Xuân yêu thương, tết ấm nghĩa tình trên quê hương Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần đã đến trong nồng ấm nghĩa Đảng, tình dân, trong niềm tin yêu, kỳ vọng về một bức tranh mùa xuân tươi vui, hạnh phúc. Mừng xuân, mừng Đảng quang vinh, khắp mọi nơi trên quê hương Hà Tĩnh đều ngời lên sức sống thanh tân, hân hoan bước vào năm mới.

Bỏ lại sau lưng những lo âu căng thẳng và phiền muộn của một năm dịch bệnh hoành hoành, trước thềm năm mới 2022, với chủ trương thích ứng, an toàn, linh hoạt của Đảng và Chính phủ, với tỷ lệ vắc xin bao phủ cao và ý thức phòng dịch tốt của người dân, tết Nguyên đán đã trôi qua khá trọn vẹn. Giờ phút giao thừa thiêng liêng, người người đều gửi gắm những ước nguyện tốt lành cho năm mới, cầu mong gia đình, quê hương, đất nước yên vui, thịnh vượng và phát triển.

Xuân yêu thương, tết ấm nghĩa tình trên quê hương Hà Tĩnh

Chương trình nghệ thuật “Người Hà Tĩnh muôn phương” như một nốt nhạc mùa xuân reo vui, như lời gửi gắm những ước nguyện tốt lành về tương lai.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị và người dân, kết thúc năm cũ, kinh tế nước ta đã từng bước phục hồi, du lịch đã được “phá băng”, mạch máu giao thông nối liền cả nước, cửa khẩu đã thông thương, học sinh cả nước đã và đang chuẩn bị đến trường. Hà Tĩnh cũng đã có những bứt phá ngoạn mục trong năm năm 2021 khi “mục tiêu kép” đã được thực hiện hiệu quả.

Kinh tế tăng trưởng, thu ngân sách và kim ngạch xuất nhập khẩu đạt cao nhất từ trước đến nay, kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến, phục hồi nhanh chóng. Và điều quan trọng nhất là an dân. Qua cơn hoạn nạn, dân càng tin yêu Đảng, càng thắt chặt thêm mối dây đoàn kết xung quanh Đảng, cùng nhau nỗ lực vươn tới ấm no hạnh phúc.

Những ngày giáp Tết, với tình cảm biết ơn chân thành sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tại khu di tích các danh nhân, các anh hùng dân tộc… Chuẩn bị cho một năm đầy quyết tâm của toàn Đảng toàn dân, lãnh đạo tỉnh cũng đã đi kiểm tra tình hình, động viên chúc tết lực lượng vũ trang, các đơn vị thi công, các cơ sở sản xuất trong tỉnh, cán bộ công nhân viên và bệnh nhân các bệnh viện, thăm hỏi, tặng quà các vị lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi, gia đình chính sách, trao quà tết cho người nghèo…

Xuân yêu thương, tết ấm nghĩa tình trên quê hương Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Quang trao quà tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Vũ Quang nhân dịp đón tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Hàng chục nghìn suất quà tết của Trung ương và của tỉnh đã được ngành LĐTBXH, cấp uỷ chính quyền địa phương trao cho các gia đình chính sách trước khi năm cũ kết thúc. Những nghĩa cử đó đã bồi đắp thêm tình dân nghĩa Đảng, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân, khiến cho các địa phương, các ngành và toàn dân thêm vui tươi phấn khởi bước vào năm mới.

Đi qua những gian lao khó nhọc, những mất mát phiền muộn của năm cũ, người với người xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn và càng trân quý những hạnh phúc giản dị xung quanh mình.

Để đảm bảo phục vụ Nhân dân trong những ngày tết Nguyên đán, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện thị, thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón tết Nhâm Dần 2022. Những ngày gần Tết, giá cả hàng hóa ở Hà Tĩnh không tăng nhiều và đầy đủ các mặt hàng cần thiết, đảm bảo an toàn.

Xuân yêu thương, tết ấm nghĩa tình trên quê hương Hà Tĩnh

Phố phường được trang hoàng rực rỡ, đón xuân Nhâm Dần.

Với bàn tay khéo léo, công nhân các công ty môi trường đô thị các địa phương đã tô điểm diện mạo đô thị tươi đẹp, rực rỡ, đầy dấu ấn, trở thành điểm đến thu hút người dân. Bên cạnh đó, người dân cũng trang hoàng cho ngôi nhà, ngõ phố lung linh hơn để đón tết. Ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, dẫu vẫn thực hiện 5 K nhưng tâm thế bình an đã làm cho tết thêm vui vẻ, rộn rã và đầm ấm.

Đặc biệt, có nhiều lực lượng đã “gác tết” để thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu. Trong đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong toàn tỉnh đều sẵn sàng trực chiến để ứng biến với mọi tình huống của dịch bệnh và làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong dịp tết. Những người lính biên phòng, lính đảo cũng đón tết sớm hơn để vững bước chân tuần tra trong tiết trời giá lạnh, đảm bảo an ninh quốc phòng cho các tuyến biên giới. Các lực lượng công an cũng đã “bỏ quên” thời khắc giao thừa để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội…, đảm bảo cho bà con Nhân dân đón tết bình yên.

Xuân yêu thương, tết ấm nghĩa tình trên quê hương Hà Tĩnh

Trong kỳ nghỉ tết, lực lượng y tế đã gác lễ “trực chiến” nhằm đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch.

An ninh đảm bảo, dịch bệnh được kiểm soát nên người dân Hà Tĩnh đã đón tết an vui, nhiều hoạt động vẫn diễn ra cùng với ý thức phòng, chống dịch được nêu cao. Ngay trong những ngày đầu năm mới, người dân đã đến các công trình văn hóa tâm linh để hành lễ. Một số điểm du lịch nội tỉnh được trang hoàng, chuẩn bị kỹ lưỡng, đón chào người dân du xuân. Ở các khối phố, các thôn xóm, hoạt động mừng thọ được tổ chức với quy mô đảm bảo vui tươi, an toàn…

“Cánh cửa” Nhâm Dần 2022 đang mở ra cùng bao điều mới mẻ. Hôm nay, trên nhiều công trường, tiếng máy đã rộn vang, trên những ngọn đồi, cây trái đang bắt rễ, đâm chồi, nẩy lộc; những người hồi hương đã sửa soạn để lên đường, trở lại với cuộc sống thường nhật; trẻ em chuẩn bị cắp sách tới trường và các công sở, nhà máy cũng đã mở cửa trở lại… Cuộc sống lại ươm ủ những mầm xanh của niềm hy vọng cho bao người, bao nhà, cho quê hương, đất nước.

Xuân yêu thương, tết ấm nghĩa tình trên quê hương Hà Tĩnh

Sau tết, công nhân các công ty đã bắt đầu trở lại làm việc bình thường.

Với những kết quả to lớn đã đạt được trong năm 2021, ngay trong những ngày đầu năm mới này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022”. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, qua 2 năm cùng cả nước “vượt nạn” COVID-19, chúng ta có quyền tin tưởng, kỳ vọng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ giành được những kết quả to lớn hơn nữa trong năm mới 2022.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi