáp tết Nguyên đán, các chốt được tăng cường quân số, trực tuần tra 24/24h để đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên cương, phòng chống, đấu tranh với tội phạm và ngăn chặn người nhập cảnh trái phép trốn cách ly y tế.

Video: Một đêm tuần tra của chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Chốt Khe Sinh nằm ở vị trí gần tiếp giáp với biên giới các bản của huyện huyện Xaychămpon, tỉnh Bôlykhămxay, nước bạn Lào. Nơi đây không có điện, xa chợ, xa trung tâm. Chốt được dựng bằng gỗ tạm và che chắn bằng các lớp bạt bao quanh. Mùa hè nắng xuyên vào giường ngủ, mùa đông sương đêm ướt thấm cả màn. Đêm dài thăm thẳm ở chốn núi rừng, chỉ có bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời làm bạn với chiến sỹ. Đã vậy, trong mùa đông, do thiếu năng lượng mặt trời, nguồn điện cũng không mấy khi đủ sáng suốt đêm để vơi bớt vắng lạnh.

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Trong muôn vàn gian khó ở chốn “thâm sơn cùng cốc”, các chiến sỹ quân hàm xanh vẫn kiên cường bám chốt canh giữ cho biên cương bình yên.

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Ngoài lực lượng gác chốt (2 chiến sỹ luân phiên nhau), cán bộ, chiến sỹ chia ca đi tuần tra suốt 24/24h dọc tuyến biên giới dài 9 km từ Khe Sinh đến cột mốc biên giới 464. Mỗi ca tuần tra diễn ra trong 2 giờ đồng hồ, sau đó các chiến sỹ tiến hành đổi ca. Ca tuần tra vào lúc 11h đêm nay do Chốt trưởng - Thượng úy Trần Nhân Tài (bên trái) chỉ huy. Chuẩn bị đến giờ thay ca, các anh tỉnh giấc, thực hiện các động tác khởi động cho ấm người lên và nai nịt gọn gàng để chuẩn bị lên đường.

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt, mùa đông lạnh hơn các năm, nhiều đợt rét kéo dài nên trong những buổi tuần tra đêm, tất cả quân trang, đồ bảo hộ chống rét được huy động để che chắn bớt giá lạnh ở chốn đại ngàn.

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Các chiến sỹ biên phòng chỉnh trang quân phục, kiểm tra quần áo ấm cho đồng đội. Chiếc mũ biên phòng cùng khẩu trang quân đội ôm kín cả khuôn mặt giúp các anh ấm áp hơn trong ca tuần tra đêm với nhiệt độ có khi xuống đến 3 - 4 độ C.

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Trước mỗi ca tuần tra, chiến sỹ phụ trách quân y luôn phải cẩn thận sắp xếp, kiểm tra lại các thiết bị y tế, cơ số thuốc để chuẩn bị lên đường.

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Khác với nhiều năm, túi đồ nghề quân y cho những chuyến tuần tra không thể thiếu những chiếc khẩu trang. Nếu gặp người xuất, nhập cảnh trái phép, chiến sỹ biên phòng sẽ cấp phát và yêu cầu họ đeo khẩu trang trước khi tiến hành các bước nghiệp vụ tiếp theo. Đây là yêu cầu nghiêm ngặt trong quy trình phòng chống dịch với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân, đồng đội, đơn vị.

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Chuẩn bị lên đường, Thượng úy Trần Nhân Tài hạ đạt mệnh lệnh tuần tra: “Đường tuần tra Tân - Lĩnh - Hồng, hướng tuần tra tây Nam, người cách người 3-5m; tổ cách tổ 5-7m”.

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Tổ tuần tra 5 người nai nịt chỉnh tề, bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ...

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Từ trục đường chính, các chiến sỹ băng rừng tuần tra, kiểm soát ở những vị trí xung yếu...

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Giá lạnh không ngăn được những bước chân tuần tra trèo đèo, lội suối để kiểm soát toàn bộ tuyến tuần tra, quyết không một phút lơ là, mất cảnh giác

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Đôi mắt người chiến sỹ áo xanh như xuyên thủng giá lạnh đêm đông, sẵn sàng để phát hiện, ứng phó với những tình huống...

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Chuyến tuần tra kết thúc sau 2h để thay ca, Trung úy Từ Hậu Nhung - nhân viên báo vụ báo cáo thông tin về Đồn Biên phòng qua máy vô tuyến điện: “Quá trình tuần tra không phát hiện trường hợp nào. Cán bộ, chiến sỹ đảm bảo an toàn”

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Bếp lửa biên phòng cháy suốt đêm đông làm tan bớt giá lạnh của màn đêm ở chốn núi rừng. Cán bộ, chiến sỹ sau ca tuần tra lại quây quần trao đổi, trò chuyện, động viên nhau cố gắng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Ấm nước nóng luôn được chuẩn bị sẵn trên bếp lửa....

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

... để chiến sỹ ấm lòng chống chọi với thời tiết khắc nghiệt....

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Những phút nghỉ ngơi sau đêm tuần tra là lúc người chiến sỹ ngắm con qua những tấm ảnh lưu trong điện thoại, vững lòng hơn khi nghĩ tới những người thân yêu của mình để có thêm động lực vượt qua gian khó...

Theo chân chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh tuần tra giữa đêm đông đại ngàn

Những ca chốt gác, giờ tuần tra lại nối nhau, miệt mài, lặng lẽ trong đêm dài lạnh giá để chốn biên cương luôn vững chắc, để mỗi gia đình đón tết trong ấm áp, bình yên.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.