VĐV Judo bị “đuổi” về nước vì từ chối bắt tay đối thủ

Theo tờ Daily Mail, đội Judo Ai Cập, El Shehaby đã “đuổi” VĐV El Shehaby vì vi phạm quy tắc fair-play ở Olympic (từ chối bắt tay đối thủ). Ủy ban Olympic thế giới (IOC) cũng lên tiếng cảnh báo VĐV này.

Như đã biết, trong trận đấu thuộc vòng 1/32 nội dung Judo trên 100 kg, VĐV người Ai Cập El Shehaby đã từ chối bắt tay đối thủ người Israel, Or Sasson sau trận đấu. Ngay lập tức, VĐV này đã bị CĐV la ó vì vi phạm quy tắc fair-play ở Olympic.

vdv judo bi duoi ve nuoc vi tu choi bat tay doi thu

VĐV El Shehaby (áo xanh) từ chối bắt tay đối thủ người Israel

Ngày hôm qua, Ủy ban Olympic (IOC) đã có động thái cảnh cáo VĐV người Ai Cập. Trong tuyên bố của IOC có đoạn: “Chủ tịch của IOC đã ban hành tuyên bố yêu cầu các VĐV tôn trọng đối thủ ở Olympic 2016.

Ủy ban kỷ luật của IOC cho rằng hành động của VĐV El Shehaby ở cuối phần thi đã vi phạm quy tắc của fair-play ở Olympic và đi ngược lại tinh thần cao thượng của Olympic.

Chúng tôi khiển trách hành vi không phù hợp của VĐV, bất chấp việc hành vi bắt tay sau trận đấu không có trong luật của Liên đoàn Judo thế giới. Bên cạnh đó, IOC cũng yêu cầu Ủy ban Olympic Ai Cập đảm bảo trong tương lai không có VĐV vi phạm hành vi tương tự”.

Ngay lập tức, El Shehaby đã bị đội Judo Ai Cập "đuổi" về nước vì hành vi của mình. Trước đó, VĐV này vẫn khẳng định mình không làm sai sau khi từ chối bắt tay VĐV Or Sasson. Anh nói: “Bắt tay đối thủ không phải là nghĩa vụ của môn Judo. Nó xảy ra với những người bạn, còn anh ta không phải là bạn tôi.

Tôi không có vấn đề gì với những người Do Thái hay bất kỳ tôn giáo hay tín ngưỡng nào cả. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, chẳng ai có thể yêu cầu tôi phải bắt tay những VĐV ở nước này”.

Theo tìm hiểu của tờ Daily Mail, El Shehaby được cho là chịu áp lực rất lớn từ những người dân cũng như truyền thông nước nhà, bởi họ không ủng hộ anh “làm bạn” với những người Do Thái.

Quá khứ cũng từng chứng kiến những VĐV ở quốc gia Ả Rập và Iran từ chối bắt tay với VĐV Do Thái. Cũng ở môn Judo tại Olympic 2004, VĐV Judo người Iran, Arash Mirasmaeili đã từ chối bắt tay VĐV người Israel, Ehud Vaks. Sau đó, thậm chí Arash Mirasmaeili còn được ca ngợi ở quê nhà.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Malaysia hòa đội đứng thứ 72 FIFA

Malaysia hòa đội đứng thứ 72 FIFA

Malaysia hòa Cape Verde 1-1 trong trận giao hữu tại sân Kuala Lumpur tối 29/5, để chuẩn bị cho cuộc đấu Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Dân mạng quốc tế khen Hai Long

Dân mạng quốc tế khen Hai Long

Nguyễn Hai Long, số 9 của đội ngôi sao Đông Nam Á, gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá quốc tế khi liên tục khuấy đảo hàng thủ MU trong trận giao hữu tối 28/5 tại Malaysia.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xa dần giấc mơ huy chương

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xa dần giấc mơ huy chương

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có lúc khá gần với vị trí giành tấm huy chương đồng của mùa giải này. Nhưng rồi, những vòng đấu cuối, đội bóng núi Hồng lại để mất cơ hội một cách đáng tiếc.
Cay đắng cho Ronaldo

Cay đắng cho Ronaldo

Rạng sáng 27/5, Ronaldo ghi bàn nhưng Al Nassr vẫn thua Al Fateh 2-3 ở vòng cuối Saudi Pro League 2024/25.
6 ứng viên thay Amorim ở MU

6 ứng viên thay Amorim ở MU

Tương lai của Ruben Amorim tại MU trở nên khó đoán chỉ sau 6 tháng nắm quyền và Massimiliano Allegri nổi lên là ứng viên số một thay thế.
Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Một cơn gió mới đang thổi qua làng bóng đá thế giới. Lamine Yamal, chỉ mới 17 tuổi, đã phá vỡ mọi rào cản tuổi tác để đặt chân vào cuộc đua Quả bóng Vàng - giải thưởng danh giá nhất dành cho cá nhân trong làng túc cầu.
Nơi người dân yêu cháy bỏng bóng chuyền!

Nơi người dân yêu cháy bỏng bóng chuyền!

Huyện Kỳ Anh được xem là một trong những “lò” bóng chuyền tại Hà Tĩnh. Với người dân nơi đây, bóng chuyền là môn thể thao mang lại nhiều niềm vui, trở thành đam mê trong cuộc sống.
“Derby xứ Nghệ”, cảm xúc trái chiều!

“Derby xứ Nghệ”, cảm xúc trái chiều!

Sai lầm cá nhân khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua trận và dần đánh mất cơ hội lọt vào tốp 3, trong khi đó 3 điểm có được giúp Sông Lam Nghệ An mở ra hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.