Trồng mía ép nước giải khát, một nông dân Hà Tĩnh ước thu 300 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Nhu cầu nước mía giải khát tăng cao trong đợt nắng nóng khiến ruộng mía 35 sào của chị Lê Thị Cảnh ở thôn Thượng Nguyên, xã Thạch Kênh (Thạch Hà - Hà Tĩnh) thêm đắt hàng; mỗi ngày xuất bán 2 - 2,5 tấn.

“Ra quân” từ 5h sáng để tránh nắng, sau 1 tiếng đồng hồ, chị Cảnh cùng với 4 lao động khác đã thu hoạch được 1 tấn mía.

Trồng mía ép nước giải khát, một nông dân Hà Tĩnh ước thu 300 triệu đồng

Công nhân thu hoạch mía tại ruộng của chị Lê Thị Cảnh.

Đặt bó mía vàng óng xuống nơi tập kết, chị Lê Thị Cảnh (45 tuổi) vui vẻ cho biết: “Mía năm nay ít sâu bệnh, thời tiết nắng nhiều nên năng suất cao và rất ngọt. Gần 1 tháng nay, chúng tôi tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Trong đó, 10 ngày nắng nóng cao điểm gần đây, mỗi ngày xuất bán được 2 - 2,5 tấn. Giá bán mía tươi tại ruộng hiện nay là 3 triệu đồng/tấn, thu về từ 6 - 7,5 triệu đồng”.

Trồng mía ép nước giải khát, một nông dân Hà Tĩnh ước thu 300 triệu đồng

Dịp này, mỗi ngày chị Lê Thị Cảnh (Thạch Kênh, Thạch Hà) thu nhập từ 6 - 7,5 triệu đồng.

Với gần 35 sào diện tích trồng mía, năng suất đạt khoảng 3 tấn/sào, vụ mía xuân hè 2020 này (thu hoạch 2 đợt: đợt 1 từ tháng 5 - 6, đợt 2 tháng 7 - 8), sản lượng mía của gia đình chị Cảnh ước đạt 100 tấn, thu về khoảng 300 triệu đồng.

Đây là một con số đáng mơ ước của nhiều mô hình nông nghiệp trên cùng đơn vị diện tích. Tuy nhiên, để đạt được điều này, gia đình chị Lê Thị Cảnh đã trải qua quá trình nỗ lực và cố gắng tìm hướng đi trong sản xuất nông nghiệp.

Trồng mía ép nước giải khát, một nông dân Hà Tĩnh ước thu 300 triệu đồng

Mỗi ngày, tại ruộng mía chị Lê Thị Cảnh có 4 - 5 công nhân làm việc.

Chị Cảnh kể: Năm 2013, gia đình thuê 2,5 ha đất ven sông của xã để trồng lúa. Do đất ở đây là đất sét lại nhiễm phèn nên công sức bỏ ra nhiều mà hiệu quả không đáng là bao. Năm 2015, anh Lê Duy Hải, chồng chị quyết định chuyển sang trồng mía đường. Bởi, theo anh Hải, trước đây, người dân Thạch Kênh có truyền thống trồng mía trên đất phèn, đạt năng suất cao. Sau 1 vụ trồng thử trên diện tích 5 sào cho hiệu quả kinh tế khá, anh chị đã tiến hành phủ kín cây mía trên phần đất còn lại.

Trồng mía ép nước giải khát, một nông dân Hà Tĩnh ước thu 300 triệu đồng

Nhờ xác định đúng hướng, cây mía đem lại thu nhập cao cho gia đình chị Lê Thị Cảnh.

Đến nay, sau 5 năm trồng mía, mỗi năm 1 vụ (trồng vào cuối tháng 8, thu hoạch bắt đầu từ tháng 5), vợ chồng chị Lê Thị Cảnh và anh Lê Duy Hải đã khẳng định được hướng đi của mình là đúng.

Khác với nhiều nơi trồng mía để nhập cho nhà máy đường, hoặc ép nấu mật vào tháng 12 âm lịch, chị Cảnh xác định, sản phẩm vụ xuân hè phục vụ cho ép nước giải khát, vì vậy, gia đình đầu tư chăm sóc diện tích mía khá kỹ lưỡng.

Trồng mía ép nước giải khát, một nông dân Hà Tĩnh ước thu 300 triệu đồng

Cây mía ở Thạch Kênh được khách hàng ưa chuộng bởi nhiều nước, độ đường cao.

Ngoài công việc làm cỏ, bón phân thì khi cây mía lên 3 - 4 đốt, chị đã bắt đầu vệ sinh tỉa lá và thăm khám sâu bệnh để xử lý kịp thời. Những công đoạn này chị đều thuê công nhân, là các chị em trong làng.

Trong những ngày này, chị Lê Thị Cảnh huy động từ 4 - 5 chị em ra đồng thu hoạch mía từ sáng sớm để kịp bán cho tiểu thương đến thu mua tận ruộng.

Trồng mía ép nước giải khát, một nông dân Hà Tĩnh ước thu 300 triệu đồng

Mía được thương lái đến tận ruộng trực tiếp thu mua

Anh Trần Đình Tuấn, 37 tuổi, thương lái thu mua mía ở Đồng Lộc (Can Lộc) chia sẻ: “Mía Thạch Kênh được khách hàng rất ưa chuộng vì nhiều nước, độ đường cao, cây khá đẹp, ít sâu. Mặt khác, so với lấy mía ở các tỉnh khác, nhập hàng ngay trên địa bàn tỉnh giúp tôi tiết kiệm chi phí vận chuyển. Để duy trì mối hàng, tôi đặt hàng chị Cảnh từ đầu vụ”.

Trồng mía ép nước giải khát, một nông dân Hà Tĩnh ước thu 300 triệu đồng

Từ cánh đồng nhiễm phèn, trồng lúa kém hiệu quả, gia đình chị Lê Thị Cảnh đã biến thành cánh đồng mía thu nhập trên 300 triệu đồng/năm

Được biết, số mía này, sẽ được anh Tuấn phân phối đi các thị trường trong tỉnh như: Can Lộc, TX Hồng Lĩnh và Đức Thọ...

Từ ngày chuyển sang trồng mía, gia đình chị Lê Thị Cảnh còn khai thác phụ phẩm từ mía để chăn nuôi thêm lợn rừng. Hiện gia đình chị tận dụng thức ăn từ ngọn mía để nuôi 100 con lợn rừng nái.

Bên cạnh đó, tận dụng mặt nước ao hồ và phần đất nhà trại để nuôi 1.000 con vịt trời, 1.000 con gà... Tổng thu nhập từ mô hình trang trại tổng hợp đem về cho gia đình chị Cảnh hơn 500 triệu đồng/năm.

Trồng mía ép nước giải khát, một nông dân Hà Tĩnh ước thu 300 triệu đồng

Nhờ phụ phẩm từ mía, chị Cảnh kết hợp nuôi 100 con lợn rừng nái để tăng thu nhập...

Thạch Kênh là xã có truyền thống trồng mía, nấu mật nổi tiếng lâu đời. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, từ nhiều năm trước, cây mía không còn là cây trồng chủ lực của xã. Gần đây, một số hộ gia đình đã quay lại với cây mía thu được hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại, diện tích trồng mía toàn xã đạt khoảng 3ha. Chúng tôi đang khuyến khích bà con chuyển đổi 30ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng loại cây này. Đồng thời xã cũng đang xây dựng đề án sản phẩm mật mía Thạch Kênh trở thành sản phẩm OCOP trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Thiện Chung - Chủ tịch UBND xã Thạch Kênh

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.