Tuổi cao nêu gương sáng

(Baohatinh.vn) - Không chỉ có lối sống mẫu mực, giáo dục con cháu sống hiếu thuận, nhiều người cao tuổi ở Hà Tĩnh còn đi đầu, bước trước, thể hiện vai trò nêu gương sáng trong cộng đồng.

Đến thôn Lạc Thanh (xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh) hôm nay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự “thay da, đổi thịt” của miền quê NTM, với khu dân cư khang trang bên những tuyến đường rộng rãi, hàng rào xanh mướt mắt… Có được điều đó, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền, còn có sự đóng góp lớn của người dân.

a1.jpg
Vợ chồng ông Nguyễn Xuân Đường và bà Đoàn Thị Hoa (xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh).

Trong đó, người dân thôn Lạc Thanh nhắc nhiều đến vai trò của vợ chồng ông bà Nguyễn Xuân Đường và Đoàn Thị Hoa. Nhiều năm nay, với lối sống chuẩn mực trong xây dựng gia đình, nuôi dạy con cháu, đi đầu cống hiến cho phong trào chung, ông Đường và bà Hoa trở thành những tấm gương Người cao tuổi (NCT) mẫu mực trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Đường (SN 1948) từng tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam (1970-1975) tại Đại đội 4, Tiểu đoàn 103, Đoàn 559, sau đó tiếp tục phục vụ trong quân đội, đến tháng 2/1982 thì phục viên. Trở về quê hương là thương binh 3/4 nhưng ông Đường không ngừng tham gia công tác xã hội với nhiều vai trò như: Trưởng ban Lâm nghiệp kiêm Phó ban Chính sách xã hội của xã Kỳ Lạc (1982-1984); Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Lạc Thanh (1985-1994)… Đồng hành cùng chồng, bà Đoàn Thị Hoa (SN 1953) cũng là người tích cực tham gia công tác xã hội. Bà từng giữ các vai trò như: Phó Bí thư Đoàn xã, Thư ký Đội sản xuất thôn Lạc Thanh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kỳ Lạc, cán bộ Quỹ tín dụng xã Kỳ Lạc… Từ năm 2019 đến nay, bà đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ thôn Lạc Thanh.

a2.jpg
Vợ chồng ông Nguyễn Xuân Đường và bà Đoàn Thị Hoa trao đổi với Chủ tịch Hội LHPN xã Kỳ Lạc (ngoài cùng bên trái) về xây dựng vườn mẫu.

Chung thủy sắt son, cùng xây tổ ấm, vợ chồng ông Đường - bà Hoa có 4 người con gồm 2 trai, 2 gái. Các con đều được ông bà cho ăn học đầy đủ, đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, trường học trên địa bàn… Đến nay, đại gia đình ông bà có 8 đảng viên, gồm: ông bà và các con trai, gái, dâu, rể.

Nỗ lực cống hiến khi còn trẻ, vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, vợ chồng ông Nguyễn Xuân Đường - bà Đoàn Thị Hoa vẫn không ngừng gương mẫu đi đầu trong đóng góp cho phong trào chung. Từ năm 2019 đến nay, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, gia đình ông bà đã tự nguyện hiến hơn 800 m2 đất vườn để mở đường, xây dựng nhà văn hóa, khu vui chơi, tập luyện thể thao của thôn. Ngoài ra, ông bà còn đóng góp hàng chục triệu đồng cùng nhiều ngày công để cùng người dân trong thôn xây dựng các tiêu chí NTM. Bản thân ông Đường tự nguyện đứng ra đảm nhận chăm sóc, bảo vệ tuyến đường hàng rào xanh có chiều dài 800m…

a7.jpg
Ông Nguyễn Xuân Đường luôn tích cực làm gương cho người dân thôn Lạc Thanh trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Thái Bình - Chủ tịch Hội NCT xã Kỳ Lạc cho biết: “Vợ chồng bà Đoàn Thị Hoa - ông Nguyễn Xuân Đường là những tấm gương NCT tiêu biểu của địa phương. Hai ông bà không những có lối sống chuẩn mực trong xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái thành đạt mà còn luôn đi đầu, đóng góp công sức trong các phong trào địa phương. Vừa qua, bà Hoa đã được Hội NCT xã vinh danh là một trong những điển hình “NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở”.

Một trong những điển hình vừa được Hội NCT huyện Can Lộc vinh danh “NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở” giai đoạn 2019-2024 là ông Võ Văn Bảy (71 tuổi, Bí thư Chi bộ thôn Trung Thiên, xã Thiên Lộc).

a3.jpg
Ông Võ Văn Bảy - Bí thư Chi bộ thôn Trung Thiên (Thiên Lộc, Can Lộc).

Mái tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu với ánh nhìn gần gũi, hiền từ nhưng cũng đầy nhiệt huyết là ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp ông Võ Văn Bảy.

Ông Bảy cho biết: “Năm 1975, theo tiếng gọi của Tổ quốc, tôi lên đường nhập ngũ, biên chế tại đơn vị Hải quân vùng 5, đóng tại Kiên Giang. Giai đoạn từ 1979-1989, tôi cùng đơn vị tham gia mặt trận biên giới Tây Nam, sau đó làm công tác gìn giữ hòa bình tại đất nước Campuchia. Đầu năm 1990, tôi xuất ngũ về địa phương hưởng chế độ bệnh binh. Trở về quê hương, tôi tiếp tục tham gia công tác xã hội với nhiều vai trò như: Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Phó Chủ tịch UBND kiêm trưởng Công an xã Thiên Lộc… Từ năm 2019 đến nay, tôi là Bí thư Chi bộ thôn Trung Thiên. Dù nay tuổi đã cao nhưng tôi luôn nghĩ, mình còn sức, còn được Đảng và Nhân dân tín nhiệm thì còn cống hiến”.

a4.jpg
Ông Võ Văn Bảy cùng hội viên người cao tuổi thôn Trung Thiên thảo luận về các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu thông minh.

Đảm nhận vai trò “chỉ huy” đúng thời điểm thôn Trung Thiên bước vào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nhưng ông Võ Văn Bảy đã không quản ngại tuổi cao, sức yếu, cùng với cấp ủy và các đoàn thể miệt mài tuyên truyền, vận động, thực hiện các tiêu chí một cách quyết liệt. Với phương châm “nói đi đôi với làm”, làm gương cho mọi người noi theo, chỉ trong một thời gian ngắn (từ tháng 1-6/2020), thôn Trung Thiên đã hoàn thành các tiêu chí và là thôn đầu tiên của xã Thiên Lộc được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Năm 2023, sau thời gian về đích xã NTM kiểu mẫu, Thiên Lộc bắt tay vào xây dựng xã NTM kiểu mẫu thông minh, Trung Thiên cũng là thôn đầu tiên đăng ký xây dựng các tiêu chí. Đến nay, thôn đã đạt 60% phần việc, dự kiến sẽ về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu thông minh vào cuối năm 2024.

a5.jpg
Một góc NTM thôn Trung Thiên (xã Thiên Lộc, Can Lộc) hôm nay.

Ông Đặng Văn Từ (72 tuổi, ở thôn Trung Thiên) cho biết: “Từ sự giản dị, hòa đồng trong lối sống, gương mẫu, tích cực trong mọi công tác, luôn đặt mình vào lợi ích của bà con, ông Võ Văn Bảy tạo cho chúng tôi niềm tin về các chủ trương, đường lối của cấp trên. Vì vậy, trong các phong trào bà con đều đồng thuận nỗ lực thực hiện, đạt nhiều kết quả”.

Không chỉ đi đầu, bước trước trong công tác xã hội, ông Võ Văn Bảy còn là tấm gương NCT mẫu mực trong nuôi dạy con cháu, phát triển kinh tế gia đình. Vợ chồng ông có 6 người con (3 trai, 3 gái) hiện đã có gia đình riêng, trong đó 4 người đã tốt nghiệp đại học, 1 cao đẳng, đang giữ nhiều vai trò quan trọng trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước.

a6.jpg
Không chỉ đi đầu đứng trước gánh vác công tác xã hội, ông Võ Văn Bảy và vợ là bà Đặng Thị Hường còn xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái thành đạt.

Đại gia đình ông Võ Văn Bảy - bà Đặng Thị Hường (vợ ông) hiện có 8 người là đảng viên, gồm: ông cùng 5 người con đẻ và 2 con dâu, rể. Nhiều năm qua, vợ chồng ông cũng đã xây dựng thành công mô hình trang trại vườn chuồng có diện tích 10.000 m2, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

“Tôi luôn quan niệm, tuổi càng cao, càng phải sống mẫu mực, nêu gương, là “cây cao, bóng cả” để con cháu và cộng đồng nhìn vào phấn đấu” - ông Võ Văn Bảy chia sẻ.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Nghệ nhân dân gian Văn Sang – “Cánh cò” chở câu ví, giặm bay xa

Nghệ nhân dân gian Văn Sang – “Cánh cò” chở câu ví, giặm bay xa

Có những tiếng hát như chất chứa cả tình quê. Ở Nghệ nhân dân gian Trần Văn Sang, điều ấy hiện lên qua dáng dấp một cánh cò: lặng lẽ, bền bỉ và đầy khát vọng. Anh không chỉ hát, anh còn chở câu ví, giặm quê nhà đi qua nhiều hành trình mà ở mỗi chặng đường đều được đánh dấu bằng tình yêu, niềm đam mê và cả những nỗ lực, sáng tạo không ngừng. Có lẽ, chỉ những ai thực sự thuộc về dân ca mới có thể khiến nó bay xa một cách tự nhiên và bền bỉ như anh.
Nghệ nhân chật vật "giữ lửa" di sản dân ca ví, giặm

Nghệ nhân chật vật "giữ lửa" di sản dân ca ví, giặm

Nhiều năm qua, Hà Tĩnh đã nỗ lực ban hành chính sách hỗ trợ nghệ nhân và các CLB thực hành dân ca ví, giặm. Tuy vậy, ở các địa phương, với kinh phí khiêm tốn, việc duy trì đam mê ví, giặm lại không hề dễ dàng.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính là dịp để thế hệ đi sau bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của cụ đối với đất nước, quê hương Hà Tĩnh, từ đó hành động thiết thực hơn trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị mà cụ để lại cho hậu thế.
Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam có một danh nhân người Hà Tĩnh tài năng, phẩm hạnh lỗi lạc, không chỉ được trong nước ghi nhận mà còn được triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) khâm phục, đó là Thám hoa Phan Kính quê xã Trường Lưu.
Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.