"Những chiến binh sao vàng" nhún nhường trong phần lớn thời gian, chấp nhận chịu sức ép trên sân khách, để rồi chớp thời cơ tung ra hai đòn đánh sắc lẹm.
Khoảnh khắc tỏa sáng của Hai Long và Quang Hải khiến "Voi chiến" ôm hận lần thứ hai liên tiếp trước tuyển Việt Nam trên sân Rajamangala.
Trước trận đấu, Chanathip Songkrasin tuyên bố Việt Nam không phải đối thủ đáng sợ. Đình Bắc cùng các đồng đội không đáp lại bằng lời nói. Họ chọn cách im lặng và chứng minh tất cả trên sân cỏ.
Trong hơn một giờ thi đấu, Thái Lan là đội chủ động hơn. Việt Nam lùi sâu, duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và kiên nhẫn chờ thời cơ. Hàng thủ liên tục phải đối mặt với sức ép, nhưng vẫn đứng vững.
Lê Giang Patrik thêm một lần cho thấy sự chắc chắn trong khung gỗ với những pha cứu thua quan trọng, đặc biệt trước các tình huống dứt điểm nguy hiểm của Yotsakorn Burapha.
Thái Lan kiểm soát bóng, tạo ra cơ hội, thậm chí có cú sút đưa bóng tìm đến xà. Nhưng họ không thể tìm thấy bàn thắng và rồi HLV Kim Sang-sik tung ra đòn quyết định.
Phút 58, Xuân Son rời sân nhường chỗ cho Hai Long. Chỉ 4 phút sau, tiền vệ số 18 đã khiến Rajamangala chết lặng. Đình Bắc xử lý bình tĩnh giữa vòng vây hậu vệ Thái Lan, trước khi kiến tạo để Hai Long dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số.
Một lần nữa, Hai Long trở thành nỗi ám ảnh của người Thái. Tại chung kết năm 2024, cũng trên sân Rajamangala, anh từng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Việt Nam.
Nhưng cơn ác mộng của Thái Lan chưa dừng lại. Phút 69, Hoàng Hên chuyền bóng để Quang Hải băng vào bắt volley quyết đoán, nhân đôi cách biệt. Chỉ trong 11 phút, Việt Nam từ thế chịu trận đã dẫn trước 2-0. Từ những tuyên bố đầy tự tin trước trận, "Voi chiến" chỉ còn biết nhìn đại kình địch rời sân với lợi thế quá lớn.
Lượt về tại Mỹ Đình ngày 26/8, Việt Nam nắm trong tay quyền tự quyết. Nhưng điều đáng sợ nhất với Thái Lan không chỉ là cách biệt hai bàn, mà là hình ảnh một tuyển Việt Nam với lối chơi biến ảo, khiến họ không thể đoán trước.