Chiếc vé đến bán kết sẽ được quyết định sau trận Việt Nam vs Indonesia tối nay. Thế nhưng, bên cạnh tấm vé đi tiếp còn là sự cạnh tranh giữa hai nền bóng đá, giữa hai nhà cầm quân người Hàn Quốc để tìm sự khẳng định.
Sức nóng về trận đấu đang được đẩy lên cao. Dư luận hai nước nói quá nhiều về trận đấu, về sự cạnh tranh giữa hai thế lực của khu vực. Đó cũng là điều dễ hiểu khi bóng đá Indonesia có niềm kiêu hãnh và khát vọng riêng.
Đất nước có số dân lớn nhất ĐNÁ cùng tình yêu cháy bỏng của hàng trăm triệu CĐV chưa bao giờ thôi hy vọng về một ngày đội tuyển của mình thống trị cầu trường khu vực. Và dẫu ĐT Indonesia chưa có được vị thế như mong muốn nhưng người Indonesia chưa bao giờ thôi hy vọng và đầu tư cho đội tuyển của mình.
Không ngạc nhiên khi người Indonesia nói quá nhiều về ĐT Việt Nam. Với họ, ĐT Việt Nam là cái đích cần chinh phục. Điều đó đúng khi chúng ta đang là nhà vô địch, biểu trưng của thành công của bóng đá khu vực trên hành trình hội nhập với thế giới phát triển. Thế nên, từng động thái, từng góc cạnh về chuyên môn của ĐT Việt Nam đều được dư luận Indonesia phân tích một cách kỹ lưỡng. Tất cả chỉ nhằm mục đích cao nhất là chinh phục và kiếm tìm giấc mơ cho mình.
Với ĐT Việt Nam, AFF Cup lần này có nhiều áp lực. Chúng ta đang là số 1, không còn giữ được sự bí ẩn với các đối thủ. Nhưng đó là điều tất yếu khi ĐT Việt Nam đang ở đỉnh cao danh vọng. Phải duy trì vị thế, gìn giữ ánh hào quang đang có là mệnh lệnh với ĐT Việt Nam. Hoàn thiện bản thân, phát huy được tất cả những gì mạnh nhất của mình là cách duy nhất để thầy trò ông Park Hang Seo duy trì vị thế số 1.
Vinh quang không đến với những người yếu đuối và không có đủ tự tin vào bản lĩnh của mình. Nhưng sai lầm cũng đến khi quá ngộ nhận về sức mạnh của một đội bóng. Thế nên, đủ lãng mạn nhưng đôi chân phải luôn ở mặt đất, biết cố kết sức mạnh, biết lan tỏa tinh thần chiến đấu là nền tảng cho thành công của bất cứ đội bóng nào.
Hy vọng rằng, ĐT Việt Nam luôn nhớ hành trình đưa mình đến đỉnh cao để giữ cho mình những thứ vũ khí vốn không bao giờ cũ và hết giá trị sử dụng.
SEA Games 33: Chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan sau 120 phút ở chung kết SEA Games không chỉ mang về tấm HCV cho U22 Việt Nam, mà còn tạo nên một hiệu ứng hiếm thấy trong khu vực.
Truyền thông và người hâm mộ Thái Lan tiếp tục rơi vào thất vọng khi chứng kiến tuyển futsal nam nước này để thua đội tuyển futsal Indonesia ở trận chung kết và lỡ cơ hội giành huy chương vàng (HCV).
Một bàn thắng hợp lệ bị “đánh cắp” trong hiệp 1 đã trở thành bước ngoặt nghiệt ngã của trận đấu. Tuyển nữ Việt Nam chơi nỗ lực, kiểm soát thế trận nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại cay đắng.
Sáng 17/12, FIFA giáng đòn nặng vào bóng đá Malaysia khi quyết định xử thua 3 trận giao hữu với cùng tỷ số 0-3 do vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch.
Bóng đá Việt Nam đang đứng trước thời khắc lịch sử khi cả hai đội tuyển (U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam) của chúng ta đều ghi tên mình vào trận Chung kết của SEA Games 33.
U22 Việt Nam bước vào bán kết SEA Games 33 gặp “ngựa ô” Philippines với tư duy tấn công chủ động, trong đó Viktor Lê (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) được kỳ vọng là nhân tố tạo khác biệt.
Các chuyên gia Indonesia bức xúc khi đội nhà sở hữu lực lượng chất lượng, trong đó có bốn cầu thủ nhập tịch, nhưng bị loại ngay vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.
Hai trận bán kết được xác định sau khi đương kim vô địch Indonesia bị loại dù đánh bại Myanmar 3-1 ở lượt cuối bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33, tối 12/12.
Về lý thuyết, U22 Việt Nam chỉ cần hòa U22 Malaysia là chắc suất vào bán kết. Tuy nhiên, chúng ta không thể thi đấu với tư tưởng chủ hòa, mục tiêu của U22 Việt Nam là giành chiến thắng.
Tại vòng loại quốc gia 2025/2026, các cầu thủ U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nằm tại bảng C cùng với những đội bóng mạnh như U19 Sông Lam Nghệ An, U19 Hoàng Anh Gia Lai.
Tại các giải bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hiện nay có nhiều cầu thủ gốc Hà Tĩnh đang thi đấu, trong đó có những cái tên khá nổi tiếng và được người hâm mộ yêu thích.