Tiến Thành tỏa sáng giúp Việt Nam chiến thắng Đông Timor

Cú hat-trick của tiền vệ Mai Tiến Thành và bàn thắng của tiền đạo Phan Thanh Bình đã giúp U23 Việt Nam dễ dàng chiến thắng U23 Đông Timor 4-0 ở lượt trận thứ 2 vòng đấu bảng Sea Games 25

Sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV sẽ tiếp thêm sức mạnh trò HLV Calisto - Ảnh: Nguyên Khôi

Sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV sẽ tiếp thêm sức mạnh trò HLV Calisto -

Ảnh: Nguyên Khôi

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Malaysia (3 điểm/1 trận) để vươn lên chia sẻ ngôi đầu bảng với U23 Thái Lan với 4 điểm sau 2 lượt trận, qua đó tiếp tục cạnh tranh quyết liệt với U23 Thái lan và U23 Malaysia trong cuộc đua giành 2 chiếc vé của bảng A vào vòng bán kết.

Trận đấu đã chính thức bắt đầu. Ở trận đấu này, đội U23 Việt Nam ra sân với trang phục toàn trắng, còn đội U23 Đông Timor ra sân với trang phục áo vàng, quần xanh.

Phút thứ 2, Việt Nam có pha nguy hiểm đầu tiên sau pha lên bóng bên cánh trái, nhưng ở tình huống cuối cùng pha đánh đầu hơi với của tiền đạo Ngọc Anh (30) đã đưa bóng đi vọt xà.

Phút thứ 6, đội U23 Việt Nam được hưởng quá đá phạt gần chấm phạt góc bên cánh trái, nhưng đáng tiếc quả treo bóng của Quý Sửu đã không vượt qua được những cái đầu của các hậu vệ U23 Đông Timor.

Tiền đạo Ngọc Anh trong một pha tranh bóng với hậu vệ Đông Timor - Ảnh: Bảo Mai

Tiền đạo Ngọc Anh trong một pha tranh bóng với hậu vệ Đông Timor - Ảnh: Bảo Mai

Phút 7, U23 Việt Nam có cơ hội rất tốt để vượt lên dẫn trước những đáng tiếc pha dứt điểm của Thanh Hưng lại đưa bóng vào ngay vị trí của thủ thành Ribero.

Phút 12, U23 Việt Nam có pha lên bóng khá bài bản bên cánh phải, nhưng lần này pha đánh đầu của Hoàng Quãng sau quả treo bóng của Ngọc Anh lại hơi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ thành Ribero.

Phút 15, những phút vừa qua U23 Việt Nam vẫn là đội chiếm ưu thế nhưng các học trò HLV Calisto vẫn chưa tìm được cách xuyên phá hàng phòng ngự nhiều tầng của các cầu thủ U23 Đông Timor.

Phút 20, "bế tắc", đó là hai từ dùng để nói về lối chơi của đội U23 Việt Nam dù họ là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận trong những phút vừa qua.

Phút 22, U23 Đông Timor có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành thủ môn Tấn Trường, nhưng pha đá phạt thẳng từ cự ly hơn 20m của tiền vệ Barbosa đã đưa bóng đi không chính xác.

Phút 24, Tiến Thành có cơ hội rất tốt để đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước sau quả tạt rất đẹp bên cánh phải của Hoàng Quãng, nhưng đáng tiếc pha ngã người đánh đầu trong tư thế rất trống trải của tiền vệ mang áo số 13 này lại đưa bóng đi không chính xác dù anh chỉ cách khung thành chừng 10m.

Phút 31, Tiến Thành lại có cơ hội rất tốt để đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước sau một pha phá bẫy việt vị khôn ngoan, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng thành vì dứt điểm từ góc hẹp, tiền vệ này lại chọn lối chơi an toàn chuyền cho Ngọc Anh và đã bị các hậu vệ U23 Đông Timor cản phá.

Phút 33, trọng tài đã rút chiếc thẻ vàng đầu tiên cảnh cáo trung vệ Minh Đức sau pha vào bóng nguy hiểm của anh với tiền đạo Guimaraes.

Phút 36, Mạnh Dũng có pha dứt điểm rất căng ngay rìa vòng 16m50, nhưng một lần nữa pha dứt điểm của các cầu thủ áo trắng vẫn không vượt qua được rừng chân của các hậu vệ U23 Đông Timor.

Phút 42, thêm một cú dứt điểm nữa được thực hiện về phía khung thành U23 Đông Timor nhưng một lần nữa pha dứt điểm của Đình Tùng lại đưa bóng vào ngay tay thủ thành Ribero.

Phút 45, vẫn chỉ là những pha lên bóng rời rạc, vẫn là những đường chuyền sai địa chỉ, U23 Việt Nam đã gây thất vọng lớn với người hâm mộ khi thi đấu quá bế tắc trước đội bóng được đánh giá yếu nhất khu vực Đông Nam Á và Sea Games 25.

Phút 45+2, trọng tài đã nổi còi cho hiệp 1 trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Đông Timor kết thúc, hai đội tam ra sân nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Thanh Bình ăn mừng bàn thắng vào lưới Đông Timor - Ảnh: Khang Anh

Thanh Bình ăn mừng bàn thắng vào lưới Đông Timor - Ảnh: Khang Anh

Hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu. Dù thi đấu rất bế tắc nhưng HLV Calisto vẫn chưa có bất kỳ sự điều chỉnh nhân sự nào trong hiệp 2.

Phút 50, giống như trong hiệp 1, U23 Việt Nam vẫn là đội chiếm ưu thế hoàn toàn trong hiệp 2, nhưng đáng tiếc các học trò HLV Calisto vẫn chưa thể biến ưu thế áp đảo về thời gian kiểm soát bóng thành những cơ hội và những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành U23 Đông Timor.

Phút 53, cơ hội một lần nữa lại đến với U23 Việt Nam sau pha lên bóng bên cánh phải, nhưng cũng giống như các lần trước, pha bật cao đánh đầu lần này của tiền đạo Ngọc Anh chỉ đưa bóng cắt ngang mặt khung thành.

Phút 54, VAAAÀOOOOO..., tỷ số là 1-0 cho U23 Việt Nam sau pha thoát xuống dứt điểm chính xác của tiền vệ Mai Tiến Thành từ đường chọc khe thông minh của Ngọc Anh.

Phút 55, U23 Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên với Thành Bình (18) và thay cho Đình Tùng (9).

Phút 57, VAAAÀOOOOO..., tỷ số là 2-0 cho U23 Việt nam và lần này người ghi bàn cho các cầu thủ áo trắng vẫn là Mai Tiến Thành với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt đẹp mắt bên cánh trái của đồng đội.

Phút 59, đội U23 Việt Nam có 2 sự thay đổi người liên tiếp với Thành Lương vào thay cho Mạnh Dũng và Trọng Hoàng vào thay cho Thanh Hưng.

Phút 62, VAAAÀOOOOO..., tỷ số lại được nới rộng thành 3-0 cho U23 Việt Nam và cầu thủ vừa điền tên mình vào danh sách ghi bàn là cầu thủ mới vào sân thay người, tiền đạo Phan Thanh Bình với một pha dứt điểm rất nhanh sau tình huống phá bóng không thành công của các hậu vệ U23 Đông Timor.

Phút 66, U23 Việt Nam lại có pha lên bóng khá đẹp bên cánh phải, nhưng lần này pha dứt điểm của Thanh Bình sau quả treo bóng của Tiến Thành lại hơi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ thành Ribero.

Phút 67, VAAAÀOOOOO..., với một pha dứt điểm sấm sét từ góc hẹp, tiền vệ Mai Tiến Thành đã dễ dàng hoàn thành cú hat-trick của mình để nâng tỷ số lên 4-0 cho U23 Việt Nam.

Ở tình huống này, tiền đạo Thanh Bình đã có pha chơi bóng rất đồng đội khi thực hiện đường chuyền cho Tiến Thành dứt điểm dù anh đang ở trong tư thế đối mặt với thủ thành Ribero. Và Tiến Thành đã không phụ lòng của Thanh Bình bằng pha dứt điểm chính xác từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 4-0 cho U23 Việt Nam.

Phút 72, U23 Việt Nam có pha lên bóng đẹp nhất từ đầu trận bên hành lang cánh phải, nhưng lần này pha dứt điểm cận thành của Trọng Hoàng sau quả tạt của Tiến Thành lại không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ thành Ribero.

Phút 78, thủ thành Ribero đã có 2 pha đổ người cản phá xuất sắc các cú dứt điểm của các chân sút U23 Việt Nam, giúp U23 Đông Timor không phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa.

Phút 85, Trọng Hoàng có cơ hội rất tốt để nới rộng tỷ số cho U23 Việt Nam sau pha đi bóng của Chu Ngọc Anh, nhưng đáng tiếc trong tư thế rất trống trải, tiền vệ mới trở lại sau chấn thương lại vụng về dứt điểm lên trời trong tư thế đối mặt với thủ thành Ribero.

Phút 88, Ngọc Anh có cơ hội rất tốt để nới rộng tỷ số cho U23 Việt Nam sau đường chuyền dọn cỗ bên cánh phải của Thanh Bình, nhưng đáng tiếc trong tư thế rất trống trải và trước mặt là khung thành mở rộng, tiền đạo này khống chế bóng không thành công, tạo cơ hội cho các hậu vệ U23 Đông Timor lui về cản phá.

Ngay sau tình huống này U23 Đông Timor cũng đã có pha đáp trả sau một tình huống phản công nhanh, nhưng đáng tiếc Correia cũng đã không tận dụng được cơ hội ngon ăn để ghi bàn thắng danh dự cho U23 Đông Timor với pha dứt điểm hơi nhẹ trong tư thế đối mặt với thủ môn Tấn Trường.

Phút 90+4, trọng tài đã nổi còi cho trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 kết thúc, và thầy trò HLV Calisto đã có một trận đấu rất thành công với chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Đông Timor.

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam:Tấn Trường, Hoàng Quãng, Minh Đức, Đình Đồng, Chu Ngọc Anh, Mạnh Dũng, Quý Sửu, Thanh Hưng, Tiến Thành, Đình Tùng, Ngọc Anh.

U23 Đông Timor: Ribero, Soares, Valadares, Barbosa, De Jesus, Da Costa, Da Sival, Cabrat, Diamantino, Guimaraes, F.Avier.

Nguồn: Tuổi Trẻ Online

Đọc thêm

Bầu Thụy muốn mở rộng V.League lên 18 đội

Bầu Thụy muốn mở rộng V.League lên 18 đội

Trong chương trình tranh cử Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất tăng số đội dự V.League, hỗ trợ tài chính cho các CLB và tạo thêm cơ hội thi đấu cho cầu thủ Việt Nam.
Chuyện gì đang xảy ra với Man Utd?

Chuyện gì đang xảy ra với Man Utd?

Từ vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh mùa trước đến chuỗi trận thất vọng, từ những sai lầm trên sân cỏ đến bất đồng giữa HLV, đội trưởng và bộ máy điều hành, Manchester United đang đối diện một cuộc khủng hoảng vượt xa câu chuyện phong độ. Thất bại 1-4 trước Como mới đây giống như hồi chuông cảnh báo: Quỷ đỏ không chỉ đánh mất điểm số, mà còn đang loay hoay tìm lại bản sắc của chính mình.
Barcelona lộ nguyên hình ở Paris

Barcelona lộ nguyên hình ở Paris

Barcelona đến Paris với chuỗi 11 trận toàn thắng và hàng công bùng nổ, nhưng PSG của Luis Enrique đã phơi bày khoảng cách đẳng cấp giữa hai đội bằng chiến thắng 4-2.
Ronaldo bị đình chỉ 30 ngày vì tự ý rời đội tuyển

Ronaldo bị đình chỉ 30 ngày vì tự ý rời đội tuyển

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha quyết định đình chỉ thi đấu 30 ngày và phạt 255 euro đối với Cristiano Ronaldo sau khi tiền đạo 41 tuổi tự ý rời đợt tập trung đội tuyển quốc gia hồi cuối tháng 9. Tuy nhiên, án phạt dự kiến kết thúc trước đợt thi đấu quốc tế vào tháng 11, mở ra khả năng Ronaldo sớm trở lại đội tuyển.
Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026

Chiều 18/10, Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 khép lại sau hai ngày tranh tài tại Vincom Ice Rink, Royal City (Hà Nội). Tại giải, nhiều gương mặt trẻ đã thể hiện khả năng chuyên môn, trong đó không ít vận động viên giành vị trí dẫn đầu ở nhiều nội dung thi đấu.
Cầu thủ trẻ vẫn thiếu đất diễn ở V.League

Cầu thủ trẻ vẫn thiếu đất diễn ở V.League

Sau 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, hai cầu thủ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa được trao cơ hội ra sân. Câu chuyện này tiếp tục phản ánh thực trạng cầu thủ trẻ thiếu đất diễn tại V.League.
Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 14/10, Bayern Munich bị đội bóng tí hon Viking cầm hòa 3-3 ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League 2026/27.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!