Trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Những suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhằm xoa dịu nỗi đau cả tinh thần và thể xác, động viên họ vượt qua khó khăn vươn lên cuộc sống.

Sáng 9/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Nghi Xuân tổ chức gặp mặt và trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam nhân dịp kỷ niệm 63 năm “Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam” (10/8/1961 – 10/8/2024).

1.jpg
Lãnh đạo huyện trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam

Tại buổi gặp mặt, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện trao tặng 44 suất quà (500 ngàn đồng/suất) và 1 suất học bổng "Hạt giống hi vọng" của Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (3 triệu đồng) cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện.

Những suất quà được huy động quyên góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện tài trợ là nguồn động viên kịp thời để các nạn nhân có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

2.jpg
Trao học bổng "Hạt giống hi vọng" cho em Nguyễn Thị Ý Nhân - nạn nhân chất độc da cam ở xã Xuân Giang

Toàn huyện Nghi Xuân có hơn 1.329 nạn nhân nhiễm chất độc da cam, trong đó 463 người được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng của Nhà nước. Cuộc sống của những nạn nhân chất độc da cam/dioxin gặp rất nhiều khó khăn.

Trong nhiều năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Nghi Xuân đã vận động nguồn xã hội hóa hàng tỷ đồng hỗ trợ, tặng quà, đồng thời chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân. Qua đó, cuộc sống của các nạn nhân, gia đình nạn nhân từng bước được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần, nhiều nạn nhân vượt lên khó khăn, xóa bỏ mặc cảm, tự ti, vượt lên chính mình, tham gia các hoạt động xã hội.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Đặng Trần Phong chia sẻ nỗi đau về tinh thần và thể xác với các nạn nhân nhiễm chất độc da cam đang vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo.

3.jpg
Bí thư Huyện ủy Đặng Trần Phong phát biểu tại buổi lễ

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân mong muốn, thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện cùng các cấp, ngành, mặt trận, đoàn thể tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay của cả cộng đồng giúp đỡ các nạn nhân về cả vật chất và tinh thần, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đọc thêm

Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Dưới mái nhà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), những em nhỏ bị rối loạn phổ tự kỷ, khiếm thính, tăng động… được chăm sóc, dạy dỗ bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Từ những bài học giản dị mỗi ngày, các em từng bước học cách giao tiếp, tự lập và hòa nhập với cộng đồng.
“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

Chương trình do Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp tổ chức có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!