Xúc động hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh chào đón "các anh về với đất mẹ”

(Baohatinh.vn) - Dọc tuyến đường QL 8A từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về đến Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm, hàng nghìn học sinh Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã cầm cờ, hoa chào đón các anh về với đất mẹ.

Xúc động hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh chào đón các anh về với đất mẹ”

Ảnh: Ánh Dương

Xúc động hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh chào đón các anh về với đất mẹ”

Chiều 16/5, từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đoàn xe quy tập 11 hài cốt liệt sỹ di chuyển trên con đường rợp bóng cờ đỏ sao vàng dẫn về Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm ở xã Sơn Châu, Hương Sơn.

Xúc động hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh chào đón các anh về với đất mẹ”

Hai bên đường, rất đông các em học sinh, các cụ già đã chờ sẵn, xúc động đón những anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ yêu thương sau bao năm nằm lại trên đất bạn Lào. Ảnh: Ánh Dương

Xúc động hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh chào đón các anh về với đất mẹ”

Khi các anh về với đất mẹ, dọc trên tuyến đường QL8A, hàng nghìn học sinh Hương Sơn với lá cờ, hoa trên tay chào đón. Ảnh: Ánh Dương

Xúc động hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh chào đón các anh về với đất mẹ”

Không chỉ học sinh mà rất đông các chiến sỹ LLVT, Nhân dân Hương Sơn cũng ra đường chào đón các anh

Xúc động hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh chào đón các anh về với đất mẹ”

Cô Võ Thị Thu Hằng – giáo viên Trường Mầm non Sơn Tây cho biết: Vào lúc 14h40, hơn 500 học sinh cùng các thầy cô giáo của 2 trường tiểu học và mầm non Sơn Tây đã đứng hai bên tuyến đường, tay cầm cờ hoa chào đón đoàn từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm.

Xúc động hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh chào đón các anh về với đất mẹ”

Đây là việc làm ý nghĩa để các em học sinh luôn tưởng nhớ, biết ơn đến những anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Ánh Dương

Xúc động hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh chào đón các anh về với đất mẹ”

Đón các liệt sỹ về với đất mẹ thân yêu, cán bộ và Nhân dân Hương Sơn nguyện đoàn kết một lòng đi tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Mùa khô năm 2021-2022, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được 11 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó có 9 hài cốt cất bốc tại Bôlykhămxay và 2 hài cốt tại thủ đô Viêng Chăn.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

"Mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương"

"Mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương"

Từ môi trường khoa học quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đang miệt mài góp phần kết nối Việt Nam và Australia bằng tri thức, như một cách để những giá trị ấy “trở về” với quê hương Hà Tĩnh.
Phó giáo sư trẻ quê Hà Tĩnh chia sẻ hành trình đến với nghiên cứu khoa học

Phó giáo sư trẻ quê Hà Tĩnh chia sẻ hành trình đến với nghiên cứu khoa học

Trưởng thành từ một làng quê thuần nông ở xã Vượng Lộc cũ, nay là xã Can Lộc, PGS.TS Trần Quốc Quân (SN 1990) vừa trở thành phó giáo sư quê Hà Tĩnh trẻ tuổi nhất trong đợt xét duyệt năm 2025. Hành trình của anh là câu chuyện về đam mê, nghị lực và sự kiên trì theo đuổi khoa học từ những ngày đầu đầy gian khó.
Những người con xa quê nặng lòng với quê hương

Những người con xa quê nặng lòng với quê hương

Những người con Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam không chỉ đoàn kết, nỗ lực góp phần xây dựng vùng đất mới mà còn luôn đau đáu hướng về quê hương. Với tình yêu quê sâu đậm, họ luôn chung tay vun đắp, lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần Hà Tĩnh, tạo nên một “Hà Tĩnh thứ hai” đầy nghĩa tình và bản sắc nơi đất khách.
Bác sĩ 9X Hà Tĩnh và hành trình "gieo mầm" hạnh phúc

Bác sĩ 9X Hà Tĩnh và hành trình "gieo mầm" hạnh phúc

Được biết đến như một “bà mụ” mát tay của các cặp vợ chồng hiếm muộn, bác sĩ Dương Công Bằng (Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn) là niềm tự hào của những người đồng hương Hà Tĩnh.