Thua 2 trận liên tiếp, đàn em Công Phượng chia tay giải U21 quốc gia

(Baohatinh.vn) - Sau trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U21 HAGL quyết tâm giành điểm trước Đồng Tháp ở lượt trận thứ 2.

Thua 2 trận liên tiếp, đàn em Công Phượng chia tay giải U21 quốc gia

U.21 HAGL (áo đỏ) bị loại sớm vì thua 2 trận liên tiếp. Ảnh: Thanhnien.vn

Sau trận thua “lấm lưng trắng bụng” 1-4 trước U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở lượt trận mở màn vòng bảng giải U21 quốc gia 2019, U21 HAGL bước vào lượt trận thứ hai gặp U21 Đồng Tháp với quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Nhập cuộc tự tin song đội bóng trẻ của phố Núi không thể áp đặt được lối chơi lên đối thủ tới từ miền Tây. Biết mình biết người, U21 Đồng Tháp chủ trương chơi phòng ngự phản công và khiến đối thủ nhiều phen chao đảo với những đường lên bóng sắc nét, dẫu vậy cũng giống như HAGL hàng công của Đồng Tháp không một lần đưa bóng vào lưới của đối phương. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0 – 0.

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn khi hai đội dâng cao đội hình quyết có được bàn thắng và có cơ hội đi tiếp.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở giữa hiệp hai của trận đấu, trong một pha tấn công nhanh của Đồng Tháp, thủ môn Dương Văn Lợi của HAGL có pha phạm lỗi với tiền đạo đối phương và rời sân ngay lập tức với tấm thẻ đỏ của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Trên chấm phạt đền, Trần Công Minh không mắc sai lầm nào mở tỷ số trận đấu cho Đồng Tháp. Bất ngờ bị dẫn bàn, U21 HAGL dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, đội bóng áo trắng tạo được rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công. Đáng kể nhất là pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn của tiền đạo Đinh Thanh Bình với cú sút cận thành không thành công.

Trong khi hàng công thi đấu bế tắc thì hàng thủ của HAGL tiếp tục mắc lỗi kèm người để tiền đạo đối phương ghi bàn. Phút 87, tận dụng một pha xử lý không an toàn ở giữa sân, Ngô Tấn Tài một mình một bóng ghi bàn vào lưới U21 HAGL trong sự bất lực của thủ thành Văn Lợi bên phía phố Núi.

Với trận thua trắng 0-2 trước U21 Đồng Tháp ở lượt trận hai, HAGL tiếp tục đứng cuối bảng A với 0 điểm sau hai lượt trận và chính thức bị loại ở giải U21 quốc gia năm nay. Trong khi đó, với việc có được 3 điểm ở trận đấu này, U21 Đồng Tháp xếp thứ hai bảng A và sẽ cạnh tranh tấm vé đi tiếp với U21 Viettel.

T/h

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Có một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy bản lĩnh

Có một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy bản lĩnh

Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì để "phong tỏa" Xuân Son?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì để "phong tỏa" Xuân Son?

Khi Xuân Son và đồng đội đang khát khao tìm lại bản sắc sau chuỗi phong độ nghèo nàn tại V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải có nhiều phương án cho mục tiêu giành điểm ngay tại sân Thiên Trường.
Chuyện về “ông bầu” tâm huyết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chuyện về “ông bầu” tâm huyết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.
Viktor Lê cần tiếp tục tập luyện và chờ được trao cơ hội. Ảnh Internet.

Cứ chờ nhé Viktor Lê, cơ hội rồi sẽ tới!

Trong trận thắng 2–1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào ở SEA Games 33, Viktor Lê - tiền vệ Việt kiều đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được ra sân khiến người hâm mộ tiếc nuối.
Trọng Hoàng - người giữ lửa!

Trọng Hoàng - người giữ lửa!

Trong một mùa giải đầy biến động của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Trọng Hoàng là minh chứng sống động cho tinh thần chiến binh, nghị lực và khát vọng cống hiến không giới hạn.