Xử phạt 105 tháng tù giam nhóm “phóng viên”, “cộng tác viên” cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Đinh Bảo Trung (SN 1989, trú phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh) cùng 3 đồng phạm đã cưỡng đoạt 269 triệu đồng của 12 người là Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.

Xử phạt 105 tháng tù giam nhóm “phóng viên”, “cộng tác viên” cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp

Ngày 24/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Bảo Trung (SN 1989, trú phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, người đứng đầu tiên) và các đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

4 bị cáo trong vụ án gồm: Đinh Bảo Trung, Nguyễn Quốc Khánh (SN 1984, trú phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh), Lê Đức Điệp (SN 1990, trú xã Thạch Mỹ, Lộc Hà) và Phan Văn Minh (SN 1991, trú xã Thạch Châu, Lộc Hà).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Trung, Khánh, Điệp và Minh đều từng là phóng viên, cộng tác viên của một số báo, tạp chí nên có mối quan hệ quen biết với nhau.

Khoảng 14h ngày 5/5/2021, Trung cùng Điệp và Minh đến huyện Lộc Hà tìm kiếm các công trình đang thi công với mục đích chụp ảnh, quay video, viết bài đăng báo nhằm đe dọa, uy hiếp chiếm đoạt tiền của đơn vị thi công.

Đến khu vực chợ Mới (thị trấn Lộc Hà), phát hiện công trình “Đường cứu hộ, cứu nạn cho người dân các xã ven biển huyện Lộc Hà” do Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long (viết tắt Công ty Thăng Long, địa chỉ tại phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) thi công nhưng có dấu hiệu không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vật liệu không rõ nguồn gốc nên Trung dùng điện thoại chụp ảnh, quay video.

15h cùng ngày, Trung gọi điện cho Khánh nói về công trình làm đường ở Lộc Hà có dấu hiệu vi phạm nên rủ Khánh cùng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Khánh đồng ý và đến công trường để chụp ảnh, quay video.

Trên đường về, Trung gửi hình ảnh đã chụp qua Zalo cho 2 Phó Giám đốc Công ty Thăng Long là anh P.Đ.H. (SN 1990, trú phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) và anh P.V.B. (SN 1985, trú xã Thạch Mỹ, Lộc Hà) nhằm thông tin cho Công ty Thăng Long biết và lo sợ phải đưa tiền cho Trung và Khánh.

Ngày 6/5, sau khi bài viết “Hà Tĩnh: Đường cứu hộ cứu nạn hơn 60 tỷ đồng sử dụng vật liệu kém chất lượng” được đăng trên tạp chí Thời trang vàng, Khánh đã chia sẻ lên facebook cá nhân của mình nhằm tạo sức ép với Công ty Thăng Long.

Khoảng 17h ngày 7/5/2021, anh P.V.B. hẹn gặp Đinh Bảo Trung tại khách sạn Sailing (phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh). Sau khi nghe Trung nói sẽ còn có các bài kỳ sau và một số tờ báo khác đã đến xin bài để đăng, anh B. lo sợ ảnh hưởng đến uy tín của công ty nên đã nhờ Trung gỡ bài và tác động đến các tờ báo khác. Trung đồng ý với yêu cầu anh B. phải đưa 45 triệu đồng.

Anh B. đã thông báo nội dung sự việc với ông P.Đ.T. (SN 1955, trú phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh - là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thăng Long) và ông T. đồng ý đưa tiền cho Đinh Bảo Trung. Khoảng 19h ngày 8/5, ông P.Đ.T. đến gặp Trung tại khách sạn Sailing và đưa 45 triệu đồng cho Trung thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định: Ngoài hành vi cưỡng đoạt 45 triệu đồng của anh P.Đ.T., Đinh Bảo Trung và đồng bọn còn thực hiện 9 vụ cưỡng đoạt khác với tổng số 224 triệu đồng của 11 người.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến ngày 8/5/2021, Trung và đồng bọn đã cưỡng đoạt 269 triệu đồng của 12 người là Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp, gồm: ông P.Đ.T. (SN 1955, trú phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) 45 triệu đồng; anh L.N.T. (SN 1968, trú xã Đức Bồng, Vũ Quang) 20 triệu đồng; anh N.Q.T (SN 1978, trú xã Lâm Trung Thủy, Đức Thọ) 10 triệu đồng; anh Đ.Đ.Q. (SN 1981, trú phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) 100 triệu đồng; anh Đ.A.Q. (SN 1979, trú thị trấn Phố Châu, Hương Sơn) 10 triệu đồng; anh Đ.T.A. (SN 1981, trú phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) 10 triệu đồng; anh Đ.N.T. (SN 1984, trú Thanh Chương, Nghệ An) 10 triệu đồng; anh H.P.B. (SN 1994, trú xã Sơn Châu, Hương Sơn) 14 triệu đồng; anh N.V.M. (SN 1982, trú phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) 30 triệu đồng ; anh L.T.T. (SN 1980, trú xã Đức Bồng, Vũ Quang) 6 triệu đồng; anh P.Đ.H (SN 1963, trú thị trấn Hương Khê) 4 triệu đồng và ông D.V.B. (SN 1948, trú xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên) 10 triệu đồng.

Với vai trò là người cầm đầu, Đinh Bảo Trung đã tham gia cưỡng đoạt 10 vụ với tổng số tiền 269 triệu đồng, hưởng lợi hơn 103 triệu đồng; Khánh tham gia cưỡng đoạt 9 vụ với tổng số tiền 263 triệu đồng, hưởng lợi 83,5 triệu đồng; Điệp tham gia cưỡng đoạt 3 vụ với tổng số tiền 20 triệu đồng, hưởng lợi 5,2 triệu đồng; Minh tham gia cưỡng đoạt 2 vụ với tổng số tiền 10 triệu đồng, hưởng lợi 2,2 triệu đồng.

Tại phiên xử, 11/12 bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án và diễn biến tại phiên xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Đinh Bảo Trung 48 tháng tù giam, Nguyễn Quốc Khánh 42 tháng tù giam, Lê Đức Điệp 9 tháng tù giam và Phan Văn Minh 6 tháng tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.
Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng khi vận chuyển 3.948,4g ma túy đá, án tử hình của Vũ Đức Thịnh (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) không chỉ là cái giá phải trả đối với kẻ liều lĩnh mà còn là lời răn đe cho những kẻ đang gieo rắc “cái chết trắng”.
Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Từ những lá đơn kêu oan, tố giác, “cầu cứu” của bạn đọc, những người làm báo ở Hà Tĩnh với bản lĩnh, trách nhiệm của mình để đi tìm sự thật khách quan, bảo vệ lẽ phải, đem lại niềm tin cho Nhân dân.